Khóc "bằng cả tính mạng", nhiều bạn trẻ có đáng bị mỉa mai?

Ngọc Hảo

(Dân trí) - Hàng loạt clip khóc "bằng cả tính mạng" của nhiều bạn trẻ bị đem ra chế giễu, có người so sánh "không biết người nhà mất có khóc được thế này?" khiến cuộc tranh luận về thần tượng ngày càng gay gắt.

Người thân mất có khóc nổi không?

Mới đây, nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc BlackPink đã có màn biểu diễn "bằng xương bằng thịt" tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội khiến gần 60 nghìn khán giả "nức nở".

Trước đó, khi có thông tin nhóm nhạc sẽ biểu diễn tại Hà Nội, nhiều người tỏ ra hững hờ, thậm chí còn không biết nhóm nhạc này là ai.

Khóc bằng cả tính mạng, nhiều bạn trẻ có đáng bị mỉa mai? - 1

Nhiều bạn trẻ đã không kìm được niềm hạnh phúc khi được gặp thần tượng (Ảnh chụp màn hình).

Ở một "thế giới" hoàn toàn khác, hầu hết các bạn trẻ, gen Z (những bạn trẻ có năm sinh từ 1997 đến 2012), hay thậm chí cả gen Alpha (những bạn trẻ có năm sinh từ 2010 đến 2024) lại sôi sục tìm vé, hóng tin lịch trình của nhóm nhạc thần tượng.

Thậm chí, hàng nghìn người đã thức đêm tại sân bay, tại khách sạn nơi nhóm nhạc nghỉ lại để được đón, được nhìn tận mắt thần tượng của mình. Nhiều bạn trẻ không giấu được niềm vui sướng đã vỡ òa, nức nở khi được thấy thần tượng ngoài đời thực.

Đỉnh điểm, trong hai đêm nhạc ngày 29 và 30/7 tại sân vận động Mỹ Đình, hàng trăm Blinks đã khóc khản cả tiếng, liên tục khóc nấc mỗi khi thần tượng xuất hiện và biểu diễn một bài hát mới. Những hình ảnh này, vô tình "lọt" vào tầm ngắm của nhiều người "khó tính".

Sau khi xem những đoạn clip ngắn trên các nền tảng tiktok, facebook, nhiều phụ huynh đã phải thốt lên rằng, bọn trẻ thời này cứ như dính ngải. Thậm chí, cũng có người mỉa mai, miệt thị hành động "khóc lóc" này.

Tài khoản DoanhNghiệp Dnj:"Khóc hơn cả bị bố mẹ mắng, nhìn các bạn trẻ cứ như bị làm sao vậy?".

Tài khoản Vũ Thị Kim Liên: "Chỉ nên duy nhất thần tượng ông bà bố mẹ mình thôi!! Nhiều bạn chả hiểu la hét làm gì nữa, khóc bằng cả tính mạng như vậy trông không giống ai hết".

Tài khoản Tuấn Đạt Land: "Đây là hiệu ứng cuồng theo đám đông của những người rảnh, có chút điều kiện. Cha mẹ mà nhờ đi đón người thân lúc nửa đêm ở sân bay thì vận đủ lý do từ chối. Không biết liệu người thân của các em mà mất các em có khóc được như thế này không?".

Tài khoản Thành Dương: "Bố mẹ khuyên răn thì nhiều lúc mặt ngửa lên hứng nước mưa… mà thần tượng hát 3 câu thì xỉu lên xỉu xuống nước mắt ròng ròng… Có khi các bậc cha mẹ giờ nghỉ làm một thời gian đi học khóa làm idol cho con nó thần tượng nói cho nó dễ".

"Phải chi con cái chào đón cha mẹ khi đi xa về cũng được như vậy thì tốt. Phải chi các con biết thương biết khóc khi cha mẹ khó khăn, khi gia đình có chuyện không may thì ý nghĩa hơn", tài khoản Nguyen Tam chia sẻ.

Thay vì cấm đoán, tại sao không cùng chiến tuyến?

Ở một góc nhìn khác, nhiều phụ huynh, dù khác biệt về tuổi tác, thế hệ, nhưng lại có những quan điểm về thần tượng khiến nhiều người phải "nể".

Bà Trần Thu Hà, tác giả cuốn sách "Con nghĩ đi, mẹ không biết" cho rằng: "Nhiều nhà cãi nhau, chỉ vì Blackpink, mà rốt cuộc cũng có cấm được con đâu! Nếu lỡ bố mẹ có thắng, cấm đoán con thành công, thì cũng sứt mẻ tình thân. Vậy thì coi như cả nhà cùng thua rồi!

Nhiều mẹ lo rằng lỡ con bị thành fan cuồng thì sao, lỡ con như một số bạn trẻ đã khóc ngất khi gặp thần tượng, hay hôn ghế, hay bị thần tượng xui làm việc xấu thì sao?.

Mình thì ko thấy sợ điều đó. Không ai gần con nhiều bằng ta, không ai có thể ảnh hưởng tới con nhiều bằng ta, nên nếu ta muốn, là ta có thể chinh phục con mình.

BlackPink sao mà gần gũi bằng mẹ? 9 tháng 10 ngày trong bụng, cho con tới cả tế bào… Nếu bây giờ con không coi ba mẹ ra gì, con chạy đi theo những người mà ba mẹ cho là không xứng đáng, thì tại ba mẹ đã rời đi đấy chứ.

Chứ nếu từ nhỏ ba mẹ đã tâm sự, chia sẻ với con, đã xây dựng những giá trị sống tốt đẹp cho con, thì gió tầng nào gặp mây tầng ấy thôi, con cũng sẽ thần tượng những người tốt đẹp.

Và, sướng lắm nếu con thần tượng ba mẹ. Làm vương làm tướng gì ngoài kia không quan trọng đâu, chỉ cần về nhà được con nể, là sướng nhất trần đời rồi.

Mình thấy nhiều ba mẹ cứ cấm đoán, kiên quyết không chấp nhận và đẩy con qua bên kia chiến tuyến, rồi lại bảo sao con cứ nghiện games, sao con cứ đóng cửa trong phòng riêng.

Với Đen Hồng này, ba mẹ đang có cơ hội vàng để thân với con… Phải đứng cùng 1 team, cứ kết nối trước, rồi dạy dỗ sau".

Khóc bằng cả tính mạng, nhiều bạn trẻ có đáng bị mỉa mai? - 2

Blackpink hiện là "gà đẻ trứng vàng" của YG Entertainment. (Ảnh: Fanpage Blackpink).

Đồng quan điểm trên, một phụ huynh có tài khoản Liên Anh Nguyễn chia sẻ:

"Giờ mới hiểu tại sao BlackPink "u mê" dữ vậy!!! Mình nhất định không làm fan thời vụ mà qua giờ coi cứ bị cuốn không dứt được. Năng lượng của mấy bạn trẻ đỉnh!!!

Biểu diễn ĐỈNH!!!!!!! Tôn trọng khán giả. Nói thiệt trước mình thử coi xem có chảnh hay hời hợt như mấy bài báo nói không. Mình cũng bị thành kiến từng thấy vài ông sao Hàn qua Việt Nam kiểu diễn cho xong rồi nên ghét lắm.

Độ đẹp không còn gì để chê! Coi camera thường mà đúng như búp bê sống!!! Phong cách ăn mặc thì đỉnh, bộ nào thấy cũng muốn mua. Tội tụi nhỏ gầy quá thôi nhưng không sao, khỏe nhảy sung vậy gầy phải rồi!

Phát âm tiếng Anh hay, không bị Đông Bắc Á. Cộng đồng Blink Việt Nam thấy dễ thương. Các cháu chỉ lo đu concert (buổi biểu diễn), support idol (ủng hộ thần tượng) của mình, không gây chuyện chi hết dù "các ông các bà" dập tụi nhỏ tơi bời!

Bây nhiêu những cái "nhất" thôi đó cũng đủ yêu một nhóm nhạc dù không "ai đồ" gì hết".

Vị phụ huynh này cũng khẳng định: "Đi xem nhóm nhạc này biểu diễn mới sướng đời tuổi trẻ, năng lượng hừng hực mới thêm phấn đấu chứ".

Theo nhiều người, việc các bạn trẻ bộc lộ cảm xúc với thần tượng của mình là một điều tự nhiên. Thậm chí nhiều người lạc quan cho rằng đó là tín hiệu tốt, biết đâu đấy một ngày không xa, chính những bạn trẻ ấy cũng làm nên chuyện trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa giải trí.

Với nền văn hóa sâu sắc và có nhiều câu chuyện còn chưa kể của Việt Nam, lớp trẻ tài năng, nhiều khát vọng và hội nhập sẽ tạo ra những làn sóng Việt không xa. Con số 5% đóng góp cho GDP của công nghiệp văn hóa năm 2025 đòi hỏi chúng ta làm quen hơn, học hỏi hơn từ những nước bạn như Hàn quốc, Nhật bản… trong việc nhận ra và lan tỏa thành công nữa hơn những giá trị văn hóa Việt ra thế giới.