“Đừng kêu, mà hãy cùng tìm ra biện pháp!”

(Dân trí) - “Giá cả leo thang đã ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống của mọi người trong mọi tầng lớp. Khó khăn nhất vẫn là những người có thu nhập thấp, làm công ăn lương. Nhưng tôi nghĩ than trách như vậy tình hình cũng đâu thay đổi. Vậy sao không cùng tìm ra biện pháp”.

“Đừng kêu, mà hãy cùng tìm ra biện pháp!”  - 1

(ảnh minh họa)
 
Mọi người ai cũng có chuyên môn riêng của mình, ai cũng hiểu rõ vấn đề của mình là gì, ắt hẳn cũng sẽ có người có biện pháp. Thiết nghĩ các nhà lãnh đạo của chúng ta cũng chẳng vui sướng gì khi thấy cuộc sống mọi người khó khăn như vậy. Mỗi một người đều là một nhân tài, ai cũng có khả năng tiềm ẩn, chỉ cần mọi người thấy ý kiến của mình có thể giúp ích được thì hãy nêu lên. Tôi nghĩ các nhà lãnh đạo sẽ thấy được và sẽ tìm được phương pháp ổn định tình hình hiện nay.

 

Xây dựng đất nước, thay đổi hoàn cảnh sống đâu phải chỉ có ban lãnh đạo nhà nước thôi, mà còn phải nhờ vào sự chung sức của cả nước nữa. Tôi tin nếu thật sự mọi người chung tay, ai cũng vì lợi ích cộng đồng thì tình trạng chắc chắn sẽ thay đổi. Ngược lại nếu mọi người ai cũng nghĩ cho cuộc sống của riêng mình, thì dù lãnh đạo có đưa ra phương pháp tốt đến đâu cũng không thể làm tình hình tốt hơn được”.

 

Cô gái xấu xí
(cobexauxi@ymail.com.)