Chia vui với cụ bà 31 năm ngủ bên gốc phượng

(Dân trí) - Thật là điều kỳ diệu, rất cảm động. Xin chúc cụ Thụ sớm được đoàn tụ cùng người thân. Xin cảm ơn tất cả những người đã cưu mang cụ Thụ trong 31 năm qua. Xin cảm ơn tất cả… bạn đọc Huỳnh Thanh Quân chia sẻ.

Chia vui với cụ bà 31 năm ngủ bên gốc phượng  - 1
Người dân địa phương chia vui với cụ Thụ.
 
Người gửi: Lê Bá Dương
 
Thật tuyệt vời sau bao nhiêu năm sống vất vả trên mảnh đất Hà Tĩnh, cuối cùng cụ cũng được về đoàn tụ cùng gia đình và con cháu. Thật cám ơn nghĩa cử cao đẹp của báo dân trí đã ủng hộ cụ mang đến cho cụ cái ấm áp trong mùa đông lạnh giá.
 
Người gửi:  Dang Gia Han
 
Tôi đã khóc và mọi người chắc cũng đã khóc! Chúc cụ cùng gia đình một năm mới sum họp an lành!
 
Người gửi:  zinzin 
 
Thật là cảm động, muốn khóc quá! chúc cho cụ, gia đình cụ và tất cả mọi người luôn hạnh phúc...
 
Người gửi:  Lê Sỹ Sơn
 
Thật cảm động, hi vọng trong tết này thì cụ sẽ ấm áp hơn với tình cảm yêu thương gia đình. Cuộc đời có nhiều cảnh để chúng ta nhìn vào, mong là những người làm con dù khó khăn vất vả thế nào thì cũng sẽ cố gắng dành nhiều yêu thương cho cha mẹ mình và hi vọng những số phận cơ nhỡ ko nơi nương tựa sẽ tìm được nơi chốn bình yên nhất. Mọi người hãy cùng gop sức giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh!
 
Người gửi:  Bùi Duy Công 
 
Ở xã hội này còn quá nhiều những mảnh đời bất hạnh, còn quà nhiều cảnh chia ly thất lạc như cụ Thụ. Cụ Thụ đã tìm lại được người thân đó không chỉ là niềm vui của cụ, của gia đình cụ mà đó còn là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi ai biết được câu chuyện này. Chúc cụ vui vẻ an hưởng tuổi già bên con cháu.
 
Người gửi:  Phạm Viết Hà
 
Thật là đầy ý nghĩa khiến cho người ta không khỏi xúc động. Có thể nói gốc phượng nơi cụ ở đó sẽ mãi là một kỷ niệm không thể nào quên. Và cuộc đoàn tụ của cụ với người thân và gia đình là một món quà vô giá đối với cụ... khi tuổi đã cao.
 
Người gửi:  Ngô Văn Lập
 
Quá ư là xúc động. Tôi thật khâm phục bà cụ về nghị lực sống của bà. Có lẽ đây là cái kết xứng đáng cho những công sức của bà, hy vọng sau khi đoàn tụ cùng con cái thì bà sẽ có một quãng thời gian thật tươi đẹp. Cuộc sống thật là diệu kỳ.
 
Để điều đó hiện thực hơn nữa, cá nhân tôi rất cảm ơn và mong muốn báo Điện tử Dân trí và chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly của Đài truyền hình Việt Nam đã có những việc làm đầy tính nhân văn này.
 
Người gửi:  Nguyễn Minh Hồng
 
31 năm gần nửa một đời người xa con cháu, cụ Thụ mong từng ngày được về đoàn tụ cùng gia đình con cháu, chắc hẳn vậy con cháu cụ rất vui khi biết tin cụ còn sống thông qua Dân trí và VTV người thân đã tìm được cụ. Cám ơn Dân trí, VTV và người dân khối 8 - Hà Tĩnh đã giúp đỡ cụ. Chúc cụ về đoàn tụ gia đình tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.
 
Người gửi:  Nguyễn Văn Hải
 
Tôi đã đọc bài báo này từ ngày phóng viên Báo Dân trí mới đăng. Hi vọng là báo Dân trí ngày càng làm được nhiều việc tốt và là địa chỉ tin cậy của độc giả.