Bạn đọc viết:

Đội lốt hàng rong rao bán thuốc kích dục

(Dân trí) - Thuốc kích dục có thể bao gồm các chất độc hại, bị cấm buôn bán và sử dụng tại nhiều nước. Thời gian gần đây, tại nhiều bến xe và các điểm vui chơi TP. Hà Nội đã xuất hiện những người rao bán thuốc kích dục dưới lớp vỏ bọc bán hàng rong.

Rao bán thuốc ở bến xe

Trong vai một khách đợi mua vé xe, chúng tôi có mặt trong phòng bán vé tại bến xe Giáp Bát. Phải túc trực hàng tuần trời chúng tôi mới “may mắn” được tiếp cận đối tượng. Thấy người phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi đầu đội nón và đeo khẩu trang cầm theo một giỏ kẹo, nước… tôi thấy nghi ngờ nên nhanh chóng đến gần hỏi thăm.
 
Trá hình bán thuốc qua những người bán băng đĩa
Trá hình bán thuốc qua những người bán băng đĩa

Lấy lý do là vợ chồng mới cưới nhưng do vợ bị lãnh cảm nên đồng nghiệp nam của tôi ghé tai mon men muốn dò xét chị ta có bán “thần yêu”, thuốc kích dục nữ hay không. Sau khi nghe gỉ tai như vậy, người phụ nữ đó bỏ khẩu trang và nhìn xung quanh lấm lét: “Em định mua nhiều không, mua loại nào? Có hàng đấy nhưng vừa hết, lúc sáng có 2 thanh niên đặt hàng đến lấy rồi. Nếu em muốn đợi chị đầu giờ chiều sẽ có”.

Giữ đúng lời hẹn, 6 giờ tối người phụ nữ tất tả ngó nghiêng rồi chạy sang chỗ chúng tôi, ngồi thụp xuống cho xem hàng. Trong chiếc túi đeo vai của người phụ nữ này là vô số thuốc được in hình gợi dục, những cô gái khỏa thân uốn éo. Liếc nhìn nhanh thấy đa phần đều là chữ Trung Quốc, không rõ cách hướng dẫn sử dụng. Là ngày giữa tuần nên bên trong phòng bán vé thưa người, chị ta ngồi quảng cáo từng loại rất rành mạch. Thuốc kích dục có rất nhiều loại: dạng viên nén, dạng bột, dạng kẹo giống kẹo cao su và dạng lỏng. Chị ta cho biết, đa số cánh đàn ông thường sử dụng loại thuốc kích dục dạng lỏng, an toàn, dễ “lừa” đối tượng để sập bẫy vì nó không màu, không mùi, rất tiện khi trộn vào thức ăn, nước uống.

Chai thuốc kích dục người bán rong này đưa cho chúng tôi xem được đựng trong hộp giấy có mẫu mã khá “bắt mắt”. Chỉ nhìn qua cũng biết chúng có xuất xứ từ Trung Quốc, những chữ quảng cáo loằng ngoằng mỹ miều bên ngoài vỏ nói lên sự thăng hoa của tình dục có lẽ cũng không thể nào sinh động bằng hình ảnh cô gái khỏa thân, uốn éo in ngay cạnh. Bên trong, thuốc được đựng trong lọ thủy tinh nhỏ. Chai chỉ dài như lọ bicilin. Đúng như người bán hàng đã quảng cáo, loại hóa chất trong chai hoàn toàn không màu, ngửi từ bên ngoài cũng không có mùi lạ. Loại này giá dao động từ 250.000 đồng – 400.000 đồng/ cặp gồm 2 lọ.
 
Những vỉ thuốc bên ngoài mẫu mã Trung Quốc
Những vỉ thuốc bên ngoài mẫu mã Trung Quốc

Chúng tôi tỏ vẻ lo ngại về công dụng cũng như phản ứng phụ của các loại thuốc kích dục thì người phụ nữ níu tay đồng nghiệp tôi chèo kéo: “ Chỗ chị tuy là bán rong nhưng hàng họ uy tín lắm. Chị bán cho nhiều sinh viên, thanh niên trong khu vực bến xe này rồi nên 2 em cứ yên tâm. Có khi dùng 1,2 lần lại nhớ mặt, nhớ chị cũng nên”.

Còn loại thứ 2 là: kẹo, bên ngoài thì mẫu mã hệt kẹo Chewing gum vỏ màu xanh nhưng bên trong lõi lại là thuốc kích dục dạng nhai. Theo như lời gợi ý của chị ta, khi nhai kẹo trong vòng 10 phút là người phụ nữ có thể thấy cảm giác ham muốn quan hệ, rạo rực trong cơ thể, loại này tác dụng nhanh hơn là dạng nước.

Cũng theo lời tư vấn của chị, hợp mốt và lịch sự nhất bây giờ phải là “biệt dược phòng the” ẩn mình dưới vỏ bọc một thanh kẹo cao su hết sức bình thường.

Tò mò thêm chúng tôi được biết, người phụ nữ này quê gốc ở Thanh Hóa, thuê nhà trọ ở gần cầu Long Biên. Ban đầu bán trà đá ở bến xe Giáp Bát nhưng do ế ẩm, không cạnh tranh được với mấy người gần đó nên đánh lẻ sang buôn bánh kẹo và thuốc kích dục trá hình. Mối hàng được tuồn từ cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn hoặc có khi từ trên Bắc Kạn. Kinh nghiệm bán hàng được gần 3 năm nên hình thức “né” an ninh đơn giản nhất của chị ta là các mặt hàng gói gọn trong 1 chiếc làn nhỏ, nếu không để ý thì chỉ là một hành khách đi lại trong bến bình thường, ít bị phát hiện.

Vào “chợ tình dục” mua thuốc

Lần theo địa điểm được gọi là nơi bán “thiên đường sung sướng”, chúng tôi tiếp tục tìm đến phố Hàng Chiếu. 11 giờ đêm, dưới bóng đèn đường loang loáng nhưng hoạt động ở “chợ tình dục” vẫn tấp nập như ban ngày. Không khó để phát hiện những người phụ nữ ngồi trên ghế tựa, trước mặt là chiếc thúng nhỏ. Thấy xe chúng tôi chầm chậm tấp vào lề đường, mấy người phụ nữ ùa lại, săn đón: “Tìm loại gì anh chị ơi, chúng em cái gì cũng có, giá rẻ mà chất lượng cực tốt, tác dụng cực nhanh”. Trái với sự khép nép, giấu mình của thị trường thuốc kích dục ban ngày, ban đêm ở đây hoạt động dường như công khai hơn, nhộn nhịp hơn.
 
Người đàn ông bán thuốc kích dục trá hình qua túi hàng rong
Người đàn ông bán thuốc kích dục trá hình qua túi hàng rong

Ngỏ ý mua 1 phong kẹo cao su, người bán hàng còn tranh thủ quảng cáo thêm: “Cứ dùng đi, nếu thấy hay lần sau cứ nhớ ngõ này mà đến. Em đừng tiếc tiền khi mua hàng của chị, chị bán ở đây có thương hiệu rồi, mà con trai không nên lăn tăn một hai đồng. Tiền nào, của nấy. 15 phút sau hai em sẽ ôm chặt nhau rồi "vồ hơn hổ vồ mồi”. Một phong kẹo cao su gồm 4 chiếc gái 500.000 đồng, nếu mua lẻ thì 100 nghìn đồng/thanh.

Dạo một tuần ở khu vực Phạm Hùng, Cầu giấy cuối cùng chúng tôi cũng gặp được sự mời chào của một thanh niên trạc ngoài 20 tuổi, mặc áo đen. Lấy cớ ngồi cạnh, chúng tôi đến bắt chuyện cậu thanh niên đó và hỏi. Như bắt được sóng, hắn nháy mắt với đồng nghiệp đi cùng tôi rồi cũng nói nhỏ: “Mua thuốc ấy không, rẻ mà xịn. Em có lọ thuốc dạng lỏng, không màu, không mùi rất dễ dùng, giá có 250 nghìn/lọ. Anh yên tâm, khi cho gái uống sẽ tránh được tình huống vượt ra tầm kiểm soát. Thậm chí dùng nửa lọ cũng đã đạt được mục đích, chỉ muốn “bùng nổ” ngay lập tức chứ chẳng cần dùng cả”.

Sau một hồi làm quen, chúng tôi được biết thêm một số mánh lừa mà các “đấng mày râu” đang sử dụng phổ biến để gài bẫy phụ nữ. Ban đầu khi muốn làm quen với một cô nào sẽ rủ cả đám bạn, sau thưa dần, thưa dần chỉ còn 2 người thì sẽ tiến hành sử dụng thuốc. Nhìn qua, lọ thuốc mà tên hàng rong cho xem cũng toàn nhãn mác Trung Quốc, mỗi lọ chỉ bằng đốt ngón tay, màu trắng.
 

Nguyễn Linh - Lan Anh