Bạn đọc phẫn nộ trước những vụ hành xử kiểu “xã hội đen”

(Dân trí) - Dư luận đang hết sức phẫn nộ trước những vụ hành xử kiểu xã hội đen. Những kẻ “đâm thuê, chém mướn” hay “có tí máu côn đồ”… đều có cách thể hiện giống nhau: coi thường pháp luật và tính mạng người khác, ngang nhiên “xử” bất cứ ai làm chúng "khó chịu".

Chỉ trong một thời gian ngắn mà có tới hàng chục vụ án hành xử kiểu "xã hội đen". Và điều đáng báo động là trong những vụ án này thành phần gây án không chỉ là các tay “anh chị”,  mà phân nửa các vụ án thương tâm còn do thủ phạm là học sinh, thanh niên mới lớn...

 

Những vụ án do thanh niên, học sinh gây ra xuất hiện khá nhiều và gần như liên tục (hết vụ này lại tới vụ khác). Mới đây nhất là vụ việc khiến người dân Hậu Giang bàng hoàng. Nạn nhân là Nguyễn Thị Tuyết, 19 tuổi, ở ấp Tân Thuận, xã Đông Phước, thị trấn Ngã Sáu, tỉnh Hậu Giang bị một nhóm nữ độ tuổi 16 đánh hội đồng đến chấn thương sọ não chỉ vì “nhìn thấy ghét”.


Bạn đọc phẫn nộ trước những vụ hành xử kiểu “xã hội đen” - 1

Em Nguyễn Thị Tuyết bị một nhóm nữ đánh hội đồng gây chấn thương sọ não chỉ vì ngứa mắt.

 

Đây là những lời cảnh báo cho xã hội và pháp luật. Cứ như thế này rồi thì ai dám đứng ra bảo vệ con nhà lành. Thật hết biết cho bọn trẻ côn đồ kia. Cứ nhìn thấy ghét là đánh. Mà ghét cái gì cơ chứ ! Thật vô lý ! Mong pháp luật hãy xử lý thích đáng để còn làm gương cho bao trẻ khác. Nên đưa các thông tin xử lý về những vụ như thế này lên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe bọn trẻ. Chỉ mong sao bọn trẻ hiểu và thực sự sợ pháp luật!”Tôm: tom@yahoo.com

 

Thật là côn đồ không thể nào hiểu nổi. Mới có từng đó tuổi mà lại có những hành động dã man như thế thì không thể chấp nhận được. Tôi mong rằng các cơ quan pháp luật cần có bản án thật thích đáng, nhằm ngăn chặn tình trạng xem thường pháp luật, sinh mạng con người của những kẻ quá hung hãn, ngang tàng, coi pháp luật, xã hội chẳng ra gì như vậy!” - Hồng Na: hongna6355@yahoo.com   

 

Những kẻ không phải là người này không hiểu sao càng ngày càng nhiều. Luật pháp thì lúc nào cũng cứ: "còn nhỏ, đuổi học 1 tuần". Nếu không còn đi học, thì quá lắm cũng chỉ vài ba tháng đến vài ba năm tù. Những đối tượng như thế này không có hi vọng gì cải tạo được chúng đâu, tại sao lại không xử phạt thật nặng để làm gương cơ chứ?”- P.T: spring_angel_2008@yahoo.com 

 

Trong xã hội bây giờ xảy ra nhiều chuyện thật tệ hại. Mong các cơ quan pháp luật và những người có trách nhiệm có biện pháp gì để làm giảm bớt những vụ việc tương tự thế này” - N sang: nhatsang20@yahoo.com  

 

Chúng ta cần mạnh tay loại bỏ những thành phần này khỏi xã hội, có giáo dục chúng cũng vô ích và tốn thời gian và tiền của mà nhân dân đóng góp. Chỉ có thế những người luơng thiện mới được sống bình yên” -nhân tâm: vinh200984@yahoo.com

 

Làm người lương thiện mà còn khổ sở thế này. Càng ngày tôi càng lo sợ lớp trẻ hiện nay. Chỉ nhìn "ghét" là đánh, thật là mất dạy và man rợ. Đề nghị pháp luật phải xử thật nghiêm khắc để làm gương cho kẻ khác” – thuhuyen: huyencaxau@gmail.com ... 

 

Bên cạnh đó, những vụ “xử” nhau bằng súng của dân xã hội đen càng làm người dân lo sợ vì sự manh động của những kẻ tự cho mình là giang hồ, ngông cuồng. Một trong những vụ như vậy vừa xảy ra vào lúc rạng sáng 29/4. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Liên (SN1991, ở Tân Mai, Hoàng Mai) đã bị 3 đối tượng dùng súng bắt chết ngay trên phố Xã Đàn - Hà Nội, chỉ vì món nợ 10 triệu đồng.
 
Bạn đọc phẫn nộ trước những vụ hành xử kiểu “xã hội đen” - 2

Một vụ thanh trừng kiểu xã hội đen đã xảy ra vào đêm 29/4 tại Xã Đàn - Hà Nội. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Liên sinh năm 1991 từng đi tù vì tội vì cướp tài sản

 

Thật là nguy hiểm khi các băng nhóm kiểu "xã hội đen" hành động trắng trợn, sẵn sàng giết người, coi thường pháp luật, mạng sống của mọi người. Ở đâu cũng vậy, tình trạng các băng nhóm kiểu xã hội đen đâm thuê chém mướn và giết người xảy ra gần đây khá liên tục, khiến người dân không khỏi lo lắng. Các cơ quan chức năng cần làm việc thật nghiêm minh để bảo vệ người dân” -Hồng Thái: nhungmiendatla2005@yahoo.com. 
 
Cũng như vụ giám đốc Phan Văn Lan ngụ phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương bị một băng giang hồ "đâm thuê, chém mướn" bắn chết ngay trước cửa nhà tối 6/5 vừa qua bạnHồng Thái: nhungmiendatla2005@yahoo.com cũng rất bức xúc:

 

Các phần tử "xã hội đen" thật ngông cuồng, coi thường pháp luật. Chỉ cần được thuê tiền là bọn chúng có thể lấy đi mạng sống của người khác, những năm gần đây xảy ra các vụ giết người liên quan tới xã hội đen đã nhiều. Các cơ quan an ninh bảo vệ an toàn cho xã hội và người dân lên cần phải vào cuộc dẹp bỏ những phần tử này để mọi người dân đều cảm thấy an toàn và được bảo vệ”. 

 

Trong suốt thời gian qua, tôi thấy vấn đề an ninh trật tự tại Bình Duơng không ổn. Khẩn thiết chính quyền địa phuơng và Côn an hãy vào cuộc và siết chặt hơn nữa công tác an ninh trật tự trên địa bàn, để người dân yên tâm sinh sống và làm ăn. Chúng ta cần nghiêm trị những kẻ lộng hành, coi thường mạng người...” - Nguyễn Viết Dũng:  dungav2003_2008@yahoo.com  

 

Nhiều bạn nói về "xã hội đen đất cảng". Ừm, tui cung là người HP, hiện đang làm việc tại Đồng Nai. HP có "XH đen" nhiều thật nhưng đấy là mảng tối của XH mà tôi nghĩ hầu như XH nào cũng có. Chỉ có điều cái gốc của tội phạm ngày càng nguy hiểm như hiện nay phải nói đến là:

 

 1/ Quy định Luật của ta còn có vấn đề cần xem xét lại, đặc biệt là luật dân sự  như với trường hợp vừa xẩy ra án mạng như trên.

 

2/ Trong lực lượng thực thi pháp luật cũng còn có những tiêu cực.

 

3/ Một bộ phận chủ DN ngoài quốc doanh làm giàu do cơ hội, có tiền do tiêu cực XH chứ thực sự họ thiếu văn hóa, không có bằng cấp gì. Có những người không biết chữ cũng làm giám đốc, dẫn đến ứng xử với nhau không theo luật, hoặc có cả giám đốc lại đi thuê xã hội đen xử đối thủ của mình...”  - nguyễn văn tán: tanthuy107@gmail.com   

 

Tôi cũng từng sống tại Hải Phòng, thấy những đối tượng giang hồ ở đây thì khỏi phải nói, cực kì dã man. Những kẻ trôi dạt vào đây hầu hết là những kẻ hết thời ngoài đó, nhưng ở đây chúng vẫn có đất làm ăn. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng phải xử lí thật nặng, đặc biệt là tên cầm đầu và tên thuê những kẻ đó để làm gương cho những tên sau này có ý định làm thế. Những tên này có sống cũng chẳng có ích gì cho xã hội. Chúng ta đang phấn đấu xây dựng xã hôi văn minh tươi đẹp, thử hỏi còn có những kẻ như thế này thì bao giờ mới đạt mục tiêu?”  -hải toàn: minhducx51@gmail.com   

  

Vụ nữa với nạn nhân là anh Lữ Văn Tới trú ở bản Cồng, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An bị một nhóm người “hành hình” dã man chỉ vì bị nghi ngờ trộm quặng thiếc của chúng.

 

Dù cho người ta có ăn cắp hoặc có làm gì sai đi chăng nữa, thì mấy người kia cũng không có quyền đánh đập anh ấy dã man như thế. Nếu người ta có làm sai gì thì cũng có pháp luật xử lý. Đặt một dấu hỏi lớn: liệu "xã hội đen" có làm thay nhiệm vụ chức năng của cán bộ pháp luật ở địa phương đó không? Quyền lợi của công dân, của người nghèo và đặc biệt là người lao động ở nhiều nơi vẫn chưa được sự quan tâm đúng mức của các cơ quan , đoàn thể địa phương. Mà ngày càng thấy nhiều người lao động cứ phải bào mòn sức lao động, thậm chí đánh đổi cả mạng sống của mình để lấy bữa cơm ăn hàng ngày mà cũng không đủ... Trách nhiệm của cơ quan chức năng nên thể hiện rõ hơn, chứ không phải cứ để những vụ người dân bị đánh đập dã man xảy ra như vậy. Sao cứ phải tới khi thông tin được đưa lên lên báo chí, rồi mới xử lý. May mà anh Tới cũng mới chỉ bị thương, nhưng nếu anh ấy chết rồi thì chắc lại chỉ đền 10 -20 triệu là xong? Mạng người sao rẻ thế được chứ?” - Maiphuong: vitconxauxi@gmail.com
 
Bạn đọc phẫn nộ trước những vụ hành xử kiểu “xã hội đen” - 3

Anh Tới bị một nhóm người tra tấn dã man vì bị nghi trộm quặng thiếc

 

Là con người với nhau mà sao đối xử như thế này hả trời! Bọn người này đúng là không có nhân tính nữa rồi, cũng là từ "con" nhưng không có từ "người"....Chính quyền sở tại cần phải vào cuộc chứ, 5 ngày nay rồi mà sao chủ tịch xã mới biết? Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc và nghiêm trị những kẻ coi thường kỷ cương, phép nước. Cũng đề nghị Dân trí tiếp tục theo dõi và thông tin cho bạn đọc. Cảm ơn nhiều” -lan anh: lananh020@yahoo.com.vn...
 
Và xót xa hơn khi có những người dũng cảm đứng ra can ngăn chứng kiến thì hậu quả là "lĩnh đủ" sự "nóng giận" của chúng như trường hợp bác Trần Hữu Hạnh, trú phường Đông Vĩnh, TP.Vinh (Nghệ An) hôm 8/5 vừa qua. Bác Hạnh đã bị bắn gần 100 viên bi đạn hoa cải vào người và tay. Trước sự việc này, người dân càng phẫn nộ vì sự lộng hành, ngông cuồng của những thành phần bất hảo.
 
Bạn đọc phẫn nộ trước những vụ hành xử kiểu “xã hội đen” - 4

Bác Hạnh bị bắt gần 100 viên bi đạn hoa cải vào người chỉ vì thấy chuyện bất bình can ngăn.
 

Cần mạnh tay với đám giang hồ này, nếu không trong xã hội chẳng còn những người tốt như anh Hạnh nữa. Thực tế nhiều người thờ ơ, lạnh lùng, dửng dưng trước nỗi đau khổ của người khác...Phải chăng cũng do chính quyền không quyết liệt trước tệ nạn! Buồn thay cho đạo đức của một số người hiện nay: vô cảm, sợ liên lụy, sống chết mặc bay...” - DungDaKao: dungth09@gmail.com

 

Thật kinh khủng!... Đáng thương cho người đàn ông này, chỉ vì sự can ngăn của mình mà mang vạ như vậy. Cứ thế này từ nay còn ai dám thể hiện sự bất bình của mình nữa, và thế thì làm sao duy trì sự yên bình trong cuộc sống của người dân...” - Người dân: cuocsongtuoi_dep@gmail.com

 

Đồng ý là dù có tử hình thì vẫn còn là quá nhẹ với thủ phạm bắn đạn hoa cải tàn ác đó. Rõ ràng hắn muốn lấy mạng người ta. Cố sát. Chúng ta hãy cùng lên tiếng lên án hành vi này!” - Caonguyên: nguyenb61@yahoo.com

 

Thực trạng này không chỉ khiến một bộ phận nhỏ những người dân “thấy bất bình lên tiếng”, mà còn gây phẫn nộ và lo ngại trong xã hội. Nhiều bạn đọc kêu gọi những người khác cùng lên tiếng lên án những hành động mất nhân tính đó, đồng thời bày tỏ mong muốn pháp luật nhanh chóng có biện pháp mạnh loại trừ, diệt tận gốc vấn nạn hành xử "kiểu xã hội đen" này để trả lại sự bình yên cho người dân, như lời bạn công luận: vuhuanhdstone@gmail.com:

 

Việt Nam là một xã hội công bằng văn minh, vì vậy chúng ta không thể vì một lý do nào đó mà không trừng trị nghiêm minh những kẻ dã man, vô nhân tính. Mong các cơ quan chức năng sớm bắt được bọn côn đồ "anh chị" đó để những người dân lương thiện yên tâm làm việc”.

 

Toàn thể nhân dân Việt Nam chúng tôi đề nghị xử nghiêm và loại trừ những phần tử tội phạm làm lũng loạn xã hội” - Nguyên Hùng: nguyenhung@mail.com.

 

Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc khẩn trương! Không thể giữa Thủ đô hòa bình lại xảy ra cảnh hoành hành man rợ của các băng nhóm kiều "xã hội đen" được. Hãy xử thật nghiêm minh để răn đe kẻ khác” – Tùng: huytung1985@yahoo.com...

 

Bách Linh