Khi lợi nhuận được tính bằng xương máu

Vụ tai nạn thảm khốc sập mỏ khai thác đá tại Lèn Cờ (xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) gây xôn xao dư luận cả nước, với sinh mạng của 18 người dân lao động bị cướp đi và trong 6 người bị thương có 3 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Khi lợi nhuận được tính bằng xương máu - 1
Nỗi đau mang tên Lèn Cờ (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Sau hơn 50 giờ đồng hồ liên tục tìm kiếm, trưa 3/4/2011 lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng đưa về mai táng. Người chết bây giờ đã mồ yên mả đẹp, chủ mỏ đá đã bị cơ quan điều tra công an Nghệ An bắt tạm giam 4 tháng để tiến hành điều tra.
 
Ngay sau tai nạn kinh hoàng, Tổng Bí Thư - Chủ Tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư thăm hỏi và điện chia buồn. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cả nước đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng đến các gia đình bị nạn nhằm góp phần nào làm nguôi vợi nỗi đau.
 
Điều đáng nói là vụ tai nạn xẩy ra quá thương tâm. Không thể tưởng tượng nổi một khối lượng đá với hàng ngàn m3 bị khoét hàm ếch, bỗng dưng đổ ập xuống, trong giây lát chôn vùi 11 người phụ nữ chân yếu tay mềm và 5 người đàn ông, để lại 40 đứa trẻ mồ côi?!
 
Thật khó tin khi ông chủ của cái công ty trách nhiệm hữu hạn ấy là Phan Công Chín lại xuất thân từ anh hàng ăn đứng ra mở công ty, không nghiệp vụ khai thác, không kinh nghiệm và cả không trách nhiệm bảo vệ an toàn cho người lao động. Chỉ biết làm sao có nhiều đá khai thác ra để bán kiếm lời (?) 
 
Khi lợi nhuận được tính bằng xương máu - 2
Biết đến bao giờ nỗi đau mất mát mới có thể nguôi ngoai...  (Ảnh: Nguyễn Duy)
Dư luận đã và vẫn đang đặt câu hỏi: ai chịu trách nhiệm khi cấp phép khai thác cho người không có chuyên môn? Còn người lao động cũng bất chấp hiểm nguy đục hàm ếch, lấy chân trước để khi mất chân đá đổ ụp xuống nhiều hơn, năng suất hơn, có nhiều khối lượng sẽ có thêm nhiều thu nhập hơn? Chủ mỏ đá vì lợi nhuận, người lao động cần nhiều thu nhập.
 
Vẫn biết rằng làm kinh tế bây giờ là phải tính toán “lợi nhuận” nhưng lợi nhuận để thúc đẩy sản xuất, để nâng cao đời sống của cả chủ và thợ. Lợi nhuận cũng là để bảo đảm an toàn cho công ty phát triển, không phải vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả, bỏ qua tất cả. Cứ làm vậy thì tất yếu xảy ra hệ lụy là lợi nhuận phải tính bằng xương máu của người lao động?!

Dẫu sao thì máu cũng đã đổ, biết rằng nhắc lại thêm đau, nhưng cũng phải nhắc vì đây là vụ sập đá thứ hai sau vụ khai thác đá xây công trình thủy điện Bản Vẽ mấy năm trước. Để mong rằng không còn có những lần sau nữa trên địa bàn Nghệ An chúng ta và rộng ra là trên cả nước.

Chính Trực