Hà Nội:
“Doanh nhân Thăng Long tiêu biểu” bị “tố” lừa đảo hàng chục tỷ đồng
(Dân trí) - Sở hữu hàng loạt phần thưởng trong lĩnh vực kinh doanh, “Doanh nhân Thăng Long tiêu biểu” Nho Hồng Long huy động hàng chục người góp vốn hơn 30 tỷ đồng. Khi hoa hồng chưa kịp hưởng, những người này đã lên tiếng tố cáo hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.
Không nghi ngờ mục đích huy động vốn của Nho Hồng Long, hơn 10 người đã tin tưởng cho ông Long mượn sổ đỏ đi cầm cố vay tiền tại ngân hàng, hoặc ký hợp đồng góp vốn tiền tỷ với mong muốn được chia hoa hồng đều đặt cuối tháng nhằm cải thiện cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, khi còn chưa tận hưởng được thành quả, tất cả đều ngã ngửa khi công ty Huy Long đột ngột dừng hoạt động vào cuối năm 2011. Vợ chồng Chủ tịch HĐQT cũng “mất tích” suốt nhiều tháng, cho đến khi Cơ quan điều tra triệu tập đến làm việc tại trụ sở Công an TP. Hà Nội đặt tại số 6 Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội do các nạn nhân lên tiếng tố cáo.
Qua sự giới thiệu của bạn bè, ngày 5/9/201, anh Hoàng Bình Minh trú tại chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh đồng ý tham gia góp 2,7 tỷ đồng cùng Nho Hồng Long mua căn biệt thự trị giá 25 tỷ đồng. Ông Long hứa sẽ tiến hành chuyển nhượng cho khách trong vòng 15 ngày, sau đó ông Long có trách nhiệm trả lại số tiền gốc 2,7 tỷ đồng và 108 triệu đồng lợi nhuận. Nhưng sau đó anh Minh đã không thể lấy lại tiền góp vốn, không thể liên lạc với ông Long. Dựa trên biên bản thỏa thuận góp vốn được ký kết với Nho Hồng Long, anh Hoàng Bình Minh làm đơn gửi đến Phòng An ninh kinh tế CATP. Hà Nội tố cáo hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của cựu Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần đầu tư công nghệ Huy Long. Ngoài anh Minh và anh Dũng, danh sách nạn nhân của “doanh nhân thành đạt” Nho Hồng Long còn có nhiều họ hàng và bạn bè thân thiết như: Nguyễn Văn Bôn, Phạm Văn Lợi, Nguyễn Minh Lưu...
Đại tá Trần Văn Hanh, Chánh Văn phòng cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội cho biết, “cơn bão” vỡ tín dụng xảy ra năm 2011 ở Hà Nội gây rúng động. Nếu không vì lòng tham, sẽ không có việc người ta tự nguyện đem tiền đến cho các con nợ vay... Khi vụ vỡ nợ của Nguyễn Thị Cúc, ở Phú Xuyên xảy ra, người ta ngạc nhiên vì số tiền 300 tỷ đồng mà người này được thiên hạ cho vay. Trong bối cảnh lãi suất tăng, ngân hàng siết chặt các khoản cho vay tín dụng mà chỉ bằng danh nghĩa cá nhân, Nguyễn Thị Cúc huy động được số tiền này khiến người ta choáng là đúng. Cách hút tiền thiên hạ của Cúc “xưa như Diễm”, nghĩa là vẫn dùng chiêu lãi suất cao. Cái khác “bậc tiền bối” là chị này còn thẳng tay trả lãi cao ngay khi chủ nợ đem tiền đến cho vay. Tiền gốc vẫn còn nguyên vẹn, lại vừa trao tay đã nhận tiền lãi, nhiều người mờ mắt. Chẳng tốn một giọt mồ hôi, chẳng mất nhiều công sức mà đồng tiền vẫn sinh lời. Thế là, nhiều người bị lòng tham làm cho quên hết những rủi ro. Người ta không chỉ đem tiền nhà mà còn đứng ra làm đầu mối thu gom rồi chuyển tiền cho con nợ. Ở vai trò trung gian này, người ta được ăn chênh lệch lãi suất. Chỉ đến khi đứng trước nguy cơ vỡ nợ người ta mới hốt hoảng tìm cách thu hồi. Thế nhưng kể cả khi cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm pháp của con nợ thì khả năng thu hồi nợ cũng rất mong manh. Giá như đừng có tham thì ... |
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương