Giới trẻ đang hiểu sai giữa sự gợi cảm với sự khoe cơ thể

<B>Trần Hiểu (9/3/2010 9:18:00 AM)</B> - Sự phát triển của thời trang ngày nay càng chứng tỏ câu nói xưa của cha ông thật chí tình chí lý. Đúng là: “người đẹp vì lụa”, khi con người ta biết cách mặc, nghĩa là phù hợp với môi trường, hoàn cảnh, sở thích, văn hóa và hình thể...

...nó giúp tôn lên vẻ đẹp một cách đáng kể, lại thể hiện được cá tính của chủ nhân ăn vận. Thế nhưng, đáng tiếc rằng trong khi thời trang nở rộ thì khiếu thẩm mỹ cũng như sở thích thời trang của nhiều bạn trẻ dù lớn mạnh nhưng không phát huy được những tác dụng kể trên, ngược lại nó còn gây ra một sự khó chịu cho những người phải chiêm ngưỡng. Dường như họ đang hiểu sai lệch giữa sự gợi cảm với sự khoe diện mạo cơ thể. Cơ thể dù có đẹp nhưng nếu mặc không “đẹp” vô tình lại đánh mất đi vẻ đẹp quý giá vốn có. 

 

Ngọc Thanh (9/3/2010 9:24:00 AM ): Tại sao ngày càng nhiều vụ hiếp dâm, nhiều những vụ tai tiếng xảy ra liên quan đến vấn đề tình dục thiết nghĩ cách ăn mặc của chị em phụ nữ thời này cũng “đóng” góp một phần không nhỏ. 

 

Minh Thư (9/3/2010 9:02:00 AM): Mình rất đồng tình với quan điểm của Anh Quốc. Hiện tượng này hiện nay đã quá “phổ biến” và do nhiều nguyên nhân; nhưng cũng cần phải nói rằng đã lâu Nhà trường, gia đình đã không chú trọng việc giáo dục về thẩm mỹ đúng cho học sinh, con em mình, mà để cho “văn hóa phương tây” tạo ảnh hưởng quá nhiều đến nhận thức, ý thức thẩm mỹ của lớp trẻ. Cách tốt nhất hiện nay  không gì hơn được vai trò của gia đình để hướng con trẻ có được ý thức thẩm mỹ đúng đắn, phù hợp để lựa chọn cách ăn mặc, đi đứng, nói năng tôn lên vẻ đẹp của con người.

 

Tuan Anh (9/3/2010 8:54:00 AM): Thỉnh thoảng gặp trên dường những cô ăn mặc kiểu thiếu vải, tôi có cảm giác như mình bị xúc phạm. Không biết có ai có suy nghĩ giống tôi không?

 

Phi Nhung (9/3/2010 8:11:00 AM): Tôi thấy lớp trẻ bây giờ ăn mặc hơi quá. Nhiều hôm tôi đi cùng con trai 4 tuổi đi sau một cô bé, thằng nhỏ nhà tôi bảo chị kia mặc quần mà con nhìn thấy cả... của chị ấy. Tôi phải lảng sang chuyện khác. Quả thật khi nhìn thấy các cô cậu học sinh, sinh viên thế hệ trẻ của đất nước ăn mặc kiểu trên co lên dưới tụt xuống như thế không biết bố mẹ các cháu có văn hóa hơn có nghĩ gì không.