Chung tay chia sẻ khó khăn với cô trò Trường tiểu học Nà Ca

(Dân trí) - Hình ảnh cô trò Trường tiểu học Nà Ca - nơi bé Hoàng Thị Mũ nhân vật trong bài viết “Bé gái 9 tuổi thay cha mẹ nuôi hai em thơ” phải sống và học tập trong điều kiện thiếu thốn nhưng đầy ắp tình thương khiến nhiều trái tim lay động.

Không chỉ dành những tình cảm hết sức đặc biệt để chia sẻ, động viên cô trò Trường tiểu học Nà Ca, bạn đọc Dân trí còn đồng tâm kêu gọi những tấm lòng nhân ái chung tay giúp ngôi trường này vượt qua khó khăn trước mắt.
 
 
Chung tay chia sẻ khó khăn với cô trò Trường tiểu học Nà Ca - 1

Bé Mũ (áo hoa) và các bạn tại Trường tiểu học Nà Ca.

 

Tôi cũng đã từng lên ngôi trường thân yêu này 3 ngày cùng với báo NTNN và Cty CP Tập đoàn MV. Chúng tôi làm 1 chuyến từ thiện và thăm hỏi các thầy cô giáo và các em học sinh nơi đây. Quả thật không biết nói gì hơn là sự cảm động về nghị lực sống của con người nơi đây. Nhớ lắm những cô giáo vùng cao Cô Lới, Cô Mỹ, Cô Đường, cô Hoa.. và đặc biệt là bố con em Mũ. Anh A Páo cũng bớt uống "rượu" nhé.  Hẹn gặp lại nhé Nà Ca thân yêu” - lynhatquan: lynhatquan@yahoo.com.

 

Thương quá, nhìn các bé mà chạnh lòng. Cuộc sống của các bé nơi thành thị quả là niềm mơ ước xa vời đối với các bé vùng xa như thế này. Tôi đã từng có thời gian làm việc cho một dự án về giáo dục ở vùng núi Lai Châu (cũ) và Sơn La, cũng đã được đi nhiều đến các trường học tại xã và tại bản. Nhiều nơi, trường học cho các cháu chỉ là một căn nhà mái lá, gió thổi bốn bề nằm trơ trọi nơi đỉnh đồi. Các bé phải học lớp ghép vì những điểm trường xa như vậy chỉ có một cô giáo/thầy giáo mà thôi. Thương lắm cả thầy cả trò, khó khăn vậy mà vẫn ham học. Đáng nể phục vô cùng” - Nguyen Thi Thu Hien: hienntt@netnam.vn.

 

Mong Đảng và nhà nước quan tâm đến các em nhỏ, giáo viên và những người dân trên vùng cao để cho cuộc sống của họ bớt nghèo, khổ. Mong sao có nhiều Doanh nghiệp có lòng hảo tâm giúp đỡ xây cho các em thêm lớp học và có phòng để nghỉ lại qua đêm những hôm trái gió trở trời...” -Thanh Ha: vietnamquehuongtoi@gmail.com.

 

Thấy hoản cảnh cô và trò ở đây mà thương quá. Nghĩ lại thấy mình và bạn bè, nhiều người nữa may mắn hơn mà không lo học hành cố gắng mà thấy xấu hổ.Tôi mong sẽ có nhiều nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ cô trò ở đây để vơi bớt phần nào khó khăn. Tôi là người làm ăn và tôi luôn mong mình sẽ thành công trong công việc, có nhiều tiền và có thể giúp đỡ được nhiều người còn khó khăn” - Duc Toan: hoangde_bongda_thegioi@yahoo.com.vn.

 

Thật thấy thương cho các em học sinh ở những vùng núi khó khăn như vậy, mong Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách hơn nữa để quan tâm đến các em. Là 1 người thầy giáo nhưng với đồng lương ít ỏi của mình tôi không biết chia sẻ với các em như thế nào. Chúc các thầy cô, các em học sinh những nơi đó sức khỏe, cố gắng vượt khó khăn và thành công” - Thật là thương cho quê hương tôi: mrdam_87@yahoo.com.

 

Tôi thật cảm thông với các thầy cô và các em học sinh miền núi này. Tôi hy vọng rằng khi biết tin này mong Đảng và Nhà nước ta quan tâm đến các em và các thầy cô vùng núi cũng như cần có những đóng góp thiết thực để các thầy cô và các em có những cải thiện mới về học tập và ăn uống. Cũng mong các nhà hảo tâm quan tâm chia sẻ với ngôi trường Nà Ca này” - nguyễn văn hai: vuakhi.92@gmail.com.

 

Tấm lòng các cô giáo thật đẹp làm sao, tình người nơi vùng sâu, nghèo khó nhưng tỏa sáng thật lấp lánh, ấm áp. Chính những thầy cô giáo hết lòng với học sinh ở vùng cao, vùng khó khăn như bản Nà Ca là những người âm thầm đóng góp lớn lao cho đất nước bằng tâm huyết, tình cảm với các em học sinh mà rất giản dị nữa” – tranquang: tranquang2k6@yahoo.com.

 

Bên cạnh sự kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp học sinh Trường tiểu học Nà Ca nói riêng và các trường học miền núi nói chung thì không ít bạn đọc đã tỏ rõ sự bức xúc cho rằng trong thời kỳ hiện đại này sao vẫn để những tình trạng đáng thương như vậy xảy ra.

 

Đúng là đau thắt lòng khi nhìn cảnh này.Tôi nghĩ đến những bữa tiệc hàng chục triệu, những biệt thự bỏ hoang giữa Thủ đô Hà Nội. Hình ảnh bé Mũ thật là vô tư trong sáng đẹp biết bao, bản thân tôi muốn làm 1 việc gì thật hữu ích cho bé Mũ và các bạn, các em của bé” - Mai Du: duhatinh@gmail.com.

 

Trong điều kiện kinh tế - xã hội phát triển của cả nước như hiện nay, nhìn thấy hoàn cảnh của Mũ nói riêng và của các em học sinh cùng thầy cô giáo trường Nà Ca nói chung mà hết sức thương cảm. Mong các thầy, cô cố gắng vượt qua khó khăn hiện tại giúp đỡ các em học tập tốt để có điều kiện vươn lên trong cuộc sống sau này. Nhìn thấy hoàn cảnh này chúng ta mới thấy được nỗi khó khăn, vất vả của giáo viên ở vùng sâu vùng xa. Rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đồng nghiệp trong cả nước quan tâm chia sẻ khó khăn với các thầy, cô giáo trường Nà Ca.. “ – dangkotu: dangkotu@yahoo.com.

 

Các em học sinh vùng cao, vùng sâu thật khó khăn vô kể. Nếu như câu chuyện của em Mũ không được báo chí đưa tin thì chúng ta đâu thể biết được rằng trên đất nước này lại có nơi vất vả và khổ hạnh đến vậy. Như thế này thì mới biết chính sách xóa đói giảm nghèo của Chính phủ chưa làm hết trách nhiệm. Cảm ơn tác giả của bài báo này. Các anh chị đã đi đến những nơi mà cán bộ ta chưa bao giờ đặt chân tới để phản ánh những cuộc mưu sinh đi tìm cái chữ gian nan làm sao. Mong các bạn hãy chung tay ủng hộ những mảnh đời khốn khó” -  Thanh- Thái Nguyên: bravefighter0791@yahoo.com.vn.

 

Bách Linh