Độc giả bất bình về thực trạng tại bệnh viện K

(Dân trí) - Sau khi bài báo phanh phui tiêu cực tại bệnh viện K Trung ương được đăng tải, Dân trí đã nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả thể hiện sự đồng tình với tác giả, bất bình với những tiêu cực, chia sẻ hai lần nỗi đau với các bệnh nhân ung thư.

Đọc bài Tiêu cực tại bệnh viện K: Bệnh nhân phải “chạy” để được điều trị  (của tác giả Nguyên Đức báo Nông thôn ngày nay) đăng trên Dân trí, độc giả Trần Văn Tuân (tuanbkct04@yahoo.com) đã gửi đến Dân trí những dòng tâm sự sau:

 

Đọc bài báo này tôi thật sự rất đồng tình với tác giả. Vì tôi đã từng có người nhà điều trị nên tôi biết chắc chắn điều đó. Khi điều trị tại đây (BV K) ngoài các tiền theo quy định của nhà nước, chúng tôi phải đút tay bác sỹ điều trị, nhân viên điều dưỡng. Đặc biệt khi điều trị ở đây người nhà tôi được trị xạ ở máy hỏng luôn. Chúng tôi rất bức xúc nhưng không thể làm gì được vì người nhà mình bị bệnh. Tôi hy vọng sau bài viết này bệnh viện K sẽ có những thay đổi tích cực.

 

Phạm Quốc Hải (Haiquocpham2009@yahoo.com)

 

Xin hoan nghênh thanh tra ngành y tế đã vào cuộc. Ở bất cứ BV nào trên toàn quốc đều như thế cả, chỉ có nhiều và ít thôi. Tôi rất thương những người bệnh vừa đau đớn thể xác vừa đau tâm lý và chi phí tiền bạc cũng như người nhà theo chăm sóc thật cực chẳng đã.

 

Tôi cũng có dịp đưa người thân đi khám tại BV K Phố Quán Sứ HN tôi thật sự thấy bệnh nhân rất đông mà thủ tục thì thôi rồi… Lấy số khám và chỉ định rồi lại lấy số vào làm các xét nghiệm hoặc chụp chiếu, nhanh thì cũng phải mất 1 vài ngày, nhưng nếu muốn nhanh cho 1 xét nghiệm thì đưa 50 ngàn hoặc 100 ngàn cho cô phát số là được dẫn vào chen ngang làm ngay…

 

Tôi để nghị báo chí lên tiếng, thanh tra tiếp tục làm việc và Bộ y tế luôn có những biện pháp để ngăn chặn những bác sỹ mất hết phẩm chất đạo đức. Xin cảm ơn các bác sỹ đã có những tấm lòng nhân hậu và tận tình với bệnh nhân, hằng ngày chăm sóc, chạy chữa bệnh cho bệnh nhân và cực lực lên án những bác sỹ mất đạo đức và tình người hiện nay.  

 

Lê Văn Hoà (noinhomenhmong_36@yahoo.com)

 

Bố tôi đi xếp hàng lấy số làm sinh thiết được số 16. Nhưng các số 25, 29, 30, 45... cứ vào ầm ầm, là dân quê có biết gì đâu, chạy vào hỏi thì họ bảo mới đến à, ra gọi không thấy. Hoá ra mình không lót tay cho người ra gọi nên họ bảo với bác sĩ trong phòng là không thấy bệnh nhân số 16. Bệnh nhân thì cứ ngồi chờ đến số 16 của mình, 100.000 đồng đưa ra thì được gọi vào làm sinh thiết, xếp số để lấy tiền thì phải...?

 

Khi vào làm sinh thiết ra, hẹn ngày lấy kết quả cũng vậy, nhân viên vừa viết giấy vừa hỏi có muốn lấy kết quả ngay không, bị bệnh ai chẳng muốn biết kết quả, nếu muốn lấy ngay thì đưa đây 400.000, ngày kia lấy. Đúng là nghèo vì bệnh tật, lại còn bị nghèo đi vì những vị y bác sĩ “công tâm” như thế, thật là đau vì bệnh tật nhưng còn đau hơn vì xã hội có những con người sống trên đồng tiền xương máu của những con người bị bệnh nan y.

 

Nguyen Quoc Hung (nqhvba@gmail.com)

 

Tôi đã từng phải đưa mẹ vào điều trị ung thư tại Bệnh viện K. Có vào đây mới thấu hiểu nỗi khổ của những con người mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo mà cuộc sống chỉ còn tính bằng ngày tháng. Bệnh viện luôn chật ních bệnh nhân, hai ba người chung một giường bệnh, những khu vệ sinh hôi hám bẩn thỉu kinh người và đặc biệt là thái độ vô cảm luôn cáu gắt và khinh khỉnh của một số y bác sỹ ở đây.

 

Cô bác sỹ trẻ kém tôi mấy tuổi nhưng luôn có thái độ gắt gỏng hoặc không thèm trả lời mỗi khi tôi muốn hỏi về những vấn đề liên quan tới việc điều trị cho Mẹ tôi. Những ngày phải trông nom Mẹ tại đây, tôi luôn tự hỏi tại sao họ lại có thể đối xử với những con người gần đất xa trời như vậy?

 

Mr. Linh (hoangngoclinh.hn@gmail.com):

 

Quả thực những chuyện như thế này sờ sờ bao nhiêu năm trời mà chả ai động đến. Ở Hà Nội, tôi đã đến và ở lại qua đêm ở hầu hết các bệnh viện lớn để chăm sóc người nhà ở quê lên và cách nay khoảng 2 năm cũng đã phải vào và ở lại một số đêm ở Viện K để chăm sóc người nhà làm phẫu thuật nhỏ. Tôi có dịp chứng kiến bao nhiêu chuyện vô lương tâm và phi lý (cả qua lời kể - tôi tin là thật - của những bệnh nhân và tận mắt chứng kiến). Biết bao người (nhất là những người nghèo) phải hàng ngày vật lộn với bệnh tật? Lương tâm ơi hãy thức tỉnh…

 

Dương Văn Duy (for_get_me_not_boy10000@yahoo.com)

 

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét xử lý triệt để tránh tình trạng đọc xong để đấy. Những việc rõ mồn một này mà không xử lý đến nơi đến chốn thì không biết đến bao giờ tất cả các cán bộ y tế mới tuân theo lời dạy của Bác Hồ “Lương Y Như Từ Mẫu”.

 

Hạnh - Hà Nội (nguoidepthanhnam33@yahoo.com)

 

Xin các bác sỹ hãy ngồi tĩnh lặng một lúc đặt địa vị của mình vào hoàn cảnh của các bệnh nhân mắc bệnh K xem! Mong các cơ quan chức năng của Bộ y tế điều tra và kỷ luật thật nghiêm khắc để người dân nghèo đỡ khổ hơn. Trân trọng cảm ơn các vị.

 

Báo điện tử Dân trí