Chuyện về người tài xế dũng cảm: Tự hào và nuối tiếc

(Dân trí) - Niềm vui, nỗi buồn xen lẫn khi nhớ lại câu chuyện về người tài xế taxi dũng cảm có trái tim nhân hậu không ngại hiểm nguy cứu sống ba mạng người trong vụ hỏa hoạn ngày 14/1/2009 tại một địa chỉ ở P.2, Q.4, TPHCM là tâm trạng chung của nhiều người.

Lòng dũng cảm, đức hy sinh luôn tồn tại trong mỗi con người, tuy nhiên không phải ai cũng có được khả năng “đánh thức” giá trị tốt đẹp đó. Và trong số ít những người làm được điều tuyệt vời đó, chúng ta tự hào khi biết anh Võ Văn Quyền - một tài xế taxi. Anh đã không do dự khi xông vào biển lửa cứu sống ba người hàng xóm.

 

Việc làm cao cả của anh đã làm rung động nhiều trái tim, thậm chí những người đàn ông thường được cho rằng cứng rắn và kiệm lời đã không ngại bày tỏ lòng ngưỡng mộ cũng như những trăn trở cho một gia đình đã vĩnh viễn mất đi một trụ cột:

 

Thật tự hào biết bao vì trong cuộc sống bon chen chật chội nhọc nhằn này lại luôn có những con người sống hết mình, sẵn sàng hy sinh chính mạng sống của mình để thắp lên hy vọng cho những mảnh đời khác như vậy! Cầu mong linh hồn anh được ra đi thanh thản!” -  harry: bumbum_010@yahoo.com.vn   

 

“Đọc xong những dòng chữ trên báo, tôi thấy rơi nước mắt. Thật anh hùng ! Dám đổi tính mạng mình, sự bơ vơ của con trẻ mình, sự cô đơn của người vợ mình... để cứu lấy tính mạng người khác, sự hạnh phúc của người khác. Ông cha ta đã hy sinh cả một và nhiều thế hệ để đổi lấy hòa bình ấm no hạnh phúc ngày hôm nay. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại lại có một số bạn trẻ coi nhẹ tính mạng mình, sự hạnh phúc của mình” - Bùi Duy Hiếu: buiduyhieu2312@gmail.com  
 
Chuyện về người tài xế dũng cảm: Tự hào và nuối tiếc - 1

Căn nhà nơi anh Quyền đã không ngại hiểm nguy để cứu sống 3 mạng người (Ảnh: Công Quang)

 

“Tôi rất khâm phục tấm lòng dũng cảm của anh Quyền. Đọc bài báo tôi mới biết anh đã hi sinh. Lúc đó tôi thật sự vừa cảm phục vừa cảm thấy xót xa cho anh, gia đình anh và đất nước vì đã mất đi 1 Thạch Sanh. Tôi tự nhủ sau này mình sẽ cố gắng học tập anh, không ngại hiểm nguy cứu người!” -  Nguyễn Sơn Tùng: cookiefesh5@gmail.com  

 

“Kính cẩn nghiêng mình. Vì nghĩa cử cao cả mà Anh đã quên cả thân mình, quên cả đằng sau mình đang có vợ và các con nữa ... Nhà nước đã vinh danh Anh, Xã hội nên có trách nhiệm với cuộc sống của Chị và các Cháu, nhất là các Doanh nhân nên giúp đỡ về kinh tế cho gia đình đỡ khổ” - ngocbao: ngocbao7864@gmail.com  

 

Quá dũng cảm. Không thể tin nổi. Tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của anh Quyền. Tôi rất xót xa cho gia đình anh Quyề . Mong gia đình anh cố gắng vượt qua” - tuấn anh: l0v3_k0ol_dkny@yahoo.com  

 

Tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của anh đã hi sinh cả bản thân mình để cứu giúp người bị nạn để lại bao tiếc thương cho gia đình và toàn thể các độc giả cả nước” -lecongtu: tu84_vietmy@yahoo.com  

 

Giữa cuộc sống nhiều bon chen, đố kị, hình ảnh anh Quyền hiện lên thật đẹp! Cầu cho linh hồn yên nghỉ nơi suối vàng. Mong UBND quận 4 và Lãnh đạo Tập Đoàn Mai Linh sẽ hỗ trợ về mặt vật chất để giúp đỡ vợ con anh Quyền để các cháu có điều kiện học hành” - lazy_cat: cogaihuyenbi_62@yahoo.com 

 

Thật xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của anh Quyền. Trong cuộc sống bon chen đầy cám dỗ vẫn còn có những người như anh Quyền để thấy rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều người tốt. Không biết khi anh Quyền mất đi rồi mẹ, vợ và tương lai của các con anh sẽ ra sao !!? Mong rằng Nhà nước, tập đoàn Mai linh cùng các nhà hảo tâm sẽ quan tâm và giúp đỡ cho gia đình và các con của anh vẫn có thể đến trường trong cơm no áo ấm để anh ra đi được thanh thản. Cầu cho gia đình và các con anh luôn khỏe” - Anh Phát: talipha@gmail.com  

 

Tại sao người tốt lại hay chết sớm như vậy? anh ra đi nhưng những thành viên còn lại trong gia đình phải làm thế nào?Liệu chính quyền có thể thay anh chăm sóc cho họ???”  Duyen: nguyênduyn_nd23@yahoo.com   

 

“Anh không chỉ hy sinh bản thân cứu 3 người mà anh đã cứu mạng cả gia đình. Ngưỡng một và cảm động khi biết dù cuộc sống khó khăn nhưng anh vẫn cưu mang thêm 2 người con nuôi. Nếu anh sống chắc chắn sẽ còn làm rất nhiều việc tốt cho đời. Anh đã ra đi mãi mãi nhưng luôn là tấm gương sáng cho chúng ta” - Nguyễn Thị Hồng Thức: duongngochanb@gmail.com   

 

Và cũng có không ít người đã đau lòng khi so sánh việc làm dũng cảm của anh với hành động đáng xấu hổ của một bộ phận những con người vô tâm cướp của của chính những người gặp nạn.

 

Đằng sau bóng tối của những kẻ hôi tiền của người bị nạn, hạnh phúc biết bao còn có  một luống sáng là anh! Xin cảm ơn! Cảm ơn anh làm con người có thêm lòng tin. Cảm ơn! Ở nơi xa mong anh an nghỉ!” - Phuc Nguyen: Candy1755@gmail.com  

 

“Có người dám hy sinh thân mình để cứu người khác. Ấy thế mà có những người, thấy đồng loại của mình gặp nạn lại chạy ra đi hôi của, làm như thế không biết họ có cảm thấy nhục nhã hay không!” - Mai Duy Linh: maiduylinh@gmail.com  

 

Cùng với trăn trở chung của nhiều người, độc giả donggun: traidepkhong_so_e@yahoo.com nêu ý kiến:

 

“Quả thật là 1 tấm gương sáng, cần có những chính sách thật ý nghĩa để có thể giúp đỡ cho gia đình anh vượt qua hoàn cảnh khó khăn này, mong các nhà nước và những nhà hảo tâm vào cuộc đúng lúc”.

 

Dù sự ra đi của anh mang lại nuối tiếc cho bao người, nhưng việc làm dũng cảm cũng như tấm lòng nhân ái ấy sẽ mãi mãi tấm gương cho nhiều thế hệ.

 

Bách Linh