Rớt nước mắt hình ảnh con trai 6 tuổi ôm ba lô đựng tro cốt mẹ ở sân bay

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Vì hoàn cảnh khó khăn, chị B. qua Đài Loan làm việc nhưng không may gặp nạn tử vong, để lại con nhỏ chịu cảnh mồ côi. Ngày chị trở về, cậu con trai 6 tuổi ôm mẹ trong chiếc ba lô khiến ai cũng rơi lệ.

Tối 14/9, bà Nguyễn Thị Vỵ (50 tuổi, xóm 3, xã Nghi Nam Công, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đau buồn cho biết, sáng cùng ngày, tro cốt của con gái bà là chị Cao Thị B. (28 tuổi) - nạn nhân tử vong ở Đài Loan đã được đưa về quê nhà.

Chiều 14/9, gia đình, người thân cùng bà con lối xóm đã tiễn đưa chị B. về nơi an nghỉ cuối cùng theo phong tục địa phương.

Rớt nước mắt hình ảnh con trai 6 tuổi ôm ba lô đựng tro cốt mẹ ở sân bay - 1

Ngày 29/8, chị B. bị tai nạn ở Đài Loan và tử vong (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Theo bà Vỵ, chị B. là mẹ đơn thân. Khi cháu Đinh Bạt T. (6 tuổi, con trai chị B.) hơn 1 tuổi, do hoàn cảnh khó khăn, chị B. quyết định qua Đài Loan mong kiếm được việc làm ổn định, tích góp tiền gửi về chăm lo cho con trai.

Ở quê hương, cháu T. được ông bà ngoại cưu mang, chăm sóc, đưa đón học hành...

Rớt nước mắt hình ảnh con trai 6 tuổi ôm ba lô đựng tro cốt mẹ ở sân bay - 2

Gần 1 tháng, nhờ sự chung tay của cộng đồng, tro cốt chị B. được đưa từ Đài Loan về quê (Ảnh: Nguyễn Dũng).

"Bên đó làm ăn cũng khó khăn, công việc không ổn định, nghỉ thường xuyên nên con gái cũng không có tiền gửi về phụ vợ chồng tôi chăm lo cho cháu. Tháng 7 năm ngoái, con có về thăm quê được một lần. Chẳng ngờ đó cũng là lần cuối cùng gia đình tôi được đoàn tụ", bà Vỵ tâm sự.

Trước đó, vào ngày 29/8, vợ chồng bà Vỵ ngã quỵ khi nghe tin con gái gặp nạn tử vong trên đường đi làm. Vì hoàn cảnh khó khăn, bà Vỵ không có kinh phí đưa thi thể con về quê. Mất gần một tháng, nhờ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, cộng đồng mạng, tro cốt chị B. được đưa về quê hương vào sáng 14/9.

Rớt nước mắt hình ảnh con trai 6 tuổi ôm ba lô đựng tro cốt mẹ ở sân bay - 3

Về tại sân bay Nội Bài, cậu con trai 6 tuổi của chị B. đã ôm chầm lấy chiếc ba lô đựng tro cốt người mẹ và khóc nức nở (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Được biết, gia đình bà Vỵ sinh được 3 người con, chị B. là con đầu. Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng. 

Dù thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc của cha và mẹ từ nhỏ, nhưng T. được biết đến là một đứa trẻ rất nhanh nhẹn, thông minh, ngoan và hiểu chuyện. Giờ đây, khi vừa học lớp 1, cháu T. đã mồ côi mẹ, tương lai mịt mù.

Rớt nước mắt hình ảnh con trai 6 tuổi ôm ba lô đựng tro cốt mẹ ở sân bay - 4

Thi thể chị B. sau khi hỏa táng được đựng trong chiếc ba lô đưa về Việt Nam. Tại sân bay Nội Bài, tro cốt chị B. cùng người thân được chuyến xe 0 đồng - trái tim xứ Nghệ đón, đưa miễn phí về quê hương (Ảnh: Dũng Nguyễn).

Ngày 13/9, cháu T. được người thân, nhóm thiện nguyện đưa ra sân bay Nội Bài đón mẹ. Khi thi thể đã được hỏa táng thành tro cốt của mẹ được đưa ra khỏi sân bay, cháu T. chạy đến ôm chầm lấy chiếc ba lô đựng tro cốt rồi gọi "mẹ ơi".

Những người chứng kiến cảnh đau lòng đã không cầm nổi nước mắt, xót xa, thương cảm cho đứa trẻ bất hạnh.

Rớt nước mắt hình ảnh con trai 6 tuổi ôm ba lô đựng tro cốt mẹ ở sân bay - 5

Bố mẹ, người thân chị B. đau đớn trong ngày đưa con về nhà (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Ông Ngô Trí Chính, Chủ tịch xã Nghi Công Nam cho biết, chị B. là mẹ đơn thân. Vì hoàn cảnh khó khăn phải sang Đài Loan làm thuê kiếm sống nhưng không may gặp nạn qua đời, để lại con trai 6 tuổi. Hiện cháu T. được bà ngoại cưu mang, chăm sóc.