Bạn đọc buồn, tiếc cho U23 Việt Nam

Khóc... Tôi đã khóc... Khóc khi anh Tấn Trường quá đau mà vẫn cố gắng chiến đấu... Khóc vì các anh đã không hiện thực hoá được giấc mơ Vàng... Quá nhiều áp lực đè nặng lên đôi vai các anh... Quá nhiều phần thưởng đã chờ sẵn... quá nhiều tán dương khen thưởng... Người gửi: Ak-Nhoc

Bạn đọc:  Trọng Khánh

 

Thứ nhất, VN hôm nay không gặp được may mắn, nếu may mắn thì ta đã gỡ hoà khi Tiến Thành đệm bóng ở những phút cuối của trận đấu, có thể nói đá bóng ra ngoài khó hơn đá bóng vào cầu môn, thế mà vẫn không thành bàn thắng. Malaysia họ may mắn hơn!

 

Thứ hai, hình như thầy "Tô" hôm nay có chút ít sai sót khi không thay Thanh Bình. Thanh Bình không còn duyên nữa khi gặp Malaysia. Xin cảm ơn Tấn Trường với những gì mà anh đã cống hiến. Bàn thua của VN không thể trách được Trường, anh thật là người hùng của trận đấu.

 

Bạn đọc:  An Nguyễn

 

Tôi cho rằng nên khen ngợi thủ môn Tấn Trường vì tinh thần chiến đấu. Buồn và thất vọng cho đội nhà nhưng phải công nhận là Malaysia hôm nay đã đấu 1 trận không thể chê vào đâu được.

 

Bạn đọc:  Nguyễn Hải 

 

Buồn quá! Tôi thì không khóc nhưng mấy người hàng xóm của tôi đã òa khóc từ quả đá hỏng của Tiến Thành lúc còn vài phút nữa. Tôi nghĩ lại cảnh hồi chiều ở ngoài đường từng đoàn xe mang theo cờ đỏ sao vàng, băng gôn, khẩu hiệu VN vô địch, nghĩ đến hình ảnh người đàn ông ôm chiếc mũ cối, mặt ỉu xìu trên khán đài lúc kết thúc trận đấu. Bạn tôi bảo VN thua còn buồn hơn là hôm qua đi thi ko làm đc bài,...

 

Thật tiếc nuối và đáng thương cho hơn 80 triệu trái tim hâm mộ Việt! Nhưng, đừng bao giờ từ bỏ hi vọng các bạn nhé! Tôi yêu Việt Nam.

 

Bạn đọc:  Ak-Nhoc

 

Khóc... Tôi đã khóc... Khóc khi anh Tấn Trường quá đau mà vẫn cố gắng chiến đấu... Khóc vì các anh đã không hiện thức hoá được giấc mơ Vàng... Quá nhiều áp lực đè nặng lên đôi vai các anh... Quá nhiều phần thưởng đã chờ sẵn... quá nhiều tán dương khen thưởng... Giá như…

 

Dù sao các anh đã hết sức cố gắng... may mắn và công bằng không thuộc về chúng ta... Hẹn SEA Games 26, khi mà những cầu thủ hôm nay đã trưởng thành về cả thể chất và tâm lý... Tôi yêu đội tuyển và chúc các anh thành công trên con đường phía trước... Hẹn gặp lại nhé SEA Games 26...

 

Bạn đọc:  Novrain 

 

Mình buồn quá! Vậy là trận chung kết bóng đá nam SEA Games thứ 5 của chúng ta màu huy chương vẫn chưa được đổi... Xin chia sẻ nỗi buồn tới các cầu thủ, tới những người yêu bóng đá việt Nam... Hy vọng các cầu thủ của chúng ta vượt qua thất bại ngày hôm nay để đem vinh quang về cho Tổ quốc trong những kỳ SEA Ggames sau...

 

Bạn đọc: Thế Duy

 

Thật tiếc. Tiếc cho mọi thứ. Lẽ ra chúng ta có thể làm khác rất nhiều. Cả công ty nghỉ buổi chiều để đi cổ vũ cho đội tuyển thế mà thật buồn. Không có lỗi của ai hết. Chúng ta thường hay như thế mà. Những điều quan trọng thì rất khó làm. Niềm tin thì vẫn còn nhưng phải đợi 2 năm nữa. Rất nhiều bạn đang khóc cho đội tuyển, khóc cho giấc mơ Vàng. Chúng tôi còn viết về đội tuyển nghĩa là chúng tôi vẫn còn tin yêu các bạn lắm. Hãy cố gắng Việt Nam nhé. Những trái tim không ngừng ước mơ.
 

Bạn đọc: Đỗ Văn Tuyển

 

U23 Việt Nam đã có 1 trận đấu không thực sự xứng đáng với niềm tin của người hâm mộ.Chúng ta đã tỏ ra quá cứng nhắc trong lối chơi, hơn nữa các cầu thủ của chúng ta đã có phần quá tự tin, tự tin đến mức chủ quan, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn... Một lần nữa người hâm mộ bóng đá nước nhà lại bị lỗi hẹn với tấm huy chương vàng, thật đáng tiếc...

 

Bạn đọc: Vo Truong Giang

 

U23 Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội mà tôi nghĩ sẽ chẳng có lại được bao giờ ở giải đấu này! Tôi đã khóc khi giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Đến bao giờ thì chúng ta mới vô địch SEA Games nhỉ?

 

Bạn đọc: Hằng

 

Buồn. Thất vọng. Đó là cảm nhận chung của mỗi người yêu bóng đá Việt Nam. Tôi rất hoan nghênh tinh thần thi đấu của anh Trường. Pha ghi bàn của đội bạn không có lỗi của anh. Hy vọng, đội tuyển của chúng ta sẽ thi đấu tốt hơn nữa, ổn định hơn nữa. Những người yêu bóng đá Việt Nam luôn tin yêu các anh. Hãy cố gắng.

 

Bạn đọc: Kiên

 

Một lần nữa nước mắt tôi lại chảy. Một lần tại sân nhà chúng ta đã hy vọng nhưng rồi người Thái đã dập tắt hy vọng Một lần nữa tưởng như Vàng đã cầm trên tay nhưng rồi ...

 

Bạn đọc: Nguyễn Thắng

 

Theo tôi đội của chúng ta thua là một thất bại xuất phát từ sự kiêu căng, đội chúng ta đá chưa hết mình, lối đá còn cứng nhắc. Các cầu thủ không vượt qua được chính bản thân mình và hơn hết đẳng cấp của chúng ta chưa đủ tầm. Chúng ta chưa có cách tiếp cận đúng để khích lệ tinh thần các cầu thủ trẻ.

 

Phải chăng khoan nói đến tiền bạc mà hãy động viên và khích lệ các cầu thủ chiến đấu vì màu cờ sắc áo, chiến đấu vị danh dự của tổ quốc. Hy vọng chúng ta sẽ có một cách tiếp cận khác trong huấn luyện các cầu thủ cả về kĩ thuật, chiến thuật, tinh thần và biết chơi bóng đá bằng cả những cái đầu nữa.

 

Bạn đọc: La

 

Hy vọng nhiều để rồi thất vọng nhiều. Tôi, có lẽ cũng như hàng triệu người VN yêu bóng đá đã chết lặng vào cái phút 83 của trận đấu. Tiếc và buồn. Vỡ tan giấc mộng vàng rồi. Lại phải chờ đợi cái phút giây ước mơ trở thành hiện thực.

 

Bạn đọc: Minh Ngọc

 

U23 Việt Nam hôm nay không còn là U23 Việt Nam ở vòng bảng. Hôm nay các cầu thủ của VN đá căng cứng, hình như trước lối đá rắn của Malayxia các cầu thủ chúng ta không thể đá được. Vậy là hai trận với Malaysia, Việt Nam đều là người ghi bàn hộ! Chán quá...

 

Bạn đọc: Trần Ngọc

 

Niềm tin và hy vọng của hơn 86 triệu trái tim Việt Nam đã tan vỡ. Vậy là ước mơ vẫn là ước mơ, đến bao giờ chúng ta mới bước lên ngôi vị cao nhất của bóng đá Đông Nam Á? Hôm nay chúng ta đã thua không phải vì may rủi mà vì lối chơi của chúng ta đã không phát huy được hiệu quả. Tôi cảm tưởng rằng các cầu thủ đã chưa thể hiện được tất cả những gì họ có. Mong rằng 2 năm nữa người dân Việt Nam sẽ có được niềm vui trọn vẹn.
 

Bạn đọc: Nguyễn Huy Sơn

 

Thật là buồn khi chúng ta đã lại vuột mất Vàng trong tầm tay.Thực sự tôi cũng đang khóc và ngồi nuối tiêc một cách thẫn thờ. Tôi không hiểu làm sao trận bán kết các tuyển thủ chơi một cách hay vậy mà trận chung kết tôi thấy các tuyển thủ đá rời rạc quá, các vị trí luôn luôn mắc lỗi.

 

Ở trận đấu hôm nay tôi chỉ khâm phục thủ môn Tấn Trường - một con người mà tôi nghĩ tất cả người dân Việt Nam đều khâm phục anh ở ý chí quật cường trong thi đấu cho dù anh ấy đang đau, rất đau nữa là khác. Dù sao thì trận đấu cũng đã xong rồi nhưng đêm nay quả là một đêm đáng buồn của cả dân tộc Việt Nam, sẽ có rất nhiều người đang khóc như tôi. Quả thật vẫn cái nhưng..... ấy mà bao kỳ SEA Games chúng ta vẫn còn mắc nó lại.