Hà Nội:

Dân hoang mang trước quyết định “khẩn” của UBND xã Mễ Trì

(Dân trí) – Những ngày qua, gần 200 hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu sinh sống tại khu Lùng Bùng Soi Đỗ, xã Mễ Trì (Từ Liêm) mất ăn mất ngủ, vô cùng hoang mang trước quyết định xử lý vị phạm đất đai, xây dựng của UBND xã Mễ Trì.

Theo Quyết định số 1440/TB-UBND ngày 29/8/2012 của UBND xã Mễ Trì nêu rõ: “…Thực hiện xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu Lùng Bùng Soi Đỗ, thôn Thượng, xã Mễ Trì và 37 trường hợp vi phạm khác ở các khu vực trong xã trước ngày 30/9/2012”.

Việc UBND xã Mễ Trì “bất ngờ” ra thông báo xử lý vi phạm, bên cạnh đó việc xử lý này sẽ thực hiện trong thời gian rất ngắn (trong vòng 30 ngày) khiến những người dân đang sinh sống nơi đây vô cùng hoang mang, lo lắng. Trao đổi với chúng tôi, bà Vũ Thị Vương (70 tuổi) nói: Cách đây 1 tuần các bác cán bộ xã, thanh tra xây dựng,… xuống đo đạc cả ngày mà không nói lý do khiến chúng tôi bất an, lo lắng. Chạy đi khắp nơi dò hỏi thông tin thì được biết UBND xã vừa ra thông báo xử lý vi phạm đất đai, xây dựng. Nhưng, chỉ trong vòng 30 ngày đã bắt di dời thì chúng tôi xoay sở ra sao? Có như thế nào thì chính quyền nên thông báo trước cho dân, cho chúng tôi một phương án hỗ trợ,… chứ thế này thì đẩy hàng ngàn người vào cảnh màn trời chiếu đất”.

Dân hoang mang trước quyết định “khẩn” của UBND xã Mễ Trì

Tại tòa soạn báo Dân trí, các hộ dân trình bày: "Nguyện vọng của tất cả chúng tôi là xin được hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, tài chính đối với Nhà nước tạo điều kiện cho chúng tôi có chỗ ở hợp pháp".

Ông Nguyễn Tiến Vận, thương binh 3/4, đại diện của gần 200 hộ dân đang sinh sống tại khu vực này cho biết: “Chúng tôi là những người dân nghèo, nhiều gia đình là thương binh, bệnh binh, gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách, các hộ khó khăn đặc biệt,… và có cả những hộ đã định cư  lâu đời ở khu Lùng Bùng Soi Đỗ. Xuất phát từ việc không có chỗ ở, điều kiện kinh tế lại hạn hẹp không có khả năng mua đất ở nên chúng tôi đã dành dụm tích góp cố gắng mua một chỗ tránh mưa, tránh nắng tại khu vực này.

Sau 10 năm, nơi đây trở thành một khu dân cư mới có đường đi lối lại, tổ dân phố và chúng tôi đều có hộ khẩu tạm trú. Vừa qua, UBND xã Mễ Trì bất ngờ ra quyết định xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng khiến chúng tôi mất ăn, mất ngủ. Việc thực hiện xử lý vi phạm trong vòng 1 tháng làm sao chúng tôi lo cho được? Nếu UBND xã, huyện nhất quyết thi hành quyết định đúng thời hạn thì hàng ngàn nhân khẩu gồm già, trẻ, lớn, bé ở khu này chỉ còn nước dắt nhau ra gầm cầu thôi,…”.

 Đến thăm gia đình bà Vũ Thị Như (70 tuổi) chúng tôi không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh sống vô cùng khó khăn của gia đình bà. Trong căn phòng rộng chưa đầy 34m2, với 3 thế hệ, 8 nhân khẩu, cuộc sống của cả gia đình dựa vào đồng lương công nhân của con trai bà. Thương con, dù tuổi cao bà Như vẫn cố thuê đất trồng hoa mầu để cải thiện bữa ăn gia đình. Bà tâm sự: “Cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn, 8 người gồm 2 ông bà già, 3 cháu nhỏ, hai vợ chồng con trai, một người em chồng và một cháu bé sắp sinh ở trong một căn phòng thế này. Thu nhập không có, nên tằn tiện lắm cũng không đủ ăn. Từ năm ngoái đến nay chúng tôi đã phải vay họ hàng đến mấy chục triệu, cứ mỗi lúc vài triệu, lúc thì để đóng học hành cho các cháu, lúc thì tiền thuốc men ốm đau cho người già,…"

Dân hoang mang trước quyết định “khẩn” của UBND xã Mễ Trì
Vẻ mặt âu lo, bà Như tâm sự: "Trong căn nhà chưa đầy 34m2, với 3 thế hệ, 8 nhân khẩu (3 trẻ con, 2 người già) thu nhập lại thấp,... chúng tôi không còn chỗ nào đi nếu xã vẫn thi hành quyết định giải tỏa trong tháng 9 này".

 
Dân hoang mang trước quyết định “khẩn” của UBND xã Mễ Trì

Dân hoang mang trước quyết định “khẩn” của UBND xã Mễ Trì

Để cải thiện thêm bữa ăn cho gia đình, mặc dù tuổi đã cao bà Như vẫn thuê đất để trồng rau tăng thu nhập
Dân hoang mang trước quyết định “khẩn” của UBND xã Mễ Trì

Vẻ mặt buồn bã, tiến chúng tôi ra về bà mong đợi một tia hy vọng từ các cấp chính quyền huyện Từ Liêm

Cùng hoàn cảnh với gia đình bà Như, gia đình ông Bùi Văn Thịnh, thương binh nặng 1/4 cũng mất ăn mất ngủ. Vợ ông Thịnh cho biết: “Ông ấy là thương binh trong kháng chiến chống Mĩ, bị chấn thương sọ não dẫn đến mắc bệnh tâm thần. Cuộc sống của gia đình rất khó khăn, con gái tôi lại sắp sinh, nếu bây giờ phải chuyển đi thì không biết đi đâu? Cả gia đình bầu đoàn, người tâm thần, người bụng mang dạ chửa đến tháng đẻ,… khó khăn vô cùng”.

Căn nhà của gia đình ông Thịnh nhìn từ bên ngoài.

Căn nhà của gia đình ông Thịnh nhìn từ bên ngoài.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí thì đất ở khu vực này là đất nông nghiệp, tuy nhiên đã không còn khả năng canh tác. Phần lớn các hộ dân đang sinh sống tại đây đã mua lại của các hộ dân được nhận ruộng trực tiếp từ xã Mễ trì và khi mua đất hầu hết các hộ đều có giấy tờ chuyển nhượng viết tay. “Tại thời điểm mua cách đây cả chục năm chúng tôi đã phải bỏ ra một lượng tiền không nhỏ, trị giá 500, 600 triệu đồng, tính ra cũng gần chục cây vàng. Trong đó, một số gia đình cho đến thời điểm này vẫn còn nợ họ hàng tiền vay mua đất”, bà Như cho hay.

Trong đơn đề nghị gửi đến báo Dan trí, các hộ dân đang sinh sống nơi đây tha thiết trình bày nguyện vọng: 10 năm nay chúng tôi đã có rất nhiều đơn đề nghị xin được hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, tài chính đối với Nhà nước tạo điều kiện cho chúng tôi có chỗ ở hợp pháp. Chúng tôi rất mong các cơ quan có thẩm quyền cho tạm dừng việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu Lùng Bùng Soi Đỗ, ngõ 379 đường Lương Thế Vinh, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội theo Thông báo số 1440/TB-UBND để chờ các chính sách an sinh xã hội của chính quyền địa phương cho hàng trăm hộ dân chúng tôi với gần 1000 nhân khẩu. Giúp cho chúng tôi không phải lâm vào tình cảnh không có chỗ ở, màn trời chiếu đất và tránh gây nên sự xáo trộn, gây mất trật tự trị an tại địa phương.

Thiết nghĩ, UBND TP. Hà Nội, UBND huyện Từ Liêm cần phải làm rõ, xử lý nghiêm các cán bộ thanh tra xây dựng địa phương đã để xảy ra tình trạng người dân "nhảy dù" trên đất nông nghiệp một cách tràn lan, dẫn đến hậu quả như trên. Trong trường hợp khu đất này được thu hồi phục vụ các công trình an sinh xã hội thì nên có chế độ đền bù, hỗ trợ hợp lý cho người dân, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Thu Hà