Chợ tết, cảnh giác với nạn móc túi

Lợi dụng sự đông đúc, nhộn nhịp của chợ tết nhiều kẻ móc túi đã “thừa nước đục thả câu” khiến không ít người mất của chỉ vì một chút sơ hở và thiếu cảnh giác.

Không riêng gì ở những chợ của tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều địa phương khác cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Những kẻ móc túi lợi dụng sự đông đúc, chật hẹp và cảnh chen lấn và dùng những thủ đoạn tinh vi để hành nghề.

Gần đây ban quản lí chợ An Cựu và chợ Bến Ngự (TP. Huế ), được sự “chỉ điểm” của những người đi chợ đã bắt tận tay 2 kẻ móc túi, trả lại tài sản của cho nạn nhân.

Thủ đoạn chung của những kẻ móc túi là đứng quan sát hồi lâu để tìm đối tượng phù hợp và ra tay. Đối tượng của những kẻ móc túi thường là chị em phụ nữ, những ngày cận tết khi hầu hết chị em đều “tay xách, nách mang”  nên trở thành sự lựa chọn số một của những kẻ móc túi.

Sáng ngày 1/2 /2010, lợi dụng chị Lê Thị Bé (phường An Cựu, Huế) xách hàng hóa cồng kềnh, một tên móc túi đã ra tay lấy ví tiền của chị, song nhờ những người xung quanh kịp thời phát hiện nên kẻ móc túi này đã bị bắt.

Ngoài viêc móc túi chúng còn có những thủ đoạn tinh vi đó là giật dây chuyền và điện thoại di động.

Sự trắng trợn và những thủ đoạn tinh vi của những kẻ móc túi khiến cho nhiều người trở thành nạn nhân bởi vậy hơn lúc nào hết, những ngày cận tết tất cả mọi người cần có ý thức tự cảnh giác và cảnh giác cao độ để bảo vệ tài sản của mình và có một cái tết trọn vẹn.

 

Lê Thanh Tín