Bạn đọc viết:

Chuyện khó tin về học sinh giỏi toán

(Dân trí) - Cộng, trừ, nhân, chia là những phép tính cơ bản nhất mà ai học toán cũng biết. Vậy mà liên quan đến những phép tính này lại có những câu chuyện dở khóc dở cười của cả những học sinh được xếp hạng giỏi toán.

Chuyện khó tin về học sinh giỏi toán - 1
Một buổi học thêm của học sinh nông thôn (Nguồn ảnh Internet)
 
Nếu tôi nói có học sinh học toán vào dạng tốp đầu của một trường phổ thông trung học (THPT) mà lại không biết tính toán các phép tính trong toán học bằng cây bút và trang giấy thì chắc là không ai tin, nhưng sự thực có những học sinh như vậy.

Thuận, học sinh một trường THPT đạt học lực giỏi về môn toán nhưng nếu bắt cậu ta cộng, trừ, nhân, chia các số hàng nghìn trở lên mà không cho dùng máy tính thì cậu ta chỉ có cắn bút với gãi đầu mà thôi.

Sở dĩ Thuận như vậy là do ngay từ nhỏ khi mới biết về các phép tính, Thuận đã được bố mẹ mua cho máy tính điện tử. Vậy nên dù chỉ là phép tính đơn giản Thuận cũng dùng máy tính để xử lý, dần dần những phép tính mà thầy cô truyền dạy trên lớp Thuận hầu như quên hết, cậu chỉ tính toán được khi sử dụng máy tính.

Có một lần trong giờ làm bài kiểm tra, do máy tính không may bị trục trặc, không sử dụng được mà Thuận đã không hoàn thành được bài làm của mình. Về cách giải cậu làm rất nhanh và đúng, nhưng lại không thể cho ra kết quả chỉ vì... không có máy tính.

Khi có máy tính điện tử, cậu ta khá là "siêu" về toán. Ngược lại nếu thiếu nó, Thuận như một tay súng ngắm không bao giờ lệch nhưng bắn không bao giờ trúng đích.

Phải nói rằng máy tính điện tử rất có ích cho việc tính toán nhưng nếu lạm dụng nó quá mức như cậu học sinh trên thì hậu quả thật tai hại. 
 
Phạm Văn Điển
(Lớp Báo in K28A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền)