Gia Lai:

Cán bộ phường Tây Sơn “chặt, chém” giá giữ xe

(Dân trí)- Mặc dù là bãi giữ xe do cán bộ phường trực tiếp quản lý, đứng ra trông giữ, nhưng nhiều người dân và du khách đến Quảng trường Đại Đoàn kết (TP.Pleiku, Gia Lai) vẫn bị “chặt, chém” giá giữ xe.

Vừa qua, PV báo Dân trí đã nhận được phản ánh của một số người dân về việc cán bộ bảo vệ dân phố của phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai đã tự ý “đẩy” giá giữ xe tại Quảng trường Đại đoàn kết (nằm trên địa bàn phường này) lên gấp hơn 3 lần so với quy định của UBND tỉnh.

Quảng trường Đại đoàn kết tại phố núi không chỉ là trung tâm vui chơi lành mạnh của người dân nơi đây, mà nó còn là niềm tự hào của người dân Gia Lai. Bởi đây là nơi đặt tượng đài Bác Hồ của các dân tộc Tây Nguyên. Và cũng là tượng đài Bác Hồ được đúc bằng đồng lớn nhất cả nước tính cho đến thời điểm hiện tại.

Chính vì vậy, mỗi ngày có đến hàng trăm lượt người dân và du khách đến đây chiêm ngưỡng tượng Bác và vui chơi, tập thể dục… Tuy nhiên, nhiều người khi vào gửi xe đã phải rơi vào tâm trạng khá bức xúc vì bị chính cán bộ trực thuộc của phường tự ý tăng giá xe gấp 2, 3 lần so với quy định.

Chị Nhật Uyên (23 tuổi, trú tại TP.Pleiku) phản ánh: “Từ ngày 1 Tết đến ngày 8 là họ thu giá 10 nghìn đồng/xe máy, còn từ ngày 9 (âm lịch) đến nay họ thu 5 nghìn đồng/xe. Tôi và gia đình, bạn bè thường xuyên ra Quảng trường vui chơi, tập thể dục, hóng mát mà tiền gửi xe mỗi lần gửi hết không phải là ít. Và điều làm tôi không vui nhất đó là bãi giữ xe này thuộc quản lý của phường, không phải qua đấu giá và người giữ xe lại chính là cán bộ phường mặc đồng phục nữa, vậy mà họ lại làm sai quy định đẩy giá giữ xe từ 3 nghìn đồng/xe lên đến 10 nghìn đồng. Cán bộ mà như vậy thì hỏi làm sao những người dân khác tuân thủ luật được”.

Việc tự ý tăng giá xe của lực lượng bảo vệ dân phố khiến người dân khá phiền lòng
Việc tự ý tăng giá xe của lực lượng bảo vệ dân phố khiến người dân khá phiền lòng

Trước phản ánh của người dân, chiều ngày 19/2 (tức ngày 10/1 âm lịch), PV đã mang xe tới bãi giữ xe của phường Tây Sơn nằm trên đường Anh Hùng Núp thì liền bị thu 5 nghìn đồng. Khi chúng tôi thắc mắc thì một người đàn ông khoảng gần 40 tuổi cho biết, họ thu tiền nhiều hơn so với giá quy định là vì “thu để lấy quỹ cho ban bảo vệ dân phố”?!

Ngày 20/2, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tín- Phó Chủ tịch UBND phường Tây Sơn cho biết- bãi xe trên là bãi giữ xe duy nhất tại Quảng trường Đại đoàn kết do phường trực tiếp quản lý. Và tạm thời phân công cho lực lượng bảo vệ dân phố vừa giữ xe và vừa bảo vệ khu vực Quảng trường, với giá quy định của UBND tỉnh là 3 nghìn đồng/lượt xe.

Tuy nhiên, mấy bữa trước ông Tín cũng đã nghe người dân phản ánh lên phường về việc cán bộ giữ xe đã tự ý tăng giá xe lên 10 nghìn đồng. Nên lãnh đạo phường đã nhắc nhở và các “anh, em” đã nhận khuyết điểm. Còn việc tiền giữ xe thu được, phường không sử dụng vào bất kì nguồn quỹ nào.

Và dù đã bị nhắc nhở, tự nhận khuyết điểm nhưng những cán bộ giữ xe này vẫn giữ “lập trường” tăng giá giữ xe khiến người dân phiền lòng.

Trước sự việc trên, ông Tín khẳng định: “Sau vấn đề này, chúng tôi sẽ gọi anh, em lên nhắc nhở, kiểm điểm và phải thu đúng giá quy định. Vì bãi giữ xe này không phải để kinh doanh mà là nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, chúng tôi sẽ cho niêm yết giá giữ xe theo quy định. Nếu ai vi phạm thì sẽ xử lý từng cá nhân theo quy định của pháp luật”.

Thiên Thư