1.700 bài thi 0 điểm: Nỗi lo cho 9X

“Phải học cách nhìn thẳng vào sự thật thôi!” - câu kết đó của một bạn đọc gửi tới sau khi đọc tin “Gần 1.700 bài thi điểm 0 tại đại học Thái Nguyên”, tuy không mới nhưng vẫn là lời cảnh tỉnh với bệnh thành tích trong ngành giáo dục.

Cũng có nhiều cách biện giải được đưa ra với “vụ 0 điểm” này như: đề thi khó, áp lực nhiều, học sinh giỏi dồn hết về Hà Nội thi. Nhưng đa số nghiêng về nhận xét, rằng thế hệ 9X có điều kiện thuận lợi hơn nhiều song  ít lo học bằng lo chơi, bị phân tán bởi quá nhiều điều kiện ngoại cảnh, hoặc ý nghĩ chủ quan rằng có học đại học xong ra cũng khó kiếm việc làm… Xin được trích đăng một số ý kiến của cả những người trong và  ngoài cuộc.

 

Nguyễn Xuân D. - email:  tinhhuynhde_8889@yahoo.com

 Tôi thấy chất lượng học sinh 9X bây giờ ngày càng kém. Có lẽ phần nhiều 9X đã quá xa rời việc học, nên chất lượng học tập ngày càng đi xuống. Đã vậy lại còn thêm games, rồi lối sống buông thả, không có mục tiêu cho tương lai.

 

Nông Duy - email:  duyls293@gmail.com 

Tình trạng này thể hiện việc học thật của các em rất đáng lo ngại. So sánh với kết quả thi tốt nghiệp mới thấy thực học, thực thi của ngành giáo dục. Không những ở bậc đại học, các em thi vào lớp 10 chỉ cần mỗi môn 1,5 điểm là đã có thể vào học. Mong các cấp có liên quan nhận ra lỗi của mình và sớm sửa chữa, để thế hệ tương lai của chúng ta có thực lực, góp phần tác động tốt tới toàn xã hội và tương lai phát triển lâu dài của đất nước.

 

Phạm Anh Tuấn  - email:  phạmnanhtuan@yahoo.com 

… Đừng nói về quá khứ, thời bây giờ bọn tôi học rất vất vả, chuơng trình thi bằng trắc nghiệm nhiều cái rất mới mẻ, trong xã hội còn nhiều thứ tiêu cực. Tôi hỏi bạn: nhiều người học đại học ra vẫn thất nghiệp, thậm chí còn chạy xe ôm, bán xăng dầu đó. Ngày xưa các bạn học ra trường làm gì có chuyện ấy, tôi biết thời các bạn luôn luôn được trọng dụng ra trường có vị trí thích hợp dành cho ngay. Còn nhiều vấn đề khác mong bạn đừng so sánh thời nay với ngày xưa. Đừng so sánh kiểu khập khiễng...

 

Zany  - email:  love_holic_92@yahoo.com.vn 

Không phải vì chất lượng giảng dạy hay vì thế nào, mà do tự bản thân mỗi người thôi. Tùy cách học và cách lựa chọn học sao cho phù hợp với mình, để đạt hiệu quả và không bị áp lực thì mới học được. Ngày nay học sinh phải chịu nhiều áp lực hơn ngày xưa nhiều. Vì hoàn cảnh nhiều gia đình khá giả chiều con bao bọc từ tấm bé, nên chỉ ép hoặc bằng cách này cách khác hướng con cái đến cái đích HỌC MỚI LÀM ĐƯỢC TẤT CẢ, cuối cùng thì sao? Áp lực thì nhanh chán, chán thì học cái gì mà chả kém. Bao giờ ngành giáo dục bỏ mấy cái điểm số và áp lực ngớ ngẩn đi, thì học trò mới học vào được. Phải khơi dậy được trong học trò hứng thú học hành, không hứng thú với môn này thì với môn khác, phải có đam mê. Chứ học nhồi nhét như bây giờ thì hậu quả như mọi người thấy đấy. Phải học cách nhìn thẳng vào sự thật thôi.

 

Anh Liêm - email:  Panhliem@gmail.com 

Ngẫm nghĩ thật buồn cho ngành giáo dục chúng ta. Ngày nay xã hội phát triển, mọi điều kiện cho việc dạy và học tốt hơn ngày xưa nhiều. Tại sao qua các kỳ thi tuyển, học sinh lại có thành tích kém thế?. Theo tôi là do ngành giáo dục luôn chạy theo thành tích, luôn đề cao cái tôi của mình. Ngày xưa với những học sinh yếu kém, giáo viên sẵn sàng cho ở lại lớp ngay. Nhưng bây giờ với học sịnh học cấp 2, giáo viên đọc mà học sinh viết còn chưa được, cũng không dám cho ở lại lớp thì làm sao đánh giá được chất lượng học sinh. Giáo viên nào đánh giá đúng thực lực học sinh thì, ôi thôi đủ điều lớn, tiếng nhỏ. Mất mặt trường chuẩn quá đi chứ? Người có học có ích cho xã hội ở lĩnh vực này, còn những người không thích học họ làm được những việc khác cũng có ích cho xã hội đấy chứ? "Có 3 thứ ngu dốt: Không biết những gì mình cần biết, không rành những gì mình biết và biết những gì mình không cần biết"...

 

Ngoc_ftu - email:  ngoc_tb2003@yahoo.com 

Tôi thấy thời nào cũng có người giỏi và không giỏi. Thời nay, các bạn trẻ còn hơn chúng tôi ngày xưa nhiều, update công nghệ TT sớm. Thời tôi, vào đại học năm đầu còn không biết cách bật máy vi tính, nhưng các bạn giờ thì khác hẳn. Theo tôi điểm thi nhiều điểm 0 không hẳn do các bạn không làm được tí gì, mà có nhiều bạn do làm không tốt các bài thi môn khác, hoặc do nguyên nhân nào đó không dự thi được thì đương nhiên bị điểm 0. Chứ chưa chắc cả 1.700 bài tức 1.700 bạn đó không biết tí ti gì.

 

Trịnh Ngọc C. - email:  tinhyeutimthay318@yahoo.com 

 ...Sự thật không phải thế. Năm nay kết quả thi có vẻ thấp nhưng không phải là học kém so với 8X. Áp lực nhiều chứ đâu phải như mọi người nghĩ...

 

Hồng Vân  - email:  cobekieuki_vn20072002@yahoo.com 

8X thì có gì mà...ầm ĩ thế. Càng ngày thi càng khó. Các câu dễ thì các ông bà thi hết rồi, mỗi năm đề mỗi khác lại biến tướng đi một chút. Chỉ học trong sách giáo khoa thì đi thi làm bằng niềm tin à? Vẫn biết thực trạng nền giáo dục VN còn nhiều vấn đề, song bên cạnh đó vẫn có nhũng người tài thật sự đấy chứ. Các bạn giỏi đổ về Hà Nội thi rồi, thì Thái Nguyên thế là phải.

 

Nguyễn Viết Nhiệm  - email:  Vietnhiem.asse@gmail.com 

Có lẽ Bộ GDĐT nên xem xét lại tình trạng học giả và trào lưu chạy đua theo thành tích. Quan điểm của tôi là thực lực mình đến đâu thì nhận kết quả tới đó, chẳng có gì phải hổ thẹn cả. Bạn có thể chọn trường vừa sức mình để thi, vừa giảm bớt áp lực lại đỡ tốn kém cho gia đình và xã hội. Học đại học đâu phải là tất cả (tất nhiên nếu bạn có học lực tốt thì không nói làm gì). Vì vậy các bạn trẻ hãy xác định cho mình con đường hợp lý nhất, phù hợp với sức học của mình nhất. Tôi thật sự xấu hổ khi biết kết quả thi đại học lại không tương xứng với tỉ lệ đỗ tốt nghiệp trung học vừa rồi. Hy vọng Bộ GDĐT sẽ có những chính sách để ngăn chặn tình trạng học giả, bằng giả ...

 

Quyết  - email:  conthuyen_nao_chuaco_nguoilai_11@yahoo.com.vn 

Mọi người cứ nghĩ thế mà có biết thời 9X là thời công nghệ thông tin phát triển vô cùng chóng mặt, game online là loại virus khiến các cô cậu 9X khó mà dứt lòng ra được không? Mình nghĩ cái game này nghiện còn nặng hơn cả nghiện ma túy ấy chứ. Một điều nữa là: mọi người có biết thế hệ 8X thời cấp 2, cấp 3 mấy người được tiếp cận máy tính trừ các bạn ở thành phố lớn? Vậy mà giờ đây ngay cả những vùng xa xôi hẻo lánh cũng chẳng thiếu nhiều đâu. Mọi người thử so sánh xem liệu học hành sẽ ra sao khi công nghệ thông tin càng phát triển, nhu cầu sử dụng máy tính cao hơn, các nhà phát hành game cũng tăng lên nhiều...

 

Đỗ Ngọc T - email:  o_dong_gioang_o@yahoo.com.vn 

Công nhận thật bất ngờ, 1.700 bài thi không có điểm, lần đầu tiên mình thấy đấy. Ở thế hệ trước có trường nào như vậy đâu, các bạn đều cố gắng hết mình để vào được trường mà mình lựa chọn. Vậy mà giờ các em "tây" hết rồi, không cần học nữa mà...

 

KC - email:  goodbye_mylove910@yahoo.com 

Cho em hỏi mấy anh chị đã xem đề thi đại học năm nay chưa mà... kêu to thế. Ngày nay không giống như thời các anh đâu. Nếu nói như vậy năm 2008 thì các anh chị xuất sắc hết hả?

Trần Hiếu  - email:  tranmanhhieu1978@gmail.com

Cần phải chú ý đến các bậc phổ thông. Môn học thì nhiều, điểm vào học bạ thì cao. Đạt danh hiệu tiên tiến, nhưng thực chất thế nào? Mình nghĩ, với đề thi như vậy chỉ cần học thực chất trung bình khá là vào được đại học chính quy một cách dễ dàng. Các bạn đừng mải chơi nhiều rồi có kết quả như thế đấy. Mỗi lần ngã đau là một lần bớt dại, ai nên khôn mà chả dại đôi lần…

 

Thái Liêm  - email:  thailiem022@yahoo.com 

Bây giờ khác xưa nhiều rồi! Đâu chỉ vô đại học mới dễ kiếm việc làm, có khi cầm bằng đại học ra lại phải đi học thêm này nọ mới được vào làm. Suy nghĩ lệch lạc quá, thế hệ 8X ơi!

 

Người bạn mùa đông - email:  cherishdhkt@yahoo.com.vn 

Tôi thấy tình hình học tập của lớp trẻ bây giờ thật tệ. Đề thi đại học năm nay tuy cũng có khó, nhưng đó không phải là lý do để có tới 1.700 bài thi bị điểm 0. Thật không thể tin nổi. Lý do vì chất lượng đào tạo của đội ngũ giáo viên hay do chính các em? Thật đáng tiếc chỉ chạy theo thành tích mà không quan tâm tới chất lượng đào tạo???