Hà Nội: Học sinh cũng bị “vỡ nợ”

(Dân trí) - Công an quận Long Biên, TP. Hà Nội đang điều tra làm rõ việc một số đối tượng máu mặt tại phường Ngọc Thụy có hành vi cho học sinh trên địa bàn vay những khoản tiền lớn, khi không có khả năng trả thì học sinh đã phải nghỉ học để đi… trốn nợ.

Trong đơn kêu cứu gửi Dân trí, ông Nguyễn Tiến Thành (trú tại tổ 17, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) trình bày: Con trai ông Thành là cháu N.T.T, sinh năm 1993 bị một số đối tượng xấu làm quen rồi rủ rê cho mượn số tiền khoảng 17 triệu đồng với mức lãi suất mà các đối tượng áp dụng với cháu Trung được tính 10.000 đồng/triệu/ngày.

Lãi suất vay 17 triệu nói trên thì tính bình quân 1 ngày học sinh T phải trả lãi cho chủ nợ số tiền 170 ngàn đồng. Số tiền cho vay mức lãi suất cắt cổ, tính cả lãi mẹ đẻ lãi con, chỉ trong một thời gian ngắn, T đã mang trên mình một khoản nợ khổng lồ dù em đang còn ngồi trên ghế nhà trường.

Hà Nội: Học sinh cũng bị “vỡ nợ” - 1
Anh Thành bức xúc chỉ những chỗ bị nhóm côn đồ phá hỏng.

Khi thấy T khất lần, những đối tượng cho vay đã tìm mọi cách đe dọa, quá sợ hãi học sinh này phải bỏ học và đến một nơi khác lánh nạn. Không thấy học sinh này đến trường, các chủ nợ tức tối mang theo hung khí nhiều lần tìm đến nhà anh Thành đe dọa, đập phá tài sản của gia đình.

Trong đơn kêu cứu của mình, anh Thành cho biết lần thứ nhất vào trưa ngày 30/11, có khoảng 5 đối tượng hung dữ cầm theo dao, kiếm đến trước cửa nhà anh đòi gặp con trai anh. Một thanh niên giới thiệu tên là Ngô Minh Đạt và nói T đang nợ chúng một khoản tiền, yêu cầu gia đình phải có trách nhiệm trả nợ thay.

Anh Thành kể lại: “Nghe tôi nói T không có nhà, Đạt và các thanh niên đi cùng đe dọa sẽ không để gia đình tôi yên ổn nếu không trả nợ thay T rồi lên xe máy bỏ đi. Tiếp đó, đêm 4/12 nhóm thanh niên trên lại kéo đến trước cổng gây gổ rồi ném gạch đá vào trong nhà. Gia đình hoảng sợ, cố thủ bên trong nên chúng hậm hực kéo nhau bỏ đi kèm theo những lời nhắn sẽ “xử” con trai tôi”. 

Hà Nội: Học sinh cũng bị “vỡ nợ” - 2
Những giấy tờ liên quan đến việc vay nợ của con trai anh Thành với đối tượng tên Đạt.

Do anh Thành không chịu trả nợ thay con, nhiều đêm tiếp theo, nhóm côn đồ đã kéo đến quấy rối, uy hiếp tinh thần gia đình nạn nhân. Đỉnh điểm của các cuộc đe dọa này là ngày 8/12, khoảng 6 đối tượng mang theo kiếm, gạch, đá đến ném tới tấp vào trong nhà và lên tầng 2 của gia đình anh Thành khiến toàn bộ cửa kính tầng 2 bị vỡ vụn. Anh Thành cho biết: “Hôm ấy con trai thứ của tôi đang ngồi học, cháu kêu mệt và đi nghỉ sớm nên may mắn thoát khỏi những viên gạch, mảnh kính vỡ văng vào người. Đến bây giờ cháu vẫn còn ám ảnh chuyện ấy nên không dám lên tầng 2 ngồi học nữa”.

Được biết, đối tượng cho cháu Trung vay nặng lãi có tên là Ngô Minh Đạt, mở tiệm cầm đồ tại tổ 23, phường Ngọc Thụy - Gia Lâm. Trước sức ép của nhóm côn đồ, gia đình anh Thành đã phải trả cho Đạt tổng số tiền 31,8 triệu đồng cả gốc và lãi.

Anh Thành cho biết ngay ở trong tổ dân phố của anh cũng có vài cháu là bạn học với T đều là nạn nhân của các hiện tượng này nhưng vì sợ trả thù nên họ không dám đứng ra tố giác. “Hiện gia đình tôi đã gửi đơn trình báo sự việc đến cơ quan công an. Chúng tôi mong muốn cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng đã có hành vi hủy hoại tài sản của gia đình”- anh Thành nói.

Trao đổi với PV Dân trí, một cán bộ điều tra phụ trách hình sự  Công an phường Ngọc Thụy cho biết đã cử cán bộ xuống hiện trường lập biên bản sự việc. Bước đầu có thể khẳng định việc tài sản nhà anh Thành bị đập phá là có thật. Hiện cơ quan công an đang xác minh và đang chuẩn bị mời các đối tượng liên quan đến phục vụ công tác điều tra làm rõ sự việc
 
Trích đoạn băng ghi âm Đạt đe dọa cháu Trung:
"Hôm trước mấy thằng em anh qua, mày không có tiền trả đúng không? Mày nói đi, mày có trả hay không trả để tao còn biết? Mày trốn bọn tao hả, không trả tiền đến lúc tao túm được thì không ra cái gì đâu. Mày còn chưa bị bắt để ăn đòn đấy".
                                                                                                                                                                  
Anh Thế - Quốc Cường