Hàng trăm độc giả bức xúc khi nhóm "nữ quái" Bờ Hồ tái xuất

“Thật sự rất buồn khi đọc tin này, khi vấn nạn không được giải quyết triệt để thì sẽ mãi chỉ là con số 0. Thiết nghĩ nếu không đưa vấn đề này giải quyết nghiêm túc e rằng sẽ chẳng bao giờ khách du lịch quốc tế quay lại lần 2 ” - Mã Ngọc Quý.

Sau khi bài phản ánh hiện tượng "Nữ quái" Bờ Hồ tái xuất được đăng tải trên Dân trí đã có hàng trăm độc giả gửi phản hồi với nội dung đầy phẫn nộ về Tòa soạn khi biết tình trạng này lại tái diễn.

Dưới đây chúng tôi xin trích đăng một vài ý kiến trong số đó:
 
M.Hai: Gần đây tôi đi công tác ở Hà Nội với sếp và 2 người khách ở công ty mẹ (người Nhật), cũng gặp tình trạng tương tự. Đến Hàng Mã thì bỗng dưng có 1 người phụ nữ đặt gánh thơm lên người khách, rồi tự nhiên lấy máy chụp hình của người khách ra chụp. Xong, người phụ nữ đó đòi 50 ngàn, rồi dúi vào tay người khách 1 bịch thơm đã xắt sẵn. Tôi quá bât ngờ, không nói được lời nào thì tiếp tục người khách thứ 2 (đi phía trước) cũng bị giống vậy. Tôi không kịp ngăn được. Người khách thứ 2 không muốn đưa tiền, nhưng người phụ nữ cứ chèo kéo mãi, nên không còn cách nào khác phải đưa. Sếp tôi đứng đó biết cười mà thôi.

 

Tôi thật sự xấu hổ... 

 

Vũ: Thật quá xấu hổ! Nghĩ về những hình ảnh này mà buồn cho người Việt mình quá. Không biết , không biết đến bao giờ Vn mình sẽ không còn những hình ảnh này nữa??? Một sự việc diễn ra ngay trong lòng thủ đô 1000 năm tuổi này. Thật xấu hổ hết biết!

 

Lưu Tuấn Hiệp: Tại sao ở giữa thủ đô mà để xẩy ra tình trạng như thế,không cứ 1000 năm Thăng Long, mà bình thường cũng cần dẹp bỏ loại làm ăn này. Báo chí cứ phản ánh, thì Công an mới vào cuộc, còn bình thường thì Công an nắm địa bàn thế nào, để việc làm đó mất thể diện quốc gia. Theo tôi cứ kỷ luật thật nghiêm Công an quận Hoàn Kiếm, nếu Công an quận Hoàn Kiếm không giữ gìn trật tự an ninh trong địa bàn, nhất làn khu vực bờ hồ, thì để đơn vị khác đảm nhiệm gúp. Để bảo đảm an toàn trật tự cũng như vệ sinh sạch đẹp phố phường, TP Hà Nội nên mạnh tay, cứ quận huyện nào để xẩy ra vi phạm nhiều thì cách chức người đứng đầu quận, phường xã  và đứng đầu ngành Công an, nếu làm được như vậy thì chắc chắn bộ mặt của Hà Nội sẽ thay đổi ngay.

 

Trần Minh Đạt: Đây là hành động rất xấu, ảnh hưởng đến nét đẹp của VN trong mắt bạn bè quốc tế. Không phải lúc nào cơ quan chức năng cũng có mặt để dẹp bỏ hiện tượng trên, tôi nghĩ mỗi người dân nên nâng cao trách nhiệm của mình bằng cách ngăn chặn và bắt giữ những kẻ gây rối rồi trao cho cơ quan chức năng khi phát hiện hiện tượng đó sảy ra trên địa bàn mình sinh sống.Nếu làm được điều đó tôi tin rằng sẽ ngăn chặn được tình.

 

Thanh Binh: Những hình ảnh làm hoen ố lòng hiếu khách và thanh lịch của người dân Hà Nội nói riêng, người dân VN nói chung vẫn cứ tiếp diễn và công khai trước mắt mọi người. Với lòng tự trọng, người dân chúng tôi tha thiết mong các ngành, các cấp, những cơ quan có chức năng mau chóng dẹp bỏ những hình ảnh xấu xa đó, kiên quyết thu gom, đưa hết những nữ quái  vào các Trung tâm bảo trợ xã hội để họ vừa học tập, vừa lao động một cách chân chính.

 

Mi mi:  Thật là bức xúc, sắp đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long mà chủ tịch thành phố Hà Nội còn để mấy sự việc như trên xảy ra. Sao họ không lo giải quyết nạn ăn xin, bắt chẹt du khách này trước rồi mới tính đến việc trang trí , bày vẽ nhỉ? Hà Nội cần cái đẹp trong cách ứng xử,  ý thức hơn là những cái phù phiếm bên ngoài. Dù sao cũng xin cảm ơn báo Dân trí đã phản ánh trung thực tình trạng này.

 

Phùng: Dẹp bỏ hiện tượng này vĩnh viễn, đó chính là thành tích kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Kiên trì xây dựng lối sống lịch sự văn minh đô thị ở thủ đô mới là làm đẹp một cách thiết thực. Các cấp chính quyền vẫn thích hào nhoáng, đanh trống bỏ dùi. 

 

ExileHoangAnh: Là 1 người Hà nội khi được biết tin này thì thật là quá bức xúc. Lúc nào cũng reo hò khẩu hiệu một thủ đô tầm vóc nọ kia, nhưng những chuyện tưởng chừng không đáng để xảy ra thì lại để xảy ra. Hết viết sai chính tả biểu ngữ, lát gạch, giờ lại để cho mấy mụ hàng rong làm ô uế hình ảnh thủ đô. Đề nghị cần phải xử phạt hành chính thật nặng với những trường hợp này, chứ ko chỉ răn đe, cảnh cáo bình thường.

 

Anh Hai: Nhìn những hình ảnh này bức xúc không tả được. Cảnh tượng diễn ra ngay trung tâm Thủ đô của nước Việt Nam, ngay Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Không thể chấp nhận được!

 

Đoàn Đức:  Hãi hùng đối với khách nước ngoài.

Đối với khách Việt mà ta còn hành thì nói chi khách nước ngoài.

Chắc không mấy năm nữa thì Hà nội sẽ vắng bóng khách du lịch.
Thật ngại vì khách nước ngoài lỡ đặt chân tới Hà nội, tiếng là thủ đô là văn minh của Việt nam. Mà chuyện cỏn con này ta còn không làm được thì... 

Võ Dương Uy: Hình ảnh một Việt Nam với những con người thân thiện, hòa nhã, dễ mến trong mắt của khách du lịch liệu có còn khi những hiện tượng như thế này vẫn tiếp diễn??? Tôi cảm thấy đỏ mặt khi xem những bức ảnh này như chính tôi đang có mặt ở đó. Miếng cơm manh áo có nhiều cách để kiếm, nhưng kiếm như thế này thì quả thật cái giá phải trả là quá đắt. Vì nó phải trả giá bằng cả hình tượng của con người Việt Nam trong mắt của bạn bè Quốc tế... 
 

Phạm văn Tuân: Tôi đã từng "nhẵn mặt" với nhóm "nữ quai" này rồi. Có trực tiếp chứng kiến cảnh nhóm này lừa gạt du khách bằng cách ép quang gánh hàng rong bắt chụp ảnh sau đó bắt du khách mua hàng với giá trên trời thì mới thấy buồn cho hình ảnh Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

Tôi nghĩ một phần là do lực lượng chức năng chưa thực sự mạnh tay trong vấn đề này. Phần khác là do cách quản lý phân vùng. Tôi đã từng thấy một số anh dân phòng phường này đuổi nhóm "nữ quái", nhưng nhóm nữ quái đó chỉ bước chân sang một con phố khác là một số anh dân phòng lại thôi vì lý giải đó là địa phận của phường khác... thât đáng buồn trong cách quản lý đó. Thiếu trách nhiệm như thế thì làm sao mà làm cho hè phố luôn sạch sẽ văn minh được.