Bạn đọc khâm phục người phụ nữ xin ra khỏi hộ nghèo

Tôi cảm thấy khâm phục câu nói của chị Quê: “Không nên ỷ lại vào lòng thương của người khác để sống”. Một câu nói để rất nhiều người phải suy nghĩ... - <B>Vu Hoang Anh 5/6/2010 9:21:00 AM</B>.

Nguyen Minh Hung 5/6/2010 9:12:00 AM: Tôi thật sự khâm phục chị. Trong lúc nhiều người không biết trọng danh dự, không biết đến tự ái cá nhân chỉ biết đấu tranh hoặc tìm nhiều cách để... được nghèo thì chị lại làm ngược lại. Thật hiếm gặp. Đây không phải là một điển hình cho việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đó sao?! 

  

Nguyễn thanh Hằng  5/6/2010 2:18:00 PM: Thật là một việc làm đáng trân trọng. Nên khuyến khích những con người giàu lòng tự trọng trước tình thương của người khác. Rất đáng sợ những người giả nghèo để cầu xin sự bố thí tình thương của người khác như nhân vật Tênácđiêcủa Victor Hugo trong tác phẩm Những người khốn khổ. 

 

Xuxu 5/6/2010 12:48:00 PM: Rất hoan nghênh chị Quê, một phụ nữ ở một vùng quê mà đã có suy nghĩ như vậy. Không ít người khá giả sống ở thành phố cần phải học để giảm bớt tình trạng tranh nhau được làm hộ nghèo để tới năm nhận vài trăm ngàn tiền hỗ trợ. Tại sao khi xã hội phát triển rồi mà nhiều người vẫn thích sống bằng tiền không phải mình làm ra mà tranh giành. Xã hội ta cần thêm những người như chị Quê đây, - sống vẫn ngẩng cao đầu. 

 

Gia - Phuong 5/6/2010 12:45:00 PM: Đây là chuyện mà ai nghĩ cũng bình thường nhưng mấy ai lại tự nguyện đưa ra quyết định này. Chứ như cháu biết có 1 số người, nhà không khó khăn gì, cũng không cần người khác nuôi con mình ăn học mà vẫn không chịu tự lực mà làm ăn, chỉ ăn bám vào người khác. Họ chỉ muốn hưởng mà không muốn làm. Vì thế cháu cảm thấy rất tôn trọng và khâm phục cô về cách suy nghĩ và đức tính thế. Chúc cô và các em luôn dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. 

 

Hoangnguyen 5/6/2010 11:07:00 AM: Nếu tất cả người dân VN đều như chị thì đất nước chúng ta chắc chắn sẽ ngày một phát triển hơn. Nhiều người có của ăn của để mà vẫn xin vào danh sách hộ nghèo để hưởng những chính sách ưu đãi của nhà nước, so với họ chị thật cao cả. Chúc cuộc sống của gia đình chị ngày càng tốt hơn nữa. 

 

Hải Ninh  5/6/2010 10:58:00 AM: Thật xúc động với tấm gương vượt khó của mẹ con chị Quê và càng khâm phục hơn lòng tự trọng cao quý của mẹ con chị. Xin gửi đến chị và mẹ con chị lời chúc mạnh khỏe và hạnh phúc. 

 

Nguyễn Thanh Định 5/6/2010 10:27:00 AM: Một con người tuyệt vời! Chúc cô Quê và các em mạnh khỏe ngày càng có cuộc sống ổn định hơn. Mong rằng Việt Nam ta sẽ có thêm nhiều cô Quê hơn nữa, cảm ơn cô đã là 1 điển hình tốt cho mọi người học tập và noi theo. 

 

Thu Thuy 5/6/2010 10:17:00 AM: Chị và các con chị thực sự là tấm gương tốt và còn rất hiếm trong xã hội này. Cảm ơn chị. Cảm ơn những suy nghĩ của chị. Giá như nhiều người có được suy nghĩ như chị thì cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn biết bao. 

 

Camila 5/6/2010 10:16:00 AM: Tôi rất cảm động khi đọc bài viết về chị. Tôi nghĩ những gia đình nghèo nên học tập tư tưởng đúng đắn này. Bởi nước ta còn khó, lại có nhiều gia đình, nhiều tỉnh còn nghèo. Nếu mọi người đều nỗ lực như chị Quê thì số tiền hỗ trợ người nghèo mỗi năm có thể chuyển sang làm việc khác như xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kinh tế... để đất nước phát triển hơn. 

 

Nguyễn Đắc Nhân  5/6/2010 10:06:00 AM: Tôi xúc động nhất với câu nói cuối cùng của chị Quê. Thật là một con người có lòng tự trọng cao cả. Những người như chị còn đáng giá gấp trăm vạn lần bọn quan chức tham nhũng bòn rút của cải nhân dân. Báo Dân trí nên đăng tải nhiều tấm gương về những con người như vậy. 

 

Nguyễn Anh Đức 5/6/2010 10:03:00 AM: Phải thế chứ! Tôi thấy vấn đầy ra đó những hộ dân có xe máy, ti vi, thậm chí là vàng đeo đầy người mà vẫn cứ “bám trụ” với cái danh là hộ nghèo. Thật là không có lòng tự trọng. Thực sự cảm phục trước tấm gương của chị Quê. Chị sẽ là tấm gương, sẽ là người đi tiên phong để mọi người khác noi theo.