"Đinh tặc" xuất hiện ở chân cầu Chương Dương

Tạm lắng một thời gian, "đinh tặc" lại xuất hiện ở gần chân cầu Chương Dương. Theo phản ánh của một số người dân địa phương, chúng tôi có mặt tại đường Ngô Gia Tự (Long Biên), nơi được cho biết là nạn "đinh tặc" hoành hành ngang ngược và trắng trợn nhất.

"Đinh tặc" xuất hiện ở chân cầu Chương Dương - 1

Nạn "đinh tặc" đang hoành hành trở lại trên đoạn đường Ngô Gia Tự, hướng từ Hà Nội đi Bắc Ninh.

Giống như một thứ bệnh dịch, nạn "đinh tặc" chỉ "quy ẩn" một thời gian ngắn ở nơi này, nơi khác rồi bùng phát trở lại, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi và táo tợn hơn. Khoảng một vài ngày trở lại đây, "đinh tặc" đã tái diễn ở đầu đường Ngô Gia Tự (Quốc lộ 1A củ), hướng từ Hà Nội đi Bắc Ninh. Tuyến đường này có lưu lượng xe lưu thông rất lớn, mỗi ngày có đến cả hàng chục chiếc xe máy bị "dính đòn" của một số kẻ bất lương cố tình rải đinh trên đường. Không ít trường hợp đang đi tốc độ cao, bất chợt xẹp lốp, loạng choạng tay lái dẫn đến tai nạn, thậm chí gây tai nạn liên hoàn giữa những người tham gia giao thông. Thủ đoạn của bọn "đinh tặc” rất tinh vi và tàn nhẫn, chúng dùng những chiếc đinh tự chế rất nhỏ, có nhiều cạnh và sắc nhọn rải ra dọc hai bên đường. Vì thế lái xe rất khó phát hiện và việc "dính" đinh là chuyện khó tránh khỏi.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Cái nắng tháng sáu ở Hà Nội với tiết trời trên dưới 42 độ, những kẻ bất lương chỉ việc ung dung ngồi ở quán nước hoặc nhà dân gần đó, hoặc chạy xe máy chở túi đồ nghề với một "lập trình" đã được định sẳn, đợi "con mồi" "sa lưới là ngay lập tức có mặt tại "hiện trường" để “ăn chia” đủ. Chúng "chặt chém" với giá vá thông thường 15 đến 20 nghìn đồng một miếng vá, thậm chí có xe "dính" đến 2, 3 đinh thì cứ thế mà nhân lên. Một số "nạn nhân" nhiều lúc phải thay săm thì bị "chém" với giá từ 100 - 150 nghìn đồng một chiếc săm, nếu vào lúc đêm khuya thì chỉ còn biết kêu trời với giá "cắt cổ" còn cao hơn nữa. “Dưới cái nắng giữa trưa gay gắt như thế này thì đành phải cắn răng mà chịu "chém giá" chứ làm sao tìm đâu ra quán sửa xe hở anh ?!”. - Cô T.T Nhung, một SV là "nạn nhân" của "đinh tặc" than thở với người viết bài này như thế.

Thụy Thôn
ĐT: 0933043586

LTS Dân trí - Rải đinh trên những đoạn đường có nhiều xe cộ qua lại để cố tình gây ra tình trạng thủng săm lốp, rồi ép chủ xe phải vá với cái “giá cắt cổ”, đấy là thủ đoạn của bọn “đinh tặc”! Hành động bất lương này mang tính chất phá hoại không những làm mất thời gian, gây tốn kém vô lý cho các chủ xe, mà còn vi phạm an tòan giao thông, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng khi xe bị xẹp lốp trước, làm mất tay lái.

Vì vậy, hành động phá hoại của bọn “đinh tặc” cần được các cơ quan an ninh tại chỗ vào cuộc kịp thời chỉ mặt vạch tên bọn “đinh tặc” để đưa chúng ra xét xử và nghiêm trị, chí ít là đưa bọn này đi cải tạo lao động để xã hội được yên bình, mọi người đi xe không còn nơm nớp lo bị nạn “đinh tặc”, nhất là trong những ngày nắng hè đổ lửa lên mặt đường.