Chút quà biếu Thầy nhân ngày lễ

Tôi không thấy có vấn đề gì xấu khi tặng Thầy Cô một bó hoa và một ít tiền nhân Ngày Nhà giáo VN 20/11. Điều đó thể hiện tấm lòng chân thành quý trọng Thầy Cô, những người đã đóng góp công sức dạy dỗ con mình nên người.

Riêng trong lớp của con tôi, mỗi năm vào dịp Tết Âm lịch và ngày 20/11, chúng tôi đều vận động các phụ huynh trong lớp đóng góp tự nguyện để có một chút quà nhỏ tặng các Thầy Cô. Chúng tôi gọi là tự nguyện vì có những phụ huynh nghèo trong lớp lấy đâu ra tiền, lúc ấy những phụ huynh có tiền sẵn sàng góp nhiều hơn. Chúng tôi gọi đó là một chút quà nhỏ để tỏ lòng biết ơn họ. Ai cũng hiểu rằng, dù có công thành danh toại đến đâu, dù có giàu sang phú quý đến đâu, dù có là Tổng thống hay Tỷ phú nhưng con chúng ta không ngoan, học hành dốt nát thì cuộc đời chúng ta có còn ý nghĩa nữa hay không?

 

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Tôi đã nghe tâm sự của rất nhiều phụ huynh, họ đang là những người có địa vị trong xã hội, bảo rằng: Nếu ai đó làm cho con họ trở thành trò ngoan, lễ phép với cha mẹ, học hành chăm chỉ thì họ sẵn sàng cúi lạy, để người đó lên lưng mà cõng. Người đó là ai ngoài Thầy Cô giáo của con chúng ta?

 

Ngoại trừ các trường Quốc tế thì các trường khác thế nào? Không nói ra thì ai cũng hiểu. Tại sao có chuyện dạy thêm? Không dạy thêm thì với đồng lương chết đói làm sao mà nuôi nổi mình, nói chi đến nuôi con? Một tí tiền quà của các vị phụ huynh vào ngày lễ tết có giúp họ trang trải cuộc sống cả năm không? Đấy là còn chưa nói đến cuộc sống của các Thầy Cô dạy các môn phụ như Thể dục, Công nghệ, Nhạc...

 

Ở nước ngoài, giáo viên được trả lương rất cao. Vì Chính phủ của họ hiểu rõ rằng: Chỉ có đầu tư vào con người thì mới có thể đưa đất nước phát triển lên được. Biết đến bao giờ Nhà Giáo mới được trả một mức lương đủ để họ không phải lo cơm áo gạo tiền? Biết đến bao giờ những học sinh giỏi chọn thi vào ngành sư phạm?

 

Bởi vậy, nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi xin góp tiếng nói ủng hộ phương án tăng học phí (đồng thời có chính sách miễn giảm cho học sinh nghèo) và hỗ trợ tài chính của Chính phủ để cuộc sống của các Nhà Giáo được cải thiện hơn.

 

Lan Bui Bich

 

LTS Dân trí - Bày tỏ tấm lòng chân thành quý trọng Thầy Cô giáo nhân dịp những Ngày lễ lớn của dân tộc, nhất là Ngày lễ có ý nghĩa tôn vinh Nhà giáo Việt Nam 20/10 là một nét đẹp văn hóa nên duy trì và  phát huy.

 

Mọi người làm cha mẹ đều mong muốn cho con mình được dạy dỗ nên người, luôn biết quý trọng Thầy Cô giáo đã đóng góp sức lực và tâm huyết vào việc dạy dỗ những học trò thân yêu của mình. Bày tỏ tấm lòng biết ơn đó, các phụ huynh học sinh tự nguyện đóng góp (tuỳ theo khả năng kinh tế) để mua hoa và có “phong bì” kèm theo gọi là chút quà tặng Thầy Cô giáo nhân Ngày lễ tết thì việc làm đó hoàn toàn không có nghĩa là đút lót, biếu xén để Thầy Cô giáo quan tâm đặc biệt đến con mình.

 

Cái cần phải tránh là không nên kéo nhau lũ lượt đến nhà Thầy Cô vào những Ngày lễ tết để biếu xén, vừa làm mệt Thầy Cô, vừa làm mất đi  nét đẹp văn hóa của tinh thần “tôn sư trọng đạo” biến thành một hủ tục của tệ nạn “phong bì” đang phổ biến trong xã hội ta hiện nay.