Khuất tất tại dự án Trung tâm đào tạo lái xe Nam TP Vinh

Bài 2: Cán bộ khối bị tố “ém” tiền đền bù đất

(Dân trí) - Trong khi người dân đang bức xúc vì giá đền bù thấp thì hơn 1,6 tỷ đồng đền bù đất “ảo” từ dự án Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Nam TP Vinh đã được cán bộ xóm "ém" kỹ rồi chia nhau gửi ngân hàng.

Bài 2: Cán bộ khối bị tố “ém” tiền đền bù đất
1,6 tỷ đồng đền bù phần ruộng đất dôi dư đã được cán bộ khối 2, phường Vinh Tân thống nhất chia cho 5 cán bộ gửi ngân hàng

Ngoài việc chi trả tiền đền bù cho 75 hộ dân tại cánh đồng Sua, khối 2 (phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) còn được Công ty CP Đầu tư - Phát triển Miền Trung đền bù cho phần diện tích dôi dư của các thửa ruộng (phần mương thủy lợi nội đồng, diện tích bờ vùng, bờ thửa). Theo ông Nguyễn Kim Phương - khối trưởng khối 2 thì số tiền đền bù đất dôi dư này lên tới 1,6 tỷ đồng.

Thế nhưng thay vì công khai cho tất cả người dân biết về số tiền này, ban cân đối diện tích do dân cử và cán sự xóm đã “họp kín” rồi thống nhất chia nhỏ số tiền trên thành 5 phần, giao cho 5 người lập sổ gửi ngân hàng. Trong đó, ông khối trưởng được “giao” 400 triệu đồng; các ông, bà Đinh Sỹ Huyền - trưởng Ban mặt trận, Hoàng Minh Sơn - tổ trưởng bảo vệ dân phố, Nguyễn Thị Nhung - Ban cân đối diện tích và bà Nguyễn Thị Sửu - thanh tra khối mỗi người giữ 300 triệu đồng. Tổng số tiền giao cho 5 cá nhân này giữ là 1,6 tỷ đông, mặc dù trên thực tế, trong một cuộc họp xóm, ông Nguyễn Văn Thông - Bí thư Chi bộ khối 2 đã thừa nhận số tiền này là 1.638 triệu đồng.

Việc “ém” tiền đền bù đất bằng cách chia nhau gửi ngân hàng sẽ mãi là bí mật của các vị quan xóm nếu như không bị người dân phát hiện.
 
Sau khi bị người dân phát hiện và yêu cầu làm rõ số tiền trên thì ông khối trưởng mới trình ra biên bản giao tiền được lập vào tối ngày 18/11/2010, tức là sau thời điểm các hộ dân được nhận tiền đền bù từ Công ty CP Đầu tư - Phát triển Miền Trung. Ông Nguyễn Kim Phương luôn khẳng định, người dân đã biết đến số tiền này và thống nhất để 5 hộ nói trên cất giữ bằng cách chia nhỏ tiền gửi ngân hàng lấy lãi. Thế nhưng khi chúng tôi yêu cầu được xem biên bản họp khối thể hiện việc đã công khai khoản đền bù này cho người dân và đã được người dân thống nhất, đồng ý giao cho 5 cá nhân kia “giữ hộ” thì ông khối trưởng cho biết số sách, biên bản họp xóm hiện UBND phường đang giữ (?).

Bài 2: Cán bộ khối bị tố “ém” tiền đền bù đất
Ông Nguyễn Kim Phượng - khối trưởng khối 2: "Số tiền này chi bộ đã thống nhất rồi, không cần phải để cho dân xem nữa"

Mặc dù vậy, ông vẫn chạy vào nhà và lấy ra một cuốn sổ ghi biên bản cuộc họp xóm. Trong cuốn sổ dày cộp đó chúng tôi chỉ tìm thấy một dòng trong cuộc họp khối vào ngày 12/1/2011 “thông qua biên bản bàn giao ngày 18/11/2010” ngoài ra không tìm thấy một dòng nào thể hiện việc người dân trong khối đã biết và giao số tiền 1,6 tỷ đồng kia cho 5 cá nhân cất giữ. Ông khối trưởng vẫn một mực khẳng định, dân đã biết số tiền đền bù dôi dư này ngay từ hôm nhận tiền đền bù. Thế nhưng trong biên bản cuộc họp xóm ngày 9/3/2012, nội dung này vẫn được người dân kiến nghị và yêu cầu công khai cho dân biết.

Thậm chí khi người dân đến nhà ông khối trưởng để nghị được công khai số tiền trên thì ông lớn tiếng chửi bới và thẳng thừng “không cho xem, bây có quyền chi mà đòi xem”. Bởi vì cái lý của ông này đưa ra là Chi bộ đã thống nhất, không cần phải cho dân xem nữa (?!). Nhưng bà Nguyễn Thị An - đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ khối 2, cho biết: cá nhân bà cũng như Chi bộ không hề biết việc 5 đảng viên - cán bộ xóm giữ số tiền đền bù đất đôi dư này. Chỉ đến khi người dân xôn xao và thắc mắc, các đảng viên trong chi bộ mới biết.

Không những không biết về sự có mặt của 1,6 tỷ đồng đền bù phần đất nông nghiệp dôi dư ngoài bản đồ địa chính mà các hộ dân trong khối cũng không biết số tiền trên đã được sử dụng như thế nào. Ông Phượng cho biết, số tiền trên đã được người dân đồng ý dùng để xây dựng cơ bản, làm đường giao thông nội xóm và làm nhà văn hóa xóm. Thế nhưng hiện tại số tiền đó đã chi hết bao nhiêu và chi những khoản nào thì ông không nhớ, “phải chờ thống kê đã”.

Bài 2: Cán bộ khối bị tố “ém” tiền đền bù đất
Cán bộ khối 2 đã thống nhất giao "khống" một số thửa ruộng bỏ hoang cho người dân để lấy tiền đền bù từ nhà đầu tư

Theo dõi cuốn sổ ghi biên bản cuộc họp xóm, chúng tôi còn phát hiện ra rằng một số diện tích hoang hóa không ai sử dụng trong một thời gian dài và đất chênh lệch giữa bản đồ đo đạc năm 2003 và đất đạc lại vào năm 2006 đã được cán bộ xóm và người dân thống nhất “giao khống” cho một số hộ dân để lấy tiền đền bù. Các hộ dân này sau khi nhận tiền phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho xóm. “Tiền đền bù phần diện tích này chính quyền địa phương có biết không?”. Ông khối trưởng “thật thà”: “Biết họ thu lại à. Đây là thống nhất chung của toàn khối để phục vụ việc xây dựng hạ tầng cơ sở của khối thôi”.

Sau khi có đơn của người dân tố về những khuất tất trong chi trả đền bù, UBND phường Vinh Tân đã lập đoàn thanh tra để làm rõ các nội dung tố cáo của người dân. Tại sao số tiền đền bù đất dôi dư lên tới hơn 1,6 tỷ đồng mà người dân lại không được biết? Tại sao số tiền đó lại phải chia nhỏ cho 5 cá nhân có chức vụ trong khối giữ? Tại sao không thể công khai số tiền đó theo yêu cầu của người dân? Phải chăng cán bộ xóm “ém” tiền đền bù để tư lợi cá nhân? Những câu hỏi đó đang rất cần cơ quan chức năng sớm vào cuộc và trả lời cho người dân.

Hoàng Lam