Sóc Trăng:

Dân khổ vì đường xuống cấp nghiêm trọng

Đường đi mấp mô, chỗ lồi chỗ lõm, và sau mỗi trận mưa nước đọng lại thành vũng lớn gây trở ngại cho người qua lại... Việc này đã diễn ra từ nhiều tháng nay trên con đường tỉnh lộ 8 thuộc thị trấn Mỹ Xuyên mà không thấy các ngành chức năng xem xét.

 

 Bạn đọc: Thu Quỳnh

 

Đoạn đường này nằm gần 2 bên cầu Ông Điệp của thị trấn Mỹ Xuyên là tuyến huyết mạch để phương tiện đi về 2 huyện Long Phú, Vĩnh Châu.

 

Hàng ngày khi đi qua nơi đây người dân không khỏi bức xúc và khó chịu bởi những cục đá nằm lổm chổm trên đường kèm theo những ổ gà to tướng - khuyết sâu gần 0,2 m (so với mặt đường) gặp hôm mưa to thì nó càng trở nên nguy hiểm đối với các phương tiện qua lại. “Con đường này xuống cấp gần 3 tháng nay rồi mà không thấy ngành chức năng đến xem nó thế nào”, một người dân sống tại nơi đây ch biết.

 

Điều ngạc nhiên là con đường đau khổ này chỉ cách “Hạt quản lí và sửa chữa đường bộ” của “Công ty cổ phần xây dựng giao thông Sóc Trăng” có vài chục mét mà không thấy ai đến sửa chữa gì cả, hay đoạn này không thuộc thẩm quyền của họ?
 
Dân khổ vì đường xuống cấp nghiêm trọng - 1


Dân khổ vì đường xuống cấp nghiêm trọng - 2

Đá lổn nhổn còn nước thì đọng lại thành những vũng lớn gây trở ngại cho các phương tiện và người dân qua lại.