Hà Nội:

Đề nghị làm rõ vụ côn đồ ngang nhiên đánh đập người dân

(Dân trí) - Trước mặt 3 chiến sĩ công an, nhóm côn đồ thản nhiên rút hung khí đánh đập vợ con ông Nguyễn Phan Long sống tại số nhà 9C, 48 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

Đề nghị làm rõ vụ côn đồ ngang nhiên đánh đập người dân
Đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Dự gửi đến Báo Dân trí

Theo đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Dự, vợ ông Nguyễn Phan Long gửi đến Báo Dân trí phản ánh: Ngày 02/5/2012, cả gia đình đang ăn cơm tối trên gác thì được tin con gái và con dâu là chị Ngọc và chị Linh xô xát với người khác ở đầu ngõ.

Ông Long, bà Dự ra đầu ngõ thì thấy anh Hiếu - Cảnh sát khu vực (CSKV) cùng với một cán bộ cảnh sát khác đang có mặt. Người xô xát với chị Ngọc, chị Linh là chị H bán hàng quần áo trẻ em ở đầu ngõ 48 Thái Hà.
Đề nghị làm rõ vụ côn đồ ngang nhiên đánh đập người dân
Bà Phạm Thị Dự thuật lại vụ việc với PV Dân trí
Trong khi cảnh sát khu vực đang tiến hành giải quyết sự việc thì một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người cầm hung khí xông vào nhà bà Dự. Anh Hiếu CSKV yêu cầu tất cả ra ngoài và mời chị Linh, chị Ngọc lên công an phường để làm rõ chuyện xô xát với chị H.
 
Đề nghị làm rõ vụ côn đồ ngang nhiên đánh đập người dân
Giấy giới thiệu đi khám thương tật của Công an phường Trung Liệt

“Tôi cùng hai cháu và hai anh CSKV ra đến đầu ngõ thì có 2 chiếc ô tô lao đến và trên xe ào ra rất đông khoảng 20 người có hung khí xông tới hỏi chị H ai là người xô xát với chị? Chị H chỉ mẹ con tôi. Nhóm người này xông vào đánh Linh túi bụi khiến Linh gục ngay trước cửa nhà. Tôi đang đứng cạnh 3 anh cảnh sát nhưng bọn chúng vẫn ngang nhiên lao vào đấm thẳng vào mặt tôi, dùng tuýp nước vụt vào đầu tôi. Các anh cảnh sát phải rút súng bắn chỉ thiên và hô lớn: “tôi là cảnh sát hình sự đây”, bọn chúng mới lên 3 xe  ô tô rồi bỏ đi”, bà Dự nói.

Theo trình bày của bà Dự thì cảnh sát khu vực đã ghi được biển số xe của nhóm người hành hung gia đình bà.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc