Bể nước Hà Nội

(Dân trí) - “Hà Nội mùa này phố cũng như sông/ Cái rét đầu hè, chân em run vì ngâm nước lạnh” - Điệp khúc quen thuộc lại vang lên mỗi khi Hà Nội hứng chịu những trận mưa lớn. Dù đã "bắt mạch" được “bệnh” của Thủ đô, nhưng dường như vẫn chưa tìm được "phương thuốc".

Tình trạng ngập lụt mỗi khi có mưa bão kéo dài đã trở thành căn bệnh nan y của Thủ đô, khiến người dân cứ phải e ngại và lo lắng mỗi khi nghe tin có mưa bão, áp thấp nhiệt đới...

 

Tối qua ngủ tôi đã thấy mưa nên xác định sáng đi làm sớm để tránh muộn giờ làm, thế mà cũng không thoát khỏi "bể nước" Chùa Bộc - Thái Hà - Láng. Cứ tình hình này chắc Hà Nội trở thành thủ đô "Guyness ngập úng" mất thôi. Mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc một cách quyết liệt, để người dân Thủ đô không phải khốn đốn như thế này nữa” -  Hoàng Coeus VN: coeus_law4@coeus.vn 

 

Thật là khốn khổ! Năm nào cũng vậy, cứ tới mùa mưa bão thì không chỉ các tỉnh thành mà ngay tại trung tâm thủ đô Hà Nội cũng đều "nằm trong biển nước". Vấn đề này yêu cầu các ban ngành, tổ chức có trách nhiệm cần phải xem lại hệ thống thoát nước trong thành phố, để những mùa mưa bão sau nhân dân bớt khổ” - trang: girltinhnghich_24987@yahoo.com  

 

Sáng mình phải đi nộp thuế ở Nguyên Hồng, ngập nước thế này đi sao được đây? Giá bạn nào ở đoạn đường này biết đường nào không ngập chỉ giúp mình thì tốt quá. Đoạn đường mình thường phải đi đến đó là: bắt đầu từ An Dương, Thanh Niên, Tôn Đức Thắng, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng. Hiện giờ đọc qua báo mình biết Thái Hà ngập và cả Huỳnh Thúc Kháng ngập nữa đúng không? bạn nào biết đường nào đi mà không gặp ngập nước thì làm ơn mách mình với” - vũ ngọc: vungoc23688@gmail.com  

 

“Tôi đang ở Yên Sở - Hoàng Mai. Mang tiếng là ở "Thành phố Hà Nội" mà đoạn đường đi vào của xí nghiệp cấp thoát nước Hà Nội, không thể nào đi được. Không nói gì trời mưa đường đi đã là những " hố voi" đã có nhiều xe máy, xe ôtô gặp tai nạn. Những ngày mưa như thế này thì khỏi phải nói đấy là đường đi hay là một cái hồ nhỏ. Chúng tôi cũng đã đề nghị rất nhiều lần nhưng đường vẫn chỉ là một "cái ao". Mùa hè cái ao toàn đá, mùa mưa thế này thả thêm vài con cá chắc chắn sẽ là cái ao thực sự.  Tôi rất mong các cấp chính quyền sửa chữa lại con đường đó nói riêng và các con đường khác nói chung để tránh gây thêm tai nạn giao thông” - thien ha: thienhâxnh_hn88@yahoo.com  

 
Bể nước Hà Nội - 1

Mưa ngập phố, ngập nhà, nhiều người khốn khổ vì xe chết máy khi liều lao qua "biển" nước để kịp đến nơi làm việc (Ảnh Quang Phong).
 

Độc giả Nguyễn Xuân Hải: man_sliver90@yaoo.com  còn dí dỏm khi ví von:

 

Hà Nội phải đổi tên thành Hà Lội mới đúng. Đã bao năm rồi mà vẫn chưa giải quyết được tình trạng này. Thiết nghĩ Hà Nội là trái tim của cả nước, là Thủ đô, là nơi để bạn bè thế giới nhìn vào, vậy mà lại có chuyện này xảy ra. Mong các vị lãnh đạo cần quan tâm hơn nữa tới các lĩnh vực liên quan tới phúc lợi xã hội, nhất là vấn đề này cần gấp rút vào cuộc ngay…”

 

“Căn bệnh” nan y chưa có thuốc chữa

 

Có lẽ đây là câu hỏi mà người dân đặt ra với các cơ quan quản lý quy hoạch đô thị Hà Nội, công ty cấp thoát nước…

 

Không hiểu sao Hà Nội biết mưa là ngập lụt mà sao không giải quyết được? Có phải mình thiếu chuyên gia về qui hoạch? Thiếu mình có thể thuê chuyên gia nước ngoài. Có phải mình thiếu tiền? Thiếu mình có thể phân vùng giải quyết dần. Sao cứ đầu tư tiền xây nhà cao chọc trời làm gì, trong khi cái quan trọng nhất lại không làm triệt để. Mình nghĩ, ai giải quyết được vấn đề thoát nước trong thành phố Hà Nội thì có lẽ người đó mới xứng đáng làm chủ tịch thành phố” - Nguyễn Thế Sơn: phuthoson@gmail.com 

 

Đây mới chỉ là những trận mưa nhỏ đón bão, vậy mà thành phố vẫn ngập. Sau trận lũ 2008, hơn chục triệu usd được cấp phát để nạo vét sông Tô Lịch, rồi hoàn thiện hệ thống thoát nước... Nhưng gần 3 năm trôi qua, không biết nước thoát hay ...thoát... Giờ lại kêu cần các gói tỉ usd để phục vụ cho giao thông ...không biết liệu có ”thoát” đi đâu không khi phố vẫn ngập, đường vẫn tắc và ...Than ôi, thật khổ cho phụ nữ và trẻ em!” - Mr Sad : hungabr@gmail.com   

 

“Cải tạo liên tục nhưng không có hiệu quả. Cấp thoát nước HN không hề có hệ thống, quy trình đồng bộ... nên cứ lấp xuống rồi lại đào lên. Rác thải thì nhiều quá thu gom không hết, chặn cả cống rãnh thoát nước. Bài toán này không biết bao giờ mới có đáp án. Để yên lòng dân mong các cấp lãnh đạo hãy coi đó là việc nhà mình để giải quyết, ngồi trên  ôtô sao biết trời mưa thế nào?” - Mạnh Hoàng:  hoang.manh10@yahoo.com  

 

Cách đây 3 năm (tháng 10 năm 2008) Hà Nội ngập lụt nghiêm trọng, nay vẫn như vậy. Bao nhiêu tiền để xây dựng hệ thống thoát nước hàng năm không biết đi đâu ,câu trả lời để dành cho những người có trách nhiệm” - Vũ Quang Hùng: vqhung69@gmail.com  

 

Cần có người chịu trách nhiệm

 

Đây mới chỉ chớm mùa mưa mà đã thế rồi. Chắc chúng ta còn nhớ như in trận ngập lịch sử năm 2008, sau đó đã có bao nhiêu buổi tọa đàm, bao nhiêu phê duyệt hệ thống thoát nước, bao nhiêu cam kết là Hà Nội sẽ không thành Hà Lội nữa. Thế mà tiền dự án cứ làm, hiệu quả chưa thấy đâu, chỉ thấy cả thành phố một màu trắng xóa....Nên chăng có việc bảo lưu trách nhiệm với những dự án như thế này, chứ cứ như giờ thì ông hết nhiệm kỳ, dân biết kêu ai!” - Hà Văn Thoan:  havanthoan@gmail.com   

 

Hà Nội vẫn quy hoạch đô thị hóa kiểu...nông thôn thì phải. Làm đến đâu, tính đến đó. Khi làm 1 đoạn đường không bao giờ có sự vào cuộc đồng thời của các bên liên quan như thoát nước, hạ cáp ngầm... Nên đường mới làm xong vài hôm lại đào lên để xây cống thoát nước, vài bữa sửa lại rồi đến bác hạ cáp ngầm... cứ thế chồng chéo thôi. Nói chung không làm không sửa thì khó ăn, khó giàu nên việc ai người ý làm. Bây giờ cứ ra quyết định nếu làm đường đâu thì ông làm đường phải làm việc với ông quản lý đô thị, thông báo với ông thoát nước và hạ cáp. Nếu các ông liên quan không làm luôn mà 3 bữa, nửa tháng nữa lại đào lên thì phạt theo giá đất HN 1tỷ/1m2 đào lên, hay bãi chức quản lý luôn. Liên quan ông nào ông ý bị quy tội và xét trách nhiệm...” - lê ki ma: tran_amip@yahoo.com  

 

Và như bạn trần trung: trungthong_2007@yahoo.com kiến nghị: đó là phải quyết liệt sớm có phương án giải quyết “căn bệnh” này”:

 

Công ty thoát nước cần kiểm tra, rà soát các công trình úng ngập, triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, chống úng ngập trong nội thành và có giải pháp xử lý cụ thể đối với từng điểm thường xuyên úng ngập cục bộ, thường xuyên ngập 1 số điểm nhiều năm nay...

 

Trước khi các cơ quan chức năng có đề án giải quyết tình trạng ngập lút, không ít bạn đọc trong đó có Thanh Phong:  thanhphong@yahoo.com đề xuất giải pháp “chữa cháy” tam thời: 

 

Theo ý kiến cá nhân tôi, trong bản tin dự báo thời tiết của Hà Nội, nên có thêm một phần đưa tin dự báo các điểm úng ngập tương ứng với lượng mưa mà nhà đài dự báo. Như vậy, dân chủ động phòng chống hơn. Mong rằng ý kiến này sẽ tới được các vị làm thời tiết và giao thông công chính”.  

 

Bách Linh