Hà Nội:

Bến xe Mỹ Đình "ngập ngụa" trong xú uế

(Dân trí) - Bước vào bến xe Mỹ Đình, một mùi nồng nặc sộc thẳng vào mũi của hành khách, phía dưới chân là rất nhiều những vũng nước vàng ố do hành khách ngang nhiên phóng uế ngay xe ôtô.

Nằm trong số những bến xe hiện đại nhất TP. Hà Nội hiện nay, mỗi ngày bến xe Mỹ Đình thường xuyên đón 500 - 600 lượt xe, với khoảng 10.000 lượt khách. Là bến xe có cơ sở vật chất khang trang, bến bãi rộng rãi, nhưng bến xe Mỹ Đình đang đối diện với nguy cơ ô nhiễm vì những hành khách thiếu ý thức.

Bước vào cổng chính, ai cũng dễ dàng nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng của bến xe. Nhưng dường như rất ít hành khách nam bước chân vào. Nhà vệ sinh là để phục vụ nhu cầu hành khách, nhưng nhiều hành khách lại chọn cách “xả” vào bánh xe. Tại đây, chưa hề có một biển cấm nào nghiêm chỉnh mà chỉ là những dòng chữ “cấm đái bậy” sơ sài viết trên tường.
 
Dòng chữ “cấm đái bậy” sơ sài – nước hôi thối ứ đọng ố vàng
Dòng chữ “cấm đái bậy” sơ sài – nước hôi thối ứ đọng ố vàng

Nhiều hành khách hay chính lái, phụ xe thản nhiên coi bánh xe là bồn cầu, thân xe là tường, đàng hoàng nép vào để giải tỏa “nỗi buồn”. Dưới gầm xe, bên cạnh xe, đằng sau xe đều là những vũng nước nổi váng, bốc mùi, thậm chí những nơi bề mặt trũng ứ đọng lâu ngày chuyển màu đen kịt.

Đàng hoàng nép vào đuôi xe để giải tỏa “nỗi buồn”
"Đàng hoàng" nép vào đuôi xe để giải tỏa “nỗi buồn”

Vừa bước xuống xe, bà Trịnh Thị Nga (huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc) đã đưa ngay tay lên bịt chặt mũi vì mùi khai nồng bốc lên: “Không thể chịu nổi cái mùi này, sao một bến xe to như thế này mà lại để cho tình trạng phóng uế bậy bạ ra đây như thế. Không ai xử lý hay giải quyết tình trạng này thế. Ai cũng phải ngửi cái mùi này thì chỉ có chết sớm thôi”, bà bức xúc nói.

Những người lái xe, phụ xe, những tay xe ôm chuyên nghiệp, rồi những hành khách nam giới ở đây đã quen với việc tiểu tiện bậy, họ không cần phải nhìn trước ngó sau, không lấm lét mà ung dung giải quyết ngay cả khi có rất nhiều người xung quanh.
 
Chỉ có thể thu gom rác, khó có thể xử lý nước thải
Chỉ có thể thu gom rác, khó có thể xử lý nước thải

Anh Công Bắc (huyện Văn Yên – tỉnh Yên Bái) chuyên giới thiệu, dẫn khách cho xe chạy tuyến Thanh Hóa cho biết: “Lúc nào cũng có người đi bậy, cấm, phạt cũng không được. Lâu dần thành quen nên lái phụ xe "đứt giây thần kinh ngại" rồi, còn hành khách thì khó tìm đường ra nhà vệ sinh nên chắc đành làm liều thôi”.

Mặc dù đã có quy định xử phạt và biển cấm nhưng tình trạng “phóng uế” bừa bãi của hành khách và lái, phụ xe vẫn diễn ra ngang nhiên. Rõ ràng hành vi như trên đã phổ biến từ lâu, gây ô nhiễm môi trường và đặc biệt nó cho thấy sự thiếu văn minh lịch sự của một nhóm người, khiến cho hình ảnh Bến xe Mỹ Đình văn minh, hiện đại trở nên méo mó.
 
Có nhà vệ sinh nhưng không mấy ai sử dụng
Có nhà vệ sinh nhưng không mấy ai sử dụng
 
Điều đáng nói là hành vi này diễn ra ngay trước cổng chính, với tần suất dày đặc, nhưng Ban Quản lý bến xe khách Mỹ Đình vẫn "phớt lờ", buông lỏng công tác quản lý, khiến một bến xe nằm giữa trung tâm Thủ đô "chìm" trong xú uế.
 

Bài và ảnh: Vũ Thị Thúy – Trần Thị Hằng