DNews

Người phụ nữ khiến chồng "flex"... nghiện vợ 360 ngày/năm

Hoài Nam

(Dân trí) - Suốt 13 năm, 365 ngày trong năm chỉ có 2-3 ngày anh Thắng đi nhậu cùng anh em, bạn bè. Hơn 360 ngày còn lại anh ở nhà với vợ con theo nguyên tắc "đã về nhà ai rủ cũng không đi" hoặc "đi cùng vợ".

Người phụ nữ khiến chồng "flex"... nghiện vợ 360 ngày/năm

Vợ đáng mê hơn bóng bánh, bạn nhậu!

Trong bài flex (flex được hiểu là khoe thành tựu, gia sản) của mình, anh Phạm Hùng Thắng (sinh năm 1985, ở Hà Nội) chia sẻ bản thân không có gì nổi bật về tiền bạc, tài năng để khoe ngoài việc... nghiện ở cạnh vợ con.

Anh làm kinh doanh, quan hệ bạn bè, đối tác rất nhiều nhưng nhìn lại, một năm có 365 ngày thì tới hơn 300 ngày lái xe đi làm cùng vợ, tính ra chỉ có trên dưới chục ngày anh đi xe công nghệ.

Cũng trong 365 ngày đó, chỉ có 2-3 ngày anh Thắng đi nhậu cùng anh em, bạn bè. Còn hơn 360 ngày còn lại ở nhà với vợ con theo nguyên tắc "đã về đến nhà thì ai rủ cũng không đi" hoặc nếu đi sẽ "đi cùng vợ".

"Bất cứ sự kiện nào được mời, tôi cũng hỏi vé của vợ, có cô ấy mới cùng đi, như hình với bóng. Tiệc tất niên của các dự án mà tôi là cổ đông hay đồng sáng lập, tôi nhất định sẽ đề xuất để các bà vợ cùng tham gia", anh Thắng bày tỏ.

Người phụ nữ khiến chồng flex... nghiện vợ 360 ngày/năm - 1

Việc ở cạnh vợ con đến hơn 360 ngày trong năm được anh duy trì từ khi cưới cho đến nay, khi vợ chồng đã có 3 mặt con.

Anh Thắng cũng tự khoe có thói quen... đưa vợ đi mua sắm nên phải đến 90% váy vóc, quần áo của vợ là do anh chọn. Hoặc anh sẽ làm stylist (tư vấn phong cách), rồi đưa vợ đi, ngồi chờ vợ gội đầu, cắt tóc, làm móng. Chờ mà thấy vui. Rất nhiều lần, anh còn chủ động đăng ký những ngày "độc quyền" chỉ dành riêng cho vợ.

Nhiều người nói như vậy làm chính người bạn đời không thoải mái nhưng anh Thắng cho biết, vợ mong muốn, còn anh hào hứng tham gia chứ không phải miễn cưỡng phải làm.

Những thói quen trên của vợ chồng anh đã diễn ra 13 năm, kể từ ngày cưới đến giờ, khi cặp đôi đã có với nhau 3 mặt con.

Ông chồng cho rằng vợ anh hấp dẫn hơn bất cứ thú vui nào khác như cờ bạc, thuốc lá, rượu chè bù khú chén chú chén anh vốn rất mất thời gian. Vì mê vợ, anh lập luận, một ngày chỉ 24 giờ, không "nở" ra thêm, dành thời gian cho chén chú chén anh là mất thời gian được ở bên vợ con... 

Người phụ nữ khiến chồng flex... nghiện vợ 360 ngày/năm - 2

Chị Dương Thanh Mai, vợ anh Thắng xác nhận: "Một năm phải đến 363 ngày chồng tôi ở bên cạnh vợ".

Chị Dương Thanh Mai, vợ anh Thắng cho biết: "Một năm cũng phải đến 363 ngày chồng tôi ở cùng vợ, đi với vợ khắp nơi. Không ít lần, anh đưa vợ đi nguyên ngày từ mua sắm quần áo, làm móng cho đến cắt tóc, nhuộm, uốn, hấp dầu tới... đêm. Có khi anh ngồi chờ rồi ngủ quên luôn ở tiệm".

Giữa những bài flex về thành tích, huy chương, khởi nghiệp, nhà lầu, xe hơi, tiền tỷ, chia sẻ của anh Phạm Hùng Thắng được nhiều hàng ngàn người chọn là "bài flex đỉnh nhất năm", truyền cảm hứng về tình cảm vợ chồng, giá trị của người phụ nữ trong gia đình, lối sống trách nhiệm của người làm chồng, làm cha.

Khi đàn ông "làm màu" vì vợ... hơn chục năm

Nói về những bình luận như "sợ vợ nhất quả đất", "đội vợ lên đầu"... người đàn ông khoe nghiện vợ đáp, "nếu để thể hiện thì chỉ một vài lần hay đăng bức ảnh làm màu là đủ". Thực tế, đã hơn chục năm nay sống vậy, anh không hề muốn "cai nghiện", mọi việc đã thành... thói quen, là niềm vui chứ không phải để thể hiện.

Theo anh Thắng, để làm được điều này có lẽ quan trọng nhất phải xuất phát từ tình yêu của cả hai phía.

Người phụ nữ khiến chồng flex... nghiện vợ 360 ngày/năm - 3

Với anh, ở cùng vợ là niềm vui, là thói quen xuất phát từ tình yêu từ hai phía.

Anh suy nghĩ rất đơn giản, người đàn ông của gia đình thì đầu tiên phải thật sự vì gia đình. Vì  gia đình thì phải thể hiện được sự trân trọng với gia đình, vợ con bằng thời gian, hành động chứ không chỉ ở lời khua môi múa mép. 

Tính cách anh nóng tính ảnh hưởng từ bố mẹ nhưng anh cũng học được từ họ những bài học về lòng yêu thương, chia sẻ. Bố mẹ gieo cho anh đam mê kinh doanh, ham kiếm tiền nhưng mặt khác luôn hướng sự quan tâm đến những người thân yêu, ruột thịt, người xung quanh.

Nói như vậy, anh Thắng thú nhận "không có nghĩa là tôi chăm chỉ giúp vợ con". Anh lười làm việc lặt vặt trong nhà dù cũng không nề hà hay khó chịu khi vợ giao việc. Khi về nhà thấy bừa bộn anh cũng cằn nhằn vợ, mắng con nhưng tay không ngừng dọn từ trên xuống dưới.

Ông chồng thanh minh, mình khá lười làm các việc lặt vặt vì mải mê nghiên cứu, học hỏi, kiếm tiền. Khi đang tập trung tư duy hay học hỏi vấn đề gì đó, nếu đi rửa bát thì anh sẽ... rơi rụng sạch ý tưởng đang suy nghĩ, đang muốn làm bằng được.

Anh lười làm việc nhà không có nghĩa anh gia trưởng, đẩy việc cho vợ mà anh luôn nghĩ đến việc kiếm nhiều tiền hơn thuê giúp việc; kiếm tiền sắm máy sửa bát, robot hút bụi, hệ thống thiết bị thông minh để giải phóng sức lao động cho chính mình và để vợ được sung sướng hơn. 

Khi người đàn ông kiếm tiền và hướng về gia đình, các thành viên sẽ thật sự có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

Người phụ nữ khiến chồng flex... nghiện vợ 360 ngày/năm - 4

Anh Phạm Hùng Thắng quan niệm, đàn ông kiếm tiền là để cho cuộc sống của vợ con, gia đình hạnh phúc hơn.

Lý giải về việc vừa kiếm được tiền vừa có nhiều thời gian... chờ vợ, anh Thắng bày tỏ: "Có những giai đoạn tôi sẽ tập trung tối đa cho công việc để sự nghiệp thêm vững vàng, để kiếm tiền. Làm gì tôi sẽ tập trung để làm gọn ghẽ, hiệu quả, dứt điểm thì sau đó mình sẽ nhàn nhã hơn, có nhiều thời gian cho vợ con".

Đàn ông như con chim đực, kiếm mồi xong thì bay về bảo vệ tổ

Ông bố 3 con trải lòng, anh... rất ghét những người đàn ông ham mê cờ bạc, rượu chè. Điều này xuất phát từ việc ngày bé anh đã chứng kiến nhiều cảnh những người chồng, người bố vì ham mê nhậu nhẹt, cờ bạc bỏ vợ con ở nhà.

Hình ảnh đó của các ông chồng, làm anh luôn nghĩ tới cảnh tượng phía sau của những người phụ nữ ở nhà lo toan bộn bề với nhà cửa, con cái.

Thời khắc đó, nhỡ may có chuyện gì xảy ra như hỏa hoạn, ốm đau, tai nạn cũng chỉ người vợ, người mẹ một thân một mình xoay xở vừa không an toàn, vừa tủi thân, cô quạnh.

Người phụ nữ khiến chồng flex... nghiện vợ 360 ngày/năm - 5

Người chồng nghiện vợ quan niệm, đàn ông như con chim đực, kiếm mồi xong thì bay về bảo vệ tổ, không để vợ con xoay xở một mình.

Nhiều thông tin về hỏa hoạn thương tâm cho đến các thông tin không hay liên tục xảy ra với phụ nữ và trẻ em càng thôi thúc anh... đi về nhà.

"Hình ảnh này hay ở trong đầu tôi lắm, nên vì vậy lúc nào xong việc tôi cũng muốn về nhà ngay, để giúp đỡ, bảo vệ vợ con", anh nói.

Nói về trách nhiệm của người chồng, người cha, anh Thắng ví đàn ông như con chim đực bay đi kiếm mồi xong thì bay về tổ bảo vệ tổ ấm của mình là điều hết sức mình thường.

Tuy nhiên, theo anh hiện nay không còn chuyện "một túp lều tranh 2 trái tim vàng", áp lực với người đàn ông không chỉ đơn giản là kiếm tiền mà còn triển sự nghiệp, biết quản lý tài chính và dành thời gian thật sự cho gia đình…

Nhiều tiền mà không biết cách chi tiêu cũng nay có mai hết; nhiều tiền mà không dành thời gian, quan tâm tới vợ con cũng sớm tan đàn xẻ nghé.

Anh tin vào những điều tích cực và tốt đẹp. Anh tin, đàn ông không cần dùng đến rượu chè, nhậu nhẹt vẫn kiếm được tiền, vẫn thiết lập được các mối quan hệ công việc, người khác vẫn yêu mến và nể trọng.

Người phụ nữ khiến chồng flex... nghiện vợ 360 ngày/năm - 6

Ông bố của ba cậu con trai.

Anh Thắng nghĩ về điều này khi thấy nhiều gia đình vợ con khổ quá, còn người chồng nhậu nhẹt thường lấy lý do quan hệ, công việc ra làm bệ đỡ. 

Anh cũng thấy không ít ngôi nhà mà ở đó vợ con thiếu hẳn hình bóng, trách nhiệm của người chồng, người bố. Còn ngoài quán nhậu lúc nào cũng đông đúc, ầm ĩ những tiếng "một, hai, ba, dzô"...

Ảnh: NVCC