Bạn đọc phẫn nộ về vụ đuổi chém người như phim tại KĐT Văn Quán

(Dân trí)- Sau khi Dân trí đưa tin vụ “Đuổi chém người như phim tại KĐT Văn Quán” đã nhận được hàng nghìn phản hồi của bạn đọc hết sức phẫn nộ về hành vi côn đồ của các đối tượng trên. Một số ý kiến rất bức xúc về tình trạng ANTT nơi đây bị buông lỏng.

Bạn đọc phẫn nộ về vụ đuổi chém người như phim tại KĐT Văn Quán - 1
Một cảnh đua xe hết sức nguy hiểm tại KĐT Văn Quán (Hà Nội).

Lê Trung Thắng (letrungthang@yahoo.com):

Tôi từng sống ở KĐT này nhiều năm rồi, lúc mới về còn vắng vẻ nên mất trộm cắp thường xuyên, hở cái gì mất cái nấy, thậm chí đang xây dựng buổi trưa nó đổ cả phuy nước, thùng sơn đi để lấy mang bán, xe máy mất như cơm bữa.

Buổi tối ở KĐT này, nếu ai ra đường sẽ thấy cảnh đua xe chổng ngược lên trời, đua chạy vòng quanh hồ, người đi đường nếu yếu tay lái bị ngã ngay lập tức. Và đã có một số người bị tai nạn oan khi bị chúng đâm xe gây tai nạn...

Chuyện đánh nhau không thiếu. Nếu có Công an thì là mấy anh Cảnh sát cơ động trẻ núp trong lùm cây rình phạt mấy người không đội mũ xe máy, chứ không thấy trấn áp, dẹp nạn đua xe ở đây. Chuyện này ở KĐT Văn Quán ai cũng biết.

Những nội dung trên tôi viết là hoàn toàn sự thật và chịu trách nhiệm với những gì mình đề cập ở trên.

Mạnh Ngọc (n_m_ngọc@gmail.com):

KĐT Văn Quán không biết là đẹp đến đâu nhưng xây dựng tráp phép, trộm cắp liên miên còn chưa giải quyết xong! Nay lại xuất hiện nhiều kẻ côn đồ như thế này thì chính quyền địa phương ở đâu? KĐT Văn Quán thật sự là phức tạp lắm rồi! Tôi cảnh báo tất cả các bạn để xe ô tô đắt tiền ở Văn Quán là phải trông xe vì ở đây không mất gương mới là chuyện lạ!

Quang (quangha1199@yahoo.fr):

Khu độ thị Văn Quán và đường Chiến Thắng giờ là một điểm cực "nóng" của Hà Nội. Tôi đã chứng kiến nhiều vụ đao kéo ở 2 khu vực liền kề này, nhiều lần chứng kiến sự việc về nghĩ lại chỉ thiếu "ngựa" nữa là không khác gì phim Thủy Hử. Nhiều vụ việc xảy ra nhưng Công an phản ứng rất chậm, thường là sau khi vụ việc đã kết thúc mới thấy Công an xuất hiện. Thật là buồn!

 
Bạn đọc phẫn nộ về vụ đuổi chém người như phim tại KĐT Văn Quán - 2
Rác thải tại KĐT Văn Quán, quận Hà Đông

  (nguyenthiha1982@gmail.com):

Kính gửi Ban lãnh đạo khu đô thị Văn Quán và hai ông Chủ tịch phường Văn Quán và phường Phúc La! Trước hết tôi rất cảm ơn các ông vì là một cư dân sống trong khu đô thị, thời gian đầu tôi thấy rất tự hào vì mình được sống trong một không gian sạch sẽ, thoáng mát.

Tuy nhiên tôi cũng rất buồn mà nói rằng chỉ sau chưa đến một năm, tôi đã cảm thấy vô cùng thất vọng: Tất cả các sân chơi của cư dân đều bị các nhóm thanh niên chiếm dụng làm sân đá bóng, nhà tôi ở tầng 3 đã có lần bị bóng bay thẳng vào nhà làm sập luôn máy lọc nước, thế nên chắc chắn không một ai sống trong khu đôi thị này thấy thoải mái trước việc làm như cơm bữa vào các buổi chiều của thanh niên trong làng.

Điều thất vọng nữa là sự nhếch nhác của một KĐT kiểu mẫu: Buổi sáng là thời điểm có thể nói là sạch sẽ nhất trong khu nhưng rác vẫn tràn lan ở sân mà không có lao công hay nhân viên nào quét dọn (có lẽ chỉ đợi trời mưa mới mong trôi được hết rác thôi), cả một KĐT rộng lớn nhưng không có một thùng đựng rác công cộng nào khiến cho ý thức của người dân lại càng trở nên cầu thả.

Thay mặt cho những cư dân trong khu đô thị, tôi khẩn thiết đề nghị các ông có trách nhiệm hơn với “đứa con mới đẻ chưa được 5 tuổi” của mình bằng những hành động thiết thực như: Chỉnh trang lại môi trường sống cho cư dân, kết hợp với chính quyền để loại bỏ những sự việc đáng tiếc như trên.  Thiết nghĩ đó cũng là sự phát triển bền vững trong kinh doanh. Hành động để cho khách hàng thấy mình đang cung cấp cho khách hàng các sản phẩm tốt nhất, tạo niềm tin cho nhiều khách hàng tiềm năng trong tương lai. Trân trọng!

Từ Văn Công (congtu.t3@gmail.com):

Sự việc tương tự như thế cứ xảy ra hằng ngày ở Văn Quán! Trộm cắp đủ kiểu có mặt hết.

Eleanor (Dracula_th86@yahoo.com):

Tôi sống ở ngay trong KĐT Văn quán, khu đô thị được coi là kiểu mẫu tại Hà Nội nhưng không tránh khỏi các bức xúc mà không giải quyết được.

1. Hiện tượng đua xe trái phép rất nhiều, ngày cuối tuần đông dân ra hóng gió mà nghe tiếng còi phải dạt đi không thì mang họa vào người. Các đối tượng đua xe có tổ chức mà sao không dẹp đi.

2. Hiện tượng lấn chiếm không gian sống xảy ra hầu hết tại các chung cư. Chỗ thì bày bán VLXD (Vietbuild), chỗ thì quán bia hơi,chỗ thì quán cafe (Paradise) ngay hồ, đi qua đấy chỉ có nước đi bộ xuống lòng đường, chỗ thì để xe ô tô, chỗ thì bày bán nước vỉa hè....

3. Cứ chiều đến là nhóm thanh niên tụ tập chiếm dụng không gian để đá bóng, đá cầu dàn hàng chắn lối đi gây mất trật tự vì không ít vụ xô xát đã xảy ra.

Tuy nhiên cũng cần đặt 1 câu hỏi cho BQL và Công an phường:

1. BQL chỉ xuất hiện mắng chửi những người bán rong. Còn những đối tượng chiếm vỉa hè bán nước, đua xe thì không dám vì các đối tượng này toàn người làng, mà động đến dân làng thì chỉ có nước trốn không chết.

2. Công an phường thì gọi điện phải đến nửa tiếng sau mới đến, lúc thì ông A bận, lúc thì ông B không có. Vậy khi cần thì dân phải gọi ai? Để đến lúc xong rồi thì các chú ra làm biên bản rồi vụ việc chìm xuồng à? Biết bao lần Công an quận Hà Đông ra quân mà đâu lại vào đấy.

Cần phải có chế tài mạnh hơn nữa, tiêu hủy toàn bộ những gì thu được. Xử lý nghiêm những đối tượng đua xe, làm một chiếc bản ting ở ngay hồ dán ảnh các đối tượng đua xe lên cho họ sợ. Tuy nhiên cũng cần đặt ra tại sao mỗi lần ra quân toàn thu được mấy cái ghế rách?

Duyz (dang_duyz@yahoo.com):

Tôi không ở khu chung cư, không phải dân Thủ đô. Nhưng nghe qua câu chuyện này tôi thấy bức xúc. Một số thanh niên thủ đô xem thường kỷ cương pháp luật, như vụ việc báo nêu, và nhiều vụ pham luật giao thông ô tô húc luôn cảnh sát, nhiều vụ khác nữa… v.v.

Nguyên nhân là do các thanh thiếu niên này ý thức quá kém và quá tồi. Chính quyền các cấp không xử lý một cách cương quyết, hoặc trình độ thực thi nhiệm vụ quá yếu, và có khi sợ va chạm đụng phải con ông cháu cha. Chính quyền các cấp xử lý một cách cương quyết không bao che dung túng hoặc sợ va chạm đến con ông cháu cha.

Nguyễn Tấn Phong (phongnguyen@bella.vn):

Thật sự ta nên áp dụng biện pháp cứng rắn đối với những côn đồ này. Hãy xem các nước trong khu vực xử lý những đối tượng côn đồ này.

Phạm Xuân Tuyên (pxtuyen05@yahoo.com):

Tôi nghĩ khác các ý kiến trên một chút: Tội phạm hoành hành phần lớn do giáo dục và cũng do bà con ta còn chưa biết cách phòng chống và thiếu quyết tâm, đoàn kết. Trong trường hợp trên, thiết nghĩ nếu gọi 113 và mưu trí tìm cách giữ đối tượng lại khi Công an đến thì quá tốt.

Bằng không, sao bao nhiêu người lại chịu vài kẻ côn đồ chứ ? Giả dụ mỗi người 1 gậy (kể cả 2 người trong cửa hàng) hay dao (nhà ai mà không có dao hay gậy), thậm chí hòn đá đe dọa tấn công hay phòng vệ thì "bố côn đồ" cũng phải chạy hay bị bắt, làm gì có chuyện đến rồi đi như chỗ không người như thế. Lịch sử chứng minh: Sức mạnh quần chúng là mạnh nhất đó sao! Tôi đọc bài này và nhiều bài nữa về chuyện này mà thấy thật buồn.

Nguyễn Đức Thắng (thangnguyen@ttcvina.com):

Qua bài viết "Đuổi chém người như phim tại khu đô thị Văn Quán" tôi thấy an ninh ở một số khu dân cư rất phức tạp.

Bùi Tiến (traimocbac@yahoo.com):

Tôi không ở khu vực này nhưng cũng có vài lần qua khu hồ Văn Quán ngồi, buổi tối ở đó thanh niên phóng xe bạt mạng đua nhau, chẳng thấy bóng dáng của một anh Công an hay dân phòng nào ? Đến khi bọn chúng đua chán rồi thì có mấy chiến sỹ Công an mới bắt đầu đi xe tuần và bắt những hàng quán bầy bàn ghế cafe ở đó, hoặc như ban ngày các anh đó nấp ở những điểm khuất giao thông nhộn nhịp bắt người vi phạm. Thật buồn cho cảnh như vậy, đánh nhau, cãi lộn, tệ nạn thì chẳng đi dẹp nhưng lại dong xe đi bắt những bà bán rau cỏ, vài anh ở quê lên đi nhầm đường.

Trương Kim Tuấn (kimtuan_dn@yahoo.com):

Lãnh đạo ngành công an cần chấn chỉnh ngay tình trạng ANTT tại Khu đô thị Văn Quán để đảm bảo ANTT cho người dân nơi đây. Nạn đua xe ở đây rất khủng khiếp, tối đến chúng tôi không dám ra đường (nhất là khu vực xung quanh Hồ Văn Quán)

Dao (loidragon@yahoo.com):

Tôi là người dân sống ở Khu Đô thị Văn Quán, không chỉ có những việc đó thường xuyên xảy ra mà vào các buổi tối, thanh niên tụ tập quanh hồ Văn Quán đua xe, các quán nước thì lấn chiếm vỉa hè gây cản chở cho người đi bộ. Tôi đã chứng kiến rất nhiều lần nhóm thanh niên chạy xe tốc độ cao khi có cả sự xuất hiện của CSCĐ, nhưng thật lạ là lực lượng này không thấy bất cứ hành động nào mà chỉ nhăm nhăm bắt những người dân không đội mũ bảo hiểm hoặc chạy xe vào những điểm vắng, khuất để bắt xe máy.

Trần Thường (tranthuong26@yahoo.com):

Dạo này côn đồ hành hung nhiều quá đề nghị các cơ quan chức năng sớm truy tìm hung thủ và có biện pháp xử lý thật nghiêm minh.

Nguyễn Cường (cuonglyk3@gmail.com):

Chẳng ai dám đứng ra lên án thì mấy cái trò này còn diễn ra dài dài, bởi vì có ai muốn rắc rối về mình, thế nên nhắm mắt làm ngơ là giải pháp hữu hiệu, thật là buồn!!!

Phước Hồ (summer.hanoi@yahoo.com):

Tôi hiện sống ở KĐT Văn Quán. Đúng là vào mỗi buổi chiều, phần lớn sân của các tòa nhà đều bị chiếm dụng để đá bóng. Việc này rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông và đặc biệt biệt là các em nhỏ. Đề nghị chính quyền mạnh tay can thiệp.

Vũ Phương Thanh (meo46baochi@yahoo.com.vn):

Cần trả lại sân vui chơi cho các em nhỏ! Đọc bài này tôi rất bức xúc. Nhà tôi cũng ở khu đô thị Văn Quán. Mang tiếng là xung quanh khu đô thị có nhiều không gian sống, vui chơi nhưng thực tế đã bị lấn chiếm hết rồi. Chỗ thì người ta bày bàn ghế la liệt bán bia hơi, chỗ thì thanh niên chiếm dụng làm sân bóng... thành ra các em nhỏ làm gì còn chỗ mà chơi.

Có lần tôi chứng kiến một bé gái khoảng 3 tuổi đang chơi ở sân chung cư bị tốp thanh niên đá bóng bay vào đầu khiến bé ngã khóc thét. Vậy nhưng những tên thanh niên kia chạy nhanh đi lấy quả bóng chứ có thèm lại xem cháu bé sao và xin lỗi mẹ cháu đâu.

Rất nhiều lần tôi thấy bảo vệ chung cư ra nhắc nhở nhưng đáp lại là những câu chửi thề tục tĩu, đe dọa khiến sự việc chẳng đi đến đâu. Thiết nghĩ cần phải có sự can thiệp của Công an phường sở tại để trả lại sân chơi cho dân cư khu đô thị, tránh những va chạm nguy hiểm đến tính mạng con người.

Vũ Văn Tiến (tổng hợp)