Dư luận lên án sự tắc trách, thiếu tận tâm của một bộ phận bác sĩ

(Dân trí) - Đã xảy ra không ít vụ việc mà bệnh nhân tử vong một cách oan uổng do chính sự tắc trách của các y bác sĩ. Thực tế đau lòng này khiến một lần nữa nhiều người dân phải lên tiếng cả về y đức và chuyên môn trong thời đại ngày nay.

Cái chết của bệnh nhân Dương Thị Thu Hiền, 17 tuổi tại Bệnh viên đa khoa Năm Căn (Cà Mau) hôm 29/6 như một giọt nước làm tràn ly về những hình ảnh không mấy tốt đẹp về một bộ phận y bác sĩ thời nay -  những người luôn được gắn liền với cụm từ thân thương “lương y như từ mẫu”.
 
Tiếp đó, sự việc của bệnh nhân Nguyễn Phạm Khánh Chi điều trị tại bệnh viện đa khoa Khánh Hòa phải mổ chân phải nhưng bác sĩ lại mổ cả chân trái, càng làm quá tải sự bức xúc của dư luận.
 

Bây giờ không biết "bác sỹ" (không hoàn toàn) làm việc kiểu gì nữa. Ở Cà Mau thì 1 bạn gái trẻ đã chết vì bị chấn thương sọ não mà lại bị nói là bệnh nhân giả vờ. SƠ SÀI trong kiểm tra. TẮC TRẮCH trong công việc. Tối nay 30/06/2011 truyền hình VTV3 đã phát trong bản tin thời sự. Bây giờ buổi tối rảnh chút ngồi đọc báo lại thấy tin buồn về "bác sỹ". 1 sự chẩn đoán khó hiểu. Chỉ thương những người bệnh thôi.” - m.uclubone: m.uclubone@yahoo.com   

 

“Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Cần phải điều tra làm rõ trách nhiệm của những vị bác sĩ trực ca đó. Đạo đức của một bộ phận những người thầy thuốc đã xuống cấp đến mức báo động. Người bệnh đã khổ sở vì bệnh tật, lại còn bị khổ sở hơn vì bị bác sĩ hành hạ” -  nguyen duc tuan: ductuan1981@yahoo.com  
 
Dư luận lên án sự tắc trách, thiếu tận tâm của một bộ phận bác sĩ  - 1

Xác bệnh nhân Dương Thị Thu Hiền trước sảnh bệnh viện Năm Căn (Cà Mau)

 

“Rất nhiều trường hợp bác sĩ vô trách nhiệm và phải là thiếu chuyên môn. Không phải chỉ có một vụ của bệnh nhân Hiền, còn có vụ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ruột thừa cấp, nhưng bác sĩ khám và chuẩn đoán là đau bụng thông thường, để rồi một trường hợp tử vong đáng tiếc xảy ra. Điều này cũng là chuyện thường sao? Khong lẽ cứ có người bị chết như thế đều là bình thường trong bệnh viện. Có lẽ đây cũng là thực trạng của xã hội ta, chuyện con ông cháu cha mà, trình độ không có mọi việc đều dùng tiền lo lót đi học và xin việc, nên mới có những bác sĩ như thế” - tran hung: jangphahn@gmail.com  

 

Người ta nói lương y là từ mẫu ! nghành y luôn nỗ lực và cống hiến và thật là đáng buồn khi nghành y chúng ta vẫn còn có những bác sĩ thiếu trách nhiệm đến như vậy ? thật sự là làm cho nhiều người phải bức xúc” - Dương văn Tính: liberopro88@Gmail.com 

 

“Các bác sỹ phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Nếu không xác định được bệnh thì phải chuyển lên tuyến trên chứ sao lại nói bừa là không sao. Đã có nhiều cái chết oan ức từ sự tắc trách thiếu trách nhiệm của các bác sỹ. Bác sỹ mà không chẩn đoán được bệnh mà cứ nói bừa như vậy thì làm bác sỹ làm gì? Tội cho cô bé quáLenhung: lenhung2007@yahoo.com  

                     

Trong xã hội bây giờ có nhiều bác sĩ không còn xứng đáng nhận câu nói "Lương y như từ mẫu" nữa. Bản thân của bé gái trên là một trường hợp trong vô vàn trường hợp mà người bác sĩ thiếu lương tâm và trách nhiệm” -Le Hoang Anh: hoangtucodon1981@gmail.com  

 

Phải làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan  vì sinh mạng con người là quan trọng.Không thể để  những con sâu làm rầu nồi canh, những phần tử vô trách nhiệm khoác áo BLU hoạt động trong đội ngũ lương y như từ mẫu của chúng ta” - nguyễn dức thành: nguyenthanh286tb@yahoo.com  

 

Cơ quan chức năng cần làm rõ, có phải hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gay hậu quả nghiêm trọng không ? cần xử lý nghiêm trước pháp luật nếu vi phạm, có như vậy mới lấy được lòng tin của Đảng với nhân dân” - truong hung: loathanhhung03@yahoo.com  

 

Hồi chuông báo động về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp

 

Bên cạnh những bác sĩ có chuyên môn cao, tận tâm với người bênh thì cũng có không ít những người khoác áo blu đã lợi dụng điều đó để kiếm lợi từ nỗi đau của bệnh nhân.

 

Có đi vào bệnh viện mới biết có không ít những điều làm chúng ta phải suy nghĩ. Không phải tự dưng người bệnh cứ khơi khơi ba hoa chuyện không có thật về những mặt tối của bác sĩ.

 

Con tôi 10 tuổi vừa rồi cháu phải mổ ruột thừa, lúc đầu cháu kêu đau bụng và bị nôn sau khi đưa cháu ra bệnh viện tuyến huyện BS chuẩn đoán cháu bị viêm họng và đau bụng giun. Tôi đã không tin và đã cho cháu chuyển lên bệnh viện tuyến trên khám, sau khi các BS chuẩn đoán và làm các xét nghiệm thì cháu bị đau ruột thừa 8 giờ 30 cháu phải vào phòng mổ cấp cứu. Không biết hiện nay trình độ của các BS tuyến cơ sở đến mức nào? Thật là nguy hiểm"!” – long: nhatlonhltt@yahoo.com.vn  
 
Dư luận lên án sự tắc trách, thiếu tận tâm của một bộ phận bác sĩ  - 2

Bệnh nhân Nguyễn Phạm Khánh Chi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

 

Câu trả lời của ông bác sĩ nghe là biết vô trách nhiệm rồi...“Vì không phát hiện được chấn thương nên không chỉ định chụp X Quang”. ông trong nghề mà ông nói câu ráo hoảnh thế sao?nếu có chuyên môn và nghiệp vụ tốt chỉ cần nhìn và khám là ra ngay.Hay không có phong bì cho nhân viên của ông,nên không khám?Dù sao cháu Hiền cũng đã mất,mong cháu ở nơi chín suối thanh thản” - vũ anh tuấn: vuanhtuanls@yahoo.com  

 

Mình thấy lần nào cũng vậy, cùng lắm cũng chỉ đình chỉ công tác, và kiểm điểm,\nói chung cũng chỉ là cảnh cáo và bao che. Đấy là người ta còn khám chữa mất tiền,chứ nếu mà khám bằng bảo hiểm chắc có lẽ bị đuổi thẳng về nhà rồi chứ chẳng cho giữ lại ở bệnh viện đâu” – JohnFred: I_kiss_you_1102@yahoo.com  

 

Hãy xem lại bằng cấp của các bác sỹ trực đó nếu là bằng chuyên tu, tại chức; hoặc  bằng hợp thức hóa của mọi bác sỹ hiện tại. Thì tử nạn như vậy là số không may của nạn nhân thôi! Việc lợi dụng chính sách bác sỹ tuyến xã, một số bác sỹ sau khi học xong chuẩn bác sỹ xã lại đã chui vào các BV nên tắc tránh và kém hiểu biết chuyên môn là điều dễ hiểu.Đây là vụ việc hiếm hoi mà báo chí biết đến mà thôi.!” - Lương Tâm: LươngTâm@gmail.com 

 

Khi đọc bài này tôi thật sự rất bức xúc. bệnh viện nào cũng thế cả, bệnh nhân đi thăm khám bệnh rất khổ sở chờ đợi, lại còn bị quát tháo ầm ĩ. Chẳng coi ai ra gì cả. Tôi chứng kiến rất nhiều lần rồi, có những cụ già 60, 70 tuổi đi khám bị y, bác sỹ mắng thậm tệ. Cần phải có những bài báo làm sáng tỏ vấn đề này” –huyenthanhh: lethanhhuyen1609@gmail.com   

 

Cần chế tài   

 

Không ít các y bác sĩ đã rất tận tâm tận lực chăm sóc bệnh nhân và mọi người vẫn nói lương y như từ mẫu vậy mà gần đây đã có rất nhiều vụ việc do sự tác trách của bác sĩ dẫn tới những nỗi đau và mất mát cho gia điình . Tại sao lúc nào cũng kêu gọi cũng phê phán mà không có biện pháp xử lý . Tôi chắc còn rất nhiều vụ việc khác mà chưa đưa lên báo đài ? Thiêt nghĩ bộ y tế và cơ quan chức năng phải làm rõ không chỉ nói và cho qua ... không sau này người bệnh biết tin vào ai  - tra van: mituot712@yahoo.com 

 

Các cơ quan chức năng, nhà nước cần xem xét và chấn chỉnh lại đạo đức của những người làm nghề y, không thể nào có thái độ vô trách nhiệm như thế được, hay bác sĩ thiếu khả năng chuyên môn, được vào viện làm do quen biết hoặc lý do gì đó khác nên không phát hiện được bệnh??? Bây giờ gây hậu quả như thế, cần bị trừng trị nghiêm để làm gương cho người khác, hiện nay nhiều bệnh viện, cơ quan nhà nước, cán bộ hết sức quan liêu, làm việc như ban ơn…” - Nghiêm Bỉnh Thuận: nghiembinhthuan@gmail.com  

 

Ai cũng biết câu “nhân vô thập toàn”, nhưng những sự việc vì tắc trách mà dẫn đến tử vong cho bệnh nhân của các bác sĩ, y tá thì không thể cứ để nó tiếp tục diễn ra. Vậy liệu có nên có những chế tài nghiêm khắc hơn xử lý những trường hợp như vậy. Đó cũng là điều để các bác sĩ hướng tới và tự ý thức được trách nhiệm của mình.

 

Tuy nhiên, trong những trường hợp như thế này, chúng tôi đồng tình với ý kiến của độc giả Hoa: vuhoand84@gmail.com:

 

Sự việc này thật đáng truy cứu vì nếu Bệnh viện không xử lý được thì phải thông báo ngay cho người nhà để chuyyển viện. Nhưng tôi nghĩ các bạn hãy lắng nghe từ hai phía chứ không được áp đặt toàn bộ mọi chuyện lên Bệnh Viện”.

 

Bách Linh