Hà Nội:

Cụ già 77 tuổi "tố” bị hàng xóm chửi bới, hành hung

(Dân trí) - Ông Phạm Tiến Dũng (77 tuổi, ở 109 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng; là giáo viên nghỉ hưu, cựu chiến binh) có đơn thư gửi tới các cơ quan chức năng tố cáo việc mình đã nhiều lần bị gia đình người hàng xóm chửi bới, doạ dẫm và xâm hại cơ thể.


Cụ già 77 tuổi "tố” bị hàng xóm chửi bới, hành hung - 1

Kết quả xét nghiệm cho thấy tay phải ông Dũng bị gãy rạn 1/3 trên xương quay, hiện đã được bó bột nhưng thời gian hồi phục sẽ kéo dài.

 

Theo đơn tố cáo, ông Dũng kể lại mâu thuẫn phát sinh từ tháng 3/2008, khi nhà 111 phố Huế do ông Lưu Minh Tuyên làm chủ hộ xây nhà cao tầng đã chặt đứt hết móng của gia đình số nhà 109 bên cạnh. Các hộ tại số này đã kiên trì yêu cầu gia đình ông Tuyên phải đền bù sự cố gây ra lún nứt. Từ đó, trong quá trình thi công, gia đình ông Tuyên luôn có thái độ hằn học, gây sức ép với những người hàng xóm.

Cụ thể, theo ông Dũng, ngày 2/5/2008, khi cho thợ xây đổ cột bê tông lấn sang đất nhà 109, gia đình ông Dũng không đồng tình. Ông Tuyên đã cùng con trai là Lưu Minh Khôi xông vào nhà đánh ông Dũng, xô đẩy ông ngã.

Tiếp đó, ngày 31/5/2009, cũng xuất phát từ những mâu thuẫn thường nhật, giữa hai gia đình lại xảy ra xô xát. Ông Tuyên cùng 2 người con trai là Khôi và Lưu Tùng Lâm đánh ông Dũng cùng con trai là Phạm Hoàng Linh khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu.

Khi lực lượng CA đến thì gia đình ông Tuyên đã không có mặt nên đến ngày 10/6, CA phường Ngô Thì Nhậm đã mời hai gia đình lên phường giải quyết. Ông Tuyên cùng Khôi đã không lên mà chỉ cơ vợ là bà Vũ Thị Anh Minh và Lưu Tùng Lâm xuất hiện. Đồng chí Trưởng CA phường Ngô Thì Nhậm đã tiến hành hòa giải giữa hai gia đình.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn không dừng lại ở đây. Mâu thuẫn lên đến cao điểm khi ông Dũng không cho phép nhà hàng xóm lắp công tơ điện sang phía tường nhà mình. Sáng sớm ngày 22/8/2010, Khôi đã đạp cửa xông vào nhà ông Dũng, đánh tới tấp vào mặt, mũi, đầu và xô ngã khiến ông Dũng choáng váng, cố bò ra ngoài gọi cấp cứu. Trong lúc đó, 3 người còn lại trong gia đình ông Tuyên còn ra sức hò hét, chửi rủa. Lâm cầm ống sắt to, dài đánh thẳng vào đầu ông Dũng. Ông Dũng giơ tay phải lên đỡ thì đã bị rạn xương.

Khi lực lượng CS113 đến hiện trường thì gia đình Tuyên một lần nữa không có mặt. CA phường Ngô Thì Nhậm đưa ông Dũng lên trụ sở lấy lời khai và đưa giấy đến BV Thanh Nhàn khám chấn thương. Kết quả trả lời của BV Thanh Nhàn cho thấy xương tay phải không có vấn đề gì. Tuy nhiên, do thấy tay vẫn bị sưng to, toàn thân đau nhức nên ông Dũng đã vào tiếp BV Hữu Nghị để kiểm tra lại.

TS. Phạm Hồng Huệ, Trưởng khoa Cơ xương khớp - BV Hữu Nghị cho biết, bệnh nhân được chuyển từ BV Thanh Nhàn vào Khoa Cơ Xương Khớp - BV Hữu nghị cấp cứu vào sáng ngày 24/8/2010 trong tình trạng chảy máu mũi, cánh tay phải, phù nề toàn bộ, sống mũi thâm tím, phù nề. Kết quả xét nghiệm cho thấy tay phải bệnh nhân bị gãy rạn 1/3 trên xương quay, hiện đã được bó bột nhưng thời gian hồi phục sẽ kéo dài. Hiện bệnh nhân vẫn thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt, ăn ngủ kém, sức khỏe giảm sút.

Được biết, trong thời gian ông Dũng nằm viện, đại diện gia đình Tuyên có một vài lần vào để mong muốn tiến hành hoả giải. Tuy nhiên, ngay khi thấy ông Dũng không đồng ý, những người này đã lập tức gây rối, khiến lực lượng bảo vệ BV phải vào can thiệp.

“Lưu Minh Khôi và Lưu Tùng Lâm đã có hành vi vi phạm pháp luật, dùng vũ khí đánh người có chủ đích, gây thương tích nghiêm trọng đối với người già yếu nên đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiêm trị trước pháp luật đúng người, đúng tội, tránh những hiện tượng đáng tiếc xảy ra” - ông Dũng bày tỏ nguyện vọng trong đơn.

Tiến Nguyên