Lý do xúc động khiến chàng trai luôn mang di ảnh mẹ khi đi du lịch

Diệp Phan

(Dân trí) - 5 năm qua, cứ mỗi lần đến vùng đất mới du lịch, chàng trai không cha, sớm mồ côi mẹ - Phạm Hà Phú đều mang theo di ảnh của mẹ theo vì luôn tin bà vẫn ở cạnh song hành cùng anh.

"Mẹ mất năm tôi 14 tuổi. Khi đó cuộc sống khó khăn, bản thân lại còn quá nhỏ nên chưa thể dẫn mẹ đi du lịch được. Bây giờ có điều kiện lại không có cơ hội đưa mẹ đi, chỉ còn cách mang theo di ảnh.

Tôi hy vọng mẹ sẽ song hành cùng mình trong mọi chuyến đi, cùng tôi khám phá những vùng đất mới", chàng trai làm nghề cung cấp dịch vụ tiệc cưới ở quận Bình Thạnh chia sẻ.

Công việc của Phú thường có cơ hội đi nhiều nơi, nhưng những lúc đi làm việc Phú không mang theo di ảnh mẹ mà chỉ làm điều đó khi đi du lịch. Đến nay, chàng trai độc thân đã đưa mẹ đi được gần 20 tỉnh thành trong nước.

Lý do xúc động khiến chàng trai luôn mang di ảnh mẹ khi đi du lịch - 1

Ảnh chụp chuyến du lịch Mộc Châu năm 2017 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chuyến du lịch đầu tiên của chàng trai vào năm 2017 ở Thanh Hóa. Kế tiếp là Sơn La, Ninh Bình, Hà Nội, Phú Quốc… "Cảm giác lúc bấy giờ của tôi là hạnh phúc bởi vì đã được đưa mẹ đi cùng - điều mà lúc còn sống mẹ chưa bao giờ làm được", Phú hồi tưởng.

Trong đó, chuyến đi Hà Giang 2 năm trước và chùa Đồng, Yên Tử mới đây là đặc biệt nhất. Bởi, ở những nơi đó, Phú được cùng mẹ ngắm cảnh từ trên cao, cảm giác yên bình, tự do tự tại như chỉ có 2 mẹ con.

Trải qua những giây phút như thế, chàng trai luôn ước rằng có thể đi cùng "một người mẹ bằng xương bằng thịt". Không chỉ là ngắm cảnh mà còn có thể tâm sự cùng nhau, ăn những món ngon trên đời và được ôm mẹ vào lòng.

Lý do xúc động khiến chàng trai luôn mang di ảnh mẹ khi đi du lịch - 2

Hà Phú chụp hình cùng di ảnh mẹ ở Tràng An trong chuyến du lịch hồi tháng 2 năm nay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hơn nữa, những chuyến đi còn trở nên đặc biệt khi Phú đã dành một khoản từ số tiền kiếm được để mua quà tặng những hoàn cảnh khó khăn hay những đứa trẻ đồng bào bắt gặp trên đường…

Thời điểm mẹ mất, Hà Phú phải vừa học vừa làm đủ nghề để có tiền đi học. Thấu hiểu được những khổ cực khi lâm vào cảnh thiếu thốn nên anh muốn chia sẻ để động viên, giúp người khác có thêm niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

"Tôi gọi đó hành trình yêu thương tiếp nối yêu thương. Mọi người hãy cứ cố gắng rồi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng", chàng trai mồ côi nay đã mua được căn nhà tiền tỷ ở Sài Gòn chia sẻ.

Lý do xúc động khiến chàng trai luôn mang di ảnh mẹ khi đi du lịch - 3

Chuyến du lịch ở Hà Giang năm ngoái của Phú (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lý do xúc động khiến chàng trai luôn mang di ảnh mẹ khi đi du lịch - 4

Chàng trai tặng áo cho trẻ vùng cao trong chuyến đi Hà Giang năm ngoái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Qua câu chuyện của mình, Hà Phú muốn nhắn nhủ những ai còn người thân bên cạnh thì hãy trân trọng và yêu thương khi còn có thể. Không cần phải đi du lịch thật xa và tốn kém, chỉ cần cùng họ đến một nơi nào đó chưa từng đi, cùng ăn những món họ chưa từng thấy hoặc đơn giản chỉ cần về nhà cùng ăn bữa cơm.

"Chỉ cần đó là những hành động có thể giúp người thân cảm nhận được khi còn ở cuộc sống thực tại này. Vì thời gian của mình còn nhiều nhưng ba mẹ thì không. Họ sẽ không ở đó mãi để chờ mình trưởng thành hay ổn định", chàng trai tâm sự.