Hà Nội: Thỏa thuận không được vẫn cứ làm liều

(Dân trí) - Gia đình ông Phạm Trọng Thanh trú tại tầng 2 phòng 224 dãy nhà A5 khu tập thể Giảng Võ ngang nhiên đập phá tường, lao dầm thép, đua lồng treo lơ lửng hòng “biến” không gian chung thành của riêng nhà mình.

Hà Nội: Thỏa thuận không được vẫn cứ làm liều
Công trình xây dựng trái phép tại phòng 224 nhà A5 đang được hoàn tất.

Hành vi cơi nới trái phép của ông Thanh đang gây nguy hiểm cho các hộ liền kề, khiến dư luận bức xúc. UBND phường Giảng Võ ra quyết định đình chỉ thi công, phá bỏ công trình... Nhưng công trình vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức dư luận và coi thường pháp luật. Vì sao lại như vậy? Và ai đã đứng đằng sau để “che chắn” cho gia đình ông Thanh hoàn thiện công trình trái phép này (?!).

Thỏa thuận không được vẫn cứ làm liều

Từ khi nhà ông Thanh xây dựng cơi nới trái phép, toàn bộ 2 gian phòng của nhà ông Lê Minh Chu (ở tầng 1) tường bị thấm nước mốc xanh mốc xám, nước thấm qua trần nhà nhỏ giọt tong tỏng. Gia đình ông Lê Minh Chu phải dùng nhiều chiếc chậu để hứng nước nhưng dưới nền nhà vẫn ướt sũng. Tường và trần nhà nhiều nơi bị nứt toác, nguyên nhân là do việc gia đình ông Thanh khoan phá tường bê tông lao dầm thép.
Hà Nội: Thỏa thuận không được vẫn cứ làm liều
Trần nhà ông Lê Minh Chu, bị thấm nước mốc đen do quá trình thi công công trình của nhà ông Thanh.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Minh Chu cho biết: “Trong lúc ông Phạm Trọng Thanh đi vắng, vợ chồng anh Hoàng, con rể ông Thanh đã tiến hành cơi nới trái phép. Mặc dù tôi đã phản đối, nhưng không hiểu vì sao anh Hoàng vẫn cứ làm. Tôi đã gửi đơn trình báo sự việc tới chính quyền, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà công trình sai phép nói trên được tiến hành”.

Theo quan sát của chúng tôi, phần cơi nới căn hộ của ông Thanh có diện tích khoảng 20m2  được xây dựng bằng cách khoan vào tường rồi lao 7 thanh thép hình chữ I đua ra lấn chiếm khoảng không gian chung của các hộ dân cư. Hiện tại công trình đang trong giai đoạn hoàn tất.

Việc xây dựng công trình sai phép nguy hiểm đến mức, khiến gia đình ông Chu không thể chịu nổi đành phải cho các cháu đi sơ tán. Hơn thế nó còn gây mất an toàn cho toàn bộ nhà A5, vì tường bê tông chịu lực của tòa nhà đã bị khoan phá, hiện phần cơi nới được treo trên các sợi cáp nối vào tường chịu lực của tòa nhà này. 
Hà Nội: Thỏa thuận không được vẫn cứ làm liều
Tường hộ liền kề nứt toác

Theo ý kiến của nhiều hộ dân sinh sống tại đây cho biết: Tòa nhà A5 được xây dựng khoảng năm 1978, theo công nghệ lắp ghép các mảng bê tông tấm lớn, qua thời gian sử dụng hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. UBND thành phố Hà Nội cũng đã có kế hoạch di dời các hộ dân cư sinh sống nơi đây. Việc anh Hoàng, con rể của ông Thanh khoan phá tường chịu lực lao dầm thép, bắt cáp đeo “ba lô” cho tòa nhà như trên là rất nguy hiểm.

Văn bản ban hành để "bỏ túi"

Trước những kiến nghị của gia đình ông Lê Minh Chu, tháng 12/2011, UBND phường Giảng Võ ra quyết định đình chỉ xây dựng số 452/QĐ – UBND, Thanh tra xây dựng phường đã xử phạt “hành vi xây dựng trái phép” đối với hộ ông Phạm Trọng Thanh, cắt nước và cắt điện để ngăn việc thi công; đồng thời UBND phường cũng làm báo cáo lên quận Ba Đình về việc tiến hành xử lý những vi phạm của gia đình ông Thanh.

Mặ dù đã bị xử lý, nhưng chỉ sau một thời gian im ắng “nghe ngóng”,  gia đình ông Thanh lại tiếp tục tiến hành thi công một cách vô tư, khiến nhiều người dân rất bức xúc.
Hà Nội: Thỏa thuận không được vẫn cứ làm liều
Gia đình ông Lê Minh Chu bị nước nhỏ xuống như mưa

Trả lời phóng viên báo chí, ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Chủ tịch phường Giảng Võ (phụ trách quản lý xây dựng Đô thị phường) thừa nhận: “Việc làm sai phép của ông Thanh là quá rõ. Phường đã chỉ đạo lập hồ sơ, ra quyết định đình chỉ thi công, cắt điện, cắt nước và yêu cầu gia đình ông Thanh phải khôi phục lại nguyên trạng, cấm thi công tiếp”. Nhưng thật trớ trêu, cho đến hôm nay (25/3/2012) công trình gây hại đến ngôi nhà người khác thì vẫn tồn tại.

Dư luận tự hỏi: Một việc sai phạm đã rõ như ban ngày, mà UBND phường Giảng Võ vẫn không thể xử lý được đúng pháp luật thì những việc lớn hơn liệu UBND phường này có giải quyết được không?
 
Nhận định về vụ việc trên, luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho hay: Những việc như thế này, nếu không giải quyết dứt điểm khiến cho kỷ cương phép nước không được tôn trọng, khiến cho mâu thuẫn trong dân sẽ ngày càng nghiêm trọng. Vụ việc tại phường Giảng Võ rất cần các cấp có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc để xử lý dứt điểm, đảm bảo sự an toàn cho các hộ dân sinh sống tại nhà A5 khu tập thể Giảng Võ”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến