Đồng thuận tình thương yêu

15 đứa trẻ bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS của Trung tâm nuôi dạy trẻ OVC Hoa Mai tưng bừng chuẩn bị cho ngày khai trường. Các cháu sung sướng vì được các xơ cho đi học, đến trường để có thầy cô và vui nhất là có thêm bạn bè.

Nhưng điều đáng buồn là niềm hạnh phúc đơn sơ mà bao đứa trẻ khác đều có thì các cháu đã không có được.

Trong buổi tựu trường sáng 17/8, tại Trường Tiểu học An Nhơn Đông, huyện Củ Chi - TPHCM, hàng trăm phụ huynh đã dắt con em mình về nhà, đồng thời 229/269 phụ huynh xin rút học bạ con em họ ra khỏi trường.

 Lý do vì biết trường nhận các trẻ em bị nhiễm HIV?AIDS từ Trung tâm Hoa Mai. Các cháu học sinh  của Trường Tiểu học An Nhơn Đông không hiểu gì về hành động của cha mẹ, các cháu của Trung Tâm Hoa Mai cũng không hiểu vì sao mình bị từ chối, bị người ta không cho đứng gần các đứa trẻ khác. Trẻ con vô tội. 

Từ nhiều năm nay, nhà nước tổ chức tuyên truyền rất nhiều về căn bệnh thế kỷ này, trong đó lưu ý đến việc không phân biệt đối xử với người bị mắc bệnh, hỗ trợ, giúp đỡ người bị bệnh tái hòa nhập cộng đồng. Tuyên truyền là một việc, nhưng nhận thức của đối tượng tiếp nhận lại là chuyện khác. Tâm lý cộng đồng vẫn e ngại với người bị nhiễm HIV, muốn né tránh.

Trong cộng đồng của người trưởng thành, giao tiếp với người bị nhiễm HIV vẫn còn là mối trở ngại, thì đối với một tập thể chỉ với những đứa trẻ, phụ huynh chắc chắn lo lắng về nguy cơ lây nhiễm. Nhiều phụ huynh muốn bảo vệ an toàn cho con họ. Nhiều người cho rằng, những đứa trẻ bị nhiễm bệnh cùng học chung, gần gũi với nhau suốt năm học, chỉ cần một sơ suất là con họ bị nhiễm HIV.

Xin không dám trách các vị phụ huynh. Nhưng ở đây rõ ràng đã có sự hạn chế trong nhận thức, kiến thức về căn bệnh này và sự chia sẻ cần thiết đối với các bệnh nhân. Bởi vì, cho trẻ bị nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng là chủ trương đúng đắn của nhà nước, các quận khác như Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Thạnh đã triển khai và làm rất tốt, riêng Củ Chi thì vấp phải sự phản đối khá gay gắt. Tại cuộc họp ngày 19.8, Phòng Giáo dục huyện Củ Chi kêu gọi phụ huynh đồng thuận nhưng nhiều người vẫn phản đối, không cho con học chung với trẻ OVC.

Trung tâm Hoa Mai đành phải đưa những đứa trẻ bất hạnh của họ về để dạy riêng, với lời đề nghị: "Chúng tôi mong nhà trường cho trẻ OVC được ra trường chào cờ vào sáng thứ hai hằng tuần". Hy vọng các cháu bé bất hạnh sẽ được đến chào cờ , sau đó sẽ được đến trường trong sự thương yêu nâng đỡ của những tấm lòng nhân ái từ cộng đồng.

Lê Chân Nhân