Hà Nam:

"Hung thần" xe tải "tàn phá" mặt đê hữu sông Hồng

(Dân trí) - Hiện nay, mặt đê hữu sông Hồng đoạn chạy qua địa phận các xã Chân Lý, Nhân Đạo, Nhân Thịnh, Phú Phúc với chiều dài hơn 10km, đang xuống cấp nghiêm trọng, bởi hàng ngày có gần trăm lượt xe trọng tải lớn chạy qua “băm nát” đoạn đường đê này.

Đê hữu sông Hồng, hay còn gọi là đê Đại Hà, đoạn chạy qua huyện Lý Nhân có chiều dài 27,3 km. Để đảm bảo giao thông, đường đi thuận tiện cho người dân các xã nằm ven đê sông Hồng, từ năm 2007, Nhà nước quan tâm đầu tư, xây dựng hệ thống đường chạy quanh đê này. Tuy nhiên, sau 5 năm đưa vào sử dụng, một số đoạn đường đê đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đoạn xuống cấp nghiêm trọng nhất phải kể đến đoạn chạy qua địa bàn các xã Chân Lý, Nhân Đạo, Nhân Thịnh, Phú Phúc với chiều dài hơn 10km. Mặt đường bê tông bị tàn phá nặng nề mà nguyên nhân chủ yếu là hàng ngày có gần trăm lượt xe tải trọng tải lớn, chuyên vận chuyển cát, gạch "cày xới".

Sự xuống cấp của đường đê hữu sông Hồng đã xảy ra nhiều năm nay. Từ thực tế nhìn thấy, mặt đường bê tông bị cày nát, các khối bê tông bị băm nát, chẻ nhỏ thành từng mảng rời rạc nhau.

Theo phản ánh của bà Trần Thị Xoan, xã Nhân Thịnh phản ánh: “Hàng ngày có tới gần một trăm lượt xe tải trọng tải từ 15 - 20 tấn chạy qua đoạn đường này khiến cho đường bị sụt lún, gãy làm đôi làm ba, vỡ toác hết. Dân chúng tôi ở đây đi lại vô cùng khó khăn”.

Bà Phạm Thị Tranh, xã Nhân Thịnh cũng bức xúc: "Lúc trời nắng đi qua đoạn này, thấy cái xe tải chạy qua là đằng sau bụi mù mịt, còn trời mưa những ai đi không quen đường này thì chỉ có ngã. Chỉ khổ dân chúng tôi, đường thì có mà đi không được".  

Đoạn đường bị xuống cấp, ổ voi, ổ gà trên đoạn đường này đếm không xuể. Những người đi xe máy, xe đạp thì mon men đi xuống lối mòn đã hình thành từ lâu. Nhưng mỗi khi trời mưa, lối mòn này bị trơn, nếu không vững tay lái thì rất dễ ngã. Vào trời nắng đoạn đường này biến thành “thiên đường bụi” mỗi lúc có một chiếc xe ô tô chạy qua.

Hàng ngày những chuyến xe tải trọng tải lớn cứ tiếp tục chạy qua, đoạn đường thì gồng mình gánh chịu sự tàn phá nặng nề. Nhưng khổ nhất vẫn là những người dân nơi đây, hàng ngày phải hứng chịu những trận “bão bụi” vào ngày nắng, những lo âu những ngày mưa khi đi qua đây.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận lại tại đoạn đường đê hữu sông Hồng bị xuống cấp nghiêm trọng:

Mặt đường đê bị xuống cấp nghiêm trọng.

Mặt đường đê bị xuống cấp nghiêm trọng.
Mặt đường đê bị xuống cấp nghiêm trọng.

Mặt đường bị băm nát xẻ nhỏ thành từng mảnh rời rạc.

Mặt đường bị băm nát xẻ nhỏ thành từng mảnh rời rạc.
Mặt đường bị băm nát xé nhỏ thành từng mảnh rời rạc.

Ổ voi, ổ gà đếm không xuể trên đoạn đường này.
Ổ voi, ổ gà đếm không xuể trên đoạn đường này.

Người dân đang lấp cát để cho đoạn đường khỏi trơn.
Người dân đang lấp cát để cho đoạn đường khỏi trơn.

Hàng ngày có hơn 100 xe ô tô lớn nhỏ chạy qua, nhưng xe trọng tải lớn vẫn chiếm đa phần.

Hàng ngày có hơn 100 xe ô tô lớn nhỏ chạy qua, nhưng xe trọng tải lớn vẫn chiếm đa phần.

Hàng ngày có hơn 100 xe ô tô lớn nhỏ chạy qua, nhưng xe trọng tải lớn vẫn chiếm đa phần.
Hàng ngày có hơn 100 xe ô tô lớn nhỏ chạy qua, nhưng xe trọng tải lớn vẫn chiếm đa phần.



Đức Văn - Việt Hùng