Bạn đọc viết:

Đôi điều về công tác tổ chức sân Mỹ Đình

Sau trận thắng Myanmar 7-1 hôm 2/12, người hâm mộ Việt Nam vẫn còn đang tận hưởng niềm vui chiến thắng, vậy mà có những điều bất cập không thể không đề cập đến bởi nó không những gây bức xúc cho những người đến sân, mà còn làm xấu đi hình ảnh nước nhà.

Đầu tiên vẫn là vấn đề muôn thuở: giữ xe. Đã từ lâu lắm rồi, mỗi khi có cuộc vui lớn trên sân Mỹ Đình là một lần người hâm mộ lại bị chặt chém. Không hiểu các cơ quan quản lý thế nào mà giá trông xe máy trên đường Lê Quang Đạo chưa bao giờ dưới mức 20 nghìn/xe.
 
Hôm qua (ngày 2/12) chúng tôi vào gửi xe trong sân của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam với hy vọng giá mềm hơn, ai ngờ lại bị chém đẹp hơn với giá 30 nghìn/xe. Vấn đề này không phải là khó giải quyết, nhưng dường như nó là nguồn lợi lớn cho một số cá nhân nên cái chuyện rõ hơn ban ngày vẫn cứ ngang nhiên tồn tại đến bây giờ.
 
Tiếp theo là chuyện giữ cổng ngoài. Trong đợt AFF cup này, vé vào sân được in ở nước ngoài với công nghệ chống làm giả, kiểm soát bằng mã vạch. Những tưởng với công nghệ mới sẽ giúp cho khán giả vào sân nhanh hơn ai ngờ lại chậm hơn cả thường lệ. Tối hôm qua những ai đến cổng ngoài tầm 45 phút trước giờ bóng lăn hẳn vẫn còn bức xúc. Lực lượng kiểm soát vé chia ra 4 cổng, mỗi cổng người ta cho lần lượt từng người qua, mỗi người qua cổng phải soi vé, kiểm tra từng đồ đạc 1 rồi mới cho qua.
 
Để các bạn độc giả dễ hình dung tôi xin làm 1 con tính đơn giản sau: Sức chứa của sân là 40 nghìn người, như vậy trung bình có 10 nghìn người qua mỗi cổng. Cứ cho là mỗi người qua cổng mất 1 giây (thực tế chậm hơn nhiều) thì phải mất 10 nghìn giây (gần 3 giờ đồng hồ) mới hết lượng khán giả.
 
Chúng tôi đến cổng lúc 18h45 nhưng đến 19h30 (giờ bắt đầu trận đấu) vẫn chưa vào được, nhiều khán giả bức xúc với cách kiểm soát của lực lượng bảo vệ, trong đó 1 số người đã không giữ được bình tĩnh, hiện tượng chen lấn đã bắt đầu xảy ra. May mà lúc đó bảo vệ mở cổng kịp thời, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Điều đáng nói là trong sân có rất nhiều cửa, các cửa đều có kiểm soát vé, không việc gì phải kiểm soát chặt chẽ từ cổng ngoài. Hơn nữa mỗi cổng ngoài chỉ cho khán giả thuộc một loại khán đài vào nhưng không hề có một chỉ dẫn cổng nào là của khán đài A hay B cả.
 
Đó là chuyện ngoài sân. Trên sân có đặt 1 biển quảng cáo điện tử, nội dung trên biển này không hề có quảng cáo mà toàn là những câu cổ động khá tức cười: "Myanmar is good but we are better" (Myanmar đá tốt nhưng chúng tôi còn tốt hơn), "Việt Nam vô địch"... Theo ý kiến nhiều khán giả, việc đặt những nội dung trên lên biển quảng cáo quanh sân trong một giải đấu quốc tế như AFF là hết sức phản cảm và làm xấu hình ảnh tổ chức của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
 
Mong rằng những trận sau các nhà quản lý sẽ rút được kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn.
 
Bạn đọc email quangbinhfc@yahoo.com