Quảng Ninh:

Gần 30 hộ dân trước nguy cơ bị sập nhà tại huyện Đông Triều

(Dân trí) - Từ nhiều tháng nay, hàng chục hộ dân xóm Đống Đất, thôn Yên Hòa, xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh hết sức bức xúc khi nhiều máy xúc cùng hàng chục xe tải cỡ to không hiểu từ đâu rầm rập vào xóm ngang nhiên múc đất hút cát suốt ngày đêm.

Trong đơn kêu cứu gửi tới báo điện tử Dân trí, gần 30 hộ dân tại xóm Đống Đất đồng loạt ký tên bức xúc phản ánh việc một số đối tượng ngang nhiên đưa phương tiện máy móc, ô tô vào gần khu dân cư để đào bới, vận chuyển làm cho hàng chục hộ dân sinh sống gần đấy bị nứt nẻ nghiêm trọng, đường sá thì bị ô tô… cày hỏng nát.

Có mặt tại thôn Yên Hòa, PV Dân trí đã ghi nhận những bức xúc và lo lắng của người dân tại đây. Anh Bùi Trung Kiên, hộ gia đình nằm ngay sát công trường khai thác đất sét và hút cát cho biết: “Từ tháng 11/2011, chúng tôi bất ngờ thấy nhiều máy xúc và ô tô tải cỡ lớn bất ngờ được huy động đến khoảnh đất rộng ngay sát khu dân cư. Số lượng máy móc được tập kết nhanh chóng biến khu đất thành một công trường khai thác.

Gần 30 hộ dân trước nguy cơ bị sập nhà tại huyện Đông Triều
Gần 30 hộ dân trước nguy cơ bị sập nhà tại huyện Đông Triều
Gần 30 hộ dân gửi đơn kêu cứu tới báo điện tử Dân trí phản ánh tình trạng đào đất cát bừa bãi gây nguy cơ sập nhà dân.

Ban đầu, có 2 chiếc máy xúc cỡ lớn và hàng chục xe tải hoạt động hết công suất suốt ngày đêm. Họ đào đất sét trắng chở rầm rập mỗi đêm hàng chục xe lớn. Những chỗ có cát, họ đặt máy hút luôn cát. Cứ sau khi lấy hết sét trắng, họ lại dồn đất lấp qua loa. Hàng chục hộ dân chúng tôi ngơ ngác không hiểu những người khai thác là ai mà mang máy móc vào tận sát chân nhà mình ngang nhiên đào bới tài nguyên trắng trợn đến như vậy”.

Gần 30 hộ dân trước nguy cơ bị sập nhà tại huyện Đông Triều
Gần 30 hộ dân trước nguy cơ bị sập nhà tại huyện Đông Triều
Hàng nghìn mét vuông đất cạnh khu dân cư trở thành đại công trường lồi lõm như những hố bom.

Cùng với sự bức xúc của người dân là nỗi lo nơm nớp khi nhiều ngôi nhà sát khu công trường khai thác đã bắt đầu có dấu hiệu bị rạn nứt. Anh Nguyễn Thế Việt lo lắng: “Chỉ sau vài tháng đào bới với tốc độ nhanh như ăn cướp, mảnh đất rộng hàng nghìn mét vuông đã bị nhóm người đào xới xuống sâu đến hơn 10m tạo thành những hố vực hun hút ngay sát khu dân cư. Cùng với việc hút cát ở lớp đất dưới sẽ khiến toàn bộ khu đất sát cạnh bị kéo tụt xuống. Hậu quả nhìn thấy là nhiều gia đình đã bị lún nhà, nứt tường. Nếu tình trạng này còn tiếp tục, chúng tôi khôn hiểu sự việc sẽ đi đến đâu”.

Từ khi công trường hoạt động, ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Việt là một trong những nhà bị ảnh hưởng nặng nhất khi bị kéo toạc ra bởi những vết nứt lớn nhỏ. Những vết nứt ban đầu chỉ là vết rạn những càng về sau càng bị tách bửa ra khiến cho ngôi nhà trở nên nguy hiểm khôngbiết đổ sập bất cứ khi nào.

Ngay gần nhà anh Việt, ngôi nhà mới xây của chị Ngô Thị Hạnh ngay sát công trường đào đất hút cát cũng bị một vết nứt dài kéo toác đôi ngôi nhà. Nhiều vết nứt rạn mới cũng xuất hiện ngày càng nhiều đe dọa sẽ kéo đổ ngôi nhà. 

Gần 30 hộ dân trước nguy cơ bị sập nhà tại huyện Đông Triều
Gần 30 hộ dân trước nguy cơ bị sập nhà tại huyện Đông Triều
Gần 30 hộ dân trước nguy cơ bị sập nhà tại huyện Đông Triều
Những vết rạn nứt xuất hiện tại các ngôi nhà trong khu dân cư sát khu công trường khai thác đất cát.

Theo phản ánh của người dân, không chỉ nhà cửa mà đường xá ở đây cũng đang bị tàn phá. Đoạn đường vốn chỉ chỉ phục vụ những loại phương tiện dân sinh nhưng nhóm người tại công trường huy động hàng chục xe tải cỡ lớn chở đất cát chạy rầm rập suốt ngày đêm khiến nhiều đoạn đường bị vỡ nát. Những ngày mưa thì bẩn thỉu lầy lội. Những ngày nắng bụi mù trời.

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào chiều 7/4, công trường rộng hàng nghìn mét vuông, chỉ có 2 chiếc máy xúc cùng máy hút cát nằm im ỉm. Tuy nhiên, ai cũng phải rùng mình bởi cả một diện tích rộng như vậy bị cày nát nham nhở tạo thành những hố sâu lồi lõm như hố bom.

Gần 30 hộ dân trước nguy cơ bị sập nhà tại huyện Đông Triều
Nhiều đoạn đường bị đoàn xe tải cỡ to cày nát.

Anh Bùi Trung Kiên đứng trên đỉnh ngôi nhà 3 tầng mới hoàn thiện ngay sát khu khai thác chỉ tay về phía công trường bức xúc: “Trước kia công trường này hoạt động suốt ngày đêm nhưng từ khi người dân phản đối, họ chuyển sang hoạt động “du kích”, chỉ đào hút vào ban đêm. Đến 5h sáng, công trường lại im ỉm “đắp chiếu” khiến cho người dân cũng “nản” với kiểu chống đối trắng trợn này”.

Dù sau khi tiếp nhận phản ảnh của người dân lên chính quyền, lãnh đạo UBND xã Yên Thọ đã cử cán bộ xuống ghi nhận tình hình nhưng cũng không đưa ra phương án giải quyết nào để thông báo cho người dân biết.

Gần 30 hộ dân trước nguy cơ bị sập nhà tại huyện Đông Triều
Anh Bùi Trung Kiên đứng trên đỉnh nóc ngôi nhà 3 tầng mới xây lo lắng nhìn xuống công trường ngay phía dưới.

Trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo huyện Đông Triều cho hay: “ Đơn vị khai thác đất cát nói trên là của một hộ gia đình, họ đăng ký với UBND huyện là khai thác để thực hiện dự án nuôi trồng thuỷ sản. Sau khi phát hiện sự việc, địa phương đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản đình chỉ đối với chủ khai thác, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành làm rõ hành vi sai trái để xử lý theo quy định pháp luật”.

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc, dù đã bị đình chỉ nhưng chủ khai thác vẫn tiến hành máy móc “đào trộm” đất cát vào ban đêm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt người dân địa phương. Vị Lãnh đạo huyện cho biết sẽ lập tức yêu cầu các bộ chuyên trách xuống hiện trường kiểm tra chủ khai thác để có biện pháp xử lý trong thời gian sớm nhất.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến quý độc giả vụ việc này.

Anh Thế - Quốc Cường