"Con nhịn không dám đi vệ sinh mẹ ạ, nhà vệ sinh ở trường bẩn lắm"

PV

(Dân trí) - Nhắc tới nhà vệ sinh tại trường học, nhiều người không giấu được sự ngán ngẩm trước sự xuống cấp, bẩn thỉu và hôi thối của những công trình này.

Có 2 con đang học tiểu học tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, chị M.L.P. phàn nàn khi các con thường xuyên phải nhịn đi vệ sinh ở trường. Đón nhận thông tin này trên nhóm phụ huynh, nhiều người cũng bày tỏ lo lắng khi con mình cũng phản ánh về việc nhà vệ sinh hôi, bẩn và không có giấy.

Đối diện thực trạng trên, người mẹ này phải luôn nhắc nhở con mang theo giấy vệ sinh mỗi sáng trước khi đi học.

Tương tự, chị Vân Anh (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng chia sẻ nỗi niềm khi nhiều trường học vẫn loay hoay với câu chuyện cuộn giấy vệ sinh và chiếc vòi xịt. "Việc vệ sinh không sạch rất ảnh hưởng đến sức khỏe các con, nhất là các bạn gái. Nhưng dường như nhà trường chưa quan tâm đến điều này", vị phụ huynh chia sẻ.

"Nhà vệ sinh" không phải vấn đề mới, đặc biệt tại các trường công lập được xây dựng đã lâu. Mỗi ngày, có hàng nghìn, chục nghìn em học sinh phải sử dụng những công trình phụ xuống cấp, tồi tàn và không đảm bảo vệ sinh tại các trường học. Điều này khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng, đặc biệt ở giai đoạn con trẻ phát triển và cần đảm bảo điều kiện phát triển ở mức tối ưu, từ những nhu cầu tối thiểu nhất.

Bình luận dưới bài viết của Dân trí, độc giả Mai Hoang bức xúc: "Rất nhiều trường công hiện tại không có giấy vệ sinh. Học sinh đi học thì nhịn đi vệ sinh vì quá hôi, tới khi không chịu được nữa thì phải nín thở. Ngược lại, phòng vệ sinh riêng của giáo viên thì thơm tho, sạch sẽ. Đây là sự vô trách nhiệm của nhà trường, chẳng phải chuyện kinh phí để ngụy biện việc này".

Con nhịn không dám đi vệ sinh mẹ ạ, nhà vệ sinh ở trường bẩn lắm - 1

Một nhà vệ sinh học đường được trang bị đầy đủ giấy và khăn lau tay (Ảnh: Trường M.V.Lômônôxốp).

Chung nỗi niềm, anh Nguyenhoangquan viết: "Vấn đề này đã được đề cập rất nhiều rồi nhưng không thấy cải tiến chút nào. Con tôi mỗi lần vào nhà WC của nhà trường là phát khiếp, đôi lúc con nhịn luôn không đi vệ sinh nặng. Về nghe con bảo, tôi vào kiểm tra thử thì đúng vậy thật, không tài nào ngửi nổi nhà vệ sinh. Tiền vệ sinh và tiền giấy vẫn thu nhưng mọi thứ vẫn chẳng khá hơn được tí nào. Thương các con".

"Đó là điều ám ảnh và khủng khiếp nhất với các con mỗi ngày đến trường và với cả phụ huynh khi nghĩ đến và từng được chứng kiến. Nó bẩn và hôi hám kinh khủng. Thà rằng đừng làm nhà vệ sinh để diện tích đó làm việc khác hơn là làm mà không được nhà trường quan tâm, vệ sinh sạch sẽ. Nó còn tệ hơn thế hệ 8x thời bọn tôi học tiểu học khi mà nhu cầu chính đáng nhất, tối thiểu nhất của các con không được quan tâm", độc giả Van Ngo bình luận.

"Nghĩ mỗi lần con nhịn, nhìn cái mặt đến là khổ", người dùng có nickname Siro Chanh nhớ lại.

Chứng kiến câu chuyện của con chị P. tại huyện Hoài Đức, anh Hùng Nguyễn Kim chia sẻ: "Con tôi học trường trung tâm thủ đô, quận Hai Bà Trưng, đi học còn thiếu giấy, phải mang ở nhà đi nữa là mấy trường vùng núi, nghĩ nó chán!".

Cũng chia sẻ về trải nghiệm của con mình với nhà vệ sinh trường học, người dùng có tài khoản Cúc Nguyễn viết: "Con tôi học tiểu học ở trường công của Hà Nội. Con không bao giờ dám đi vệ sinh nặng ở trường mà con về vẫn kêu bẩn, sàn nhà trơn ướt lắm. Tôi luôn chuẩn bị giấy vệ sinh và giấy ăn cho con trong balo để khi con cần thì dùng, vẫn nhắc nhở con không được nhịn khi mót đi vệ sinh, nhưng nhiều hôm đón con về, nó chạy thẳng vào nhà vệ sinh và kêu: "Con nhịn cả chiều, không dám đi mẹ ạ, nhà vệ sinh ở trường bẩn lắm".

Ở giữa Trung tâm Thủ đô còn vậy thì các nơi khác thì các con đi học còn khổ hơn nhiều. Là phụ huynh học sinh, dù phương án nào đi nữa cũng mong các nhà chức trách cần sớm có cách giải quyết vấn đề này".

"Vẫn đề ở chỗ nhà trường có ngân sách để phục vụ vệ sinh và phụ huynh học sinh, hàng tháng hay học kỳ vẫn phải đóng khoản tiền gọi là tiền "vệ sinh". Nếu như từ trước đến giờ, ngân sách cho nhà trường hay cha mẹ học sinh không có các khoản đó thì không có ai thắc mắc. Tuy nhiên, tiền thì vẫn thu nhưng dịch vụ lại không được cung cấp.

Có ý kiến đề xuất để học sinh phân công nhau đi dọn nhà vệ sinh thì quả thật là ý tưởng tệ nhất trong mọi ý tưởng. Thử hỏi bạn đi làm có khi nào lãnh đạo công ty hay cơ quan yêu cầu cán bộ nhân viên tự phân công nhau đi dọn dẹp nhà vệ sinh chung trong cơ quan hay không? Đừng nói học sinh thì yêu cầu được còn người lớn thì không", anh Phan Trọng thẳng thắn đặt vấn đề.

Con nhịn không dám đi vệ sinh mẹ ạ, nhà vệ sinh ở trường bẩn lắm - 2

Nhà vệ sinh của trường THCS Newton5 (Ảnh minh họa: Trung Kiên).

Nhắc đến nhà vệ sinh trường học, nhiều người chắc hẳn từng trải qua những trải nghiệm không mấy dễ chịu thời học sinh. Nhắc đến nhà vệ sinh, nhiều người thường gắn với những cụm từ như "ác mộng" hay "kinh hoàng". Tuy nhiên, bên cạnh việc ca thán, nhiều bậc phụ huynh cũng lựa chọn giải pháp dạy con thích nghi và "hiến kế" để khắc phục thực trạng trên.

Chị Thanh Hân Trần viết: "Nên chủ động lo những vật dụng cá nhân hoặc hỏi xin các thầy cô khi cần. Khó trang bị giấy ở phòng vệ sinh công cộng, do các em chưa có ý thức tiết kiệm sẽ dẫn đến lãng phí".

"Về cơ bản, mình phải tự chủ động vẫn hơn. Một gói giấy ăn mềm nho nhỏ không quá khó để bỏ vào cái cặp. Về ý thức giữ gìn vệ sinh, không gì bằng các lớp được phân công trực nhật hàng ngày nhà vệ sinh chung của trường. Phải lao động mới biết quý thành quả chứ cứ bày, phá ra xong có người đi dọn thì không bao giờ tiến bộ được", anh Quang Anh nêu quan điểm.

Hoàng Diệu (tổng hợp)