Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH thăm, tặng quà thương bệnh binh tại Vũng Tàu

Hoàng Bình

(Dân trí) - Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngày 13-14/7, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Lê Văn Thanh có chuyến công tác, làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dịp này, đoàn công tác đã ghé thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu).

Lãnh đạo Bộ LĐ-TBXH thăm, tặng quà thương bệnh binh tại Vũng Tàu - 1

Thứ trưởng Lê Văn Thanh thăm hỏi các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng và người có công Long Đất (Ảnh: Đ.H).

Hướng tới dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ năm nay, ngoài phần quà của Thứ trưởng, đoàn công tác còn mang tới nhiều phần quà của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2, Bệnh viện 1A,  Nhà khách Người có công, Trường Đại học Lao động Xã hội (cơ sở 2)… gửi tới các thương bệnh binh của Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh thay mặt lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các cô, các bác và gia đình người có công với cách mạng.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết công tác chăm lo, chăm sóc người có công với cách mạng luôn được Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền quan tâm thực hiện bởi đây là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc ta.

Trong những năm qua, Bộ LĐ-TB&XH đã không ngừng hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công để những thế hệ đã đóng góp xương máu cho đất nước được hưởng quyền lợi ngày càng tốt hơn, phần nào bù đắp những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh trong công cuộc giành độc lập dân tộc và bảo vệ tổ quốc.

Ông Tống Đức Bình, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng và người có công Long Đất cho biết, hiện nay trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho 50 thương bệnh binh của hơn 20 tỉnh thành trong cả nước.

Trong đó, có 35 thương binh, bệnh binh tổng hợp được nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe tại các phòng bệnh; 15 thương binh, bệnh binh tâm thần được nuôi dưỡng, điều trị đặc biệt.

Ông Bình cho biết, mặc dù đời sống vật chất, tinh thần đã cải thiện, nhưng từng ngày, từng giờ, cả trong bữa cơm, trong giấc ngủ lúc trái nắng trở trời, khi vết thương xưa tái phát, các thương bệnh binh vẫn phải gồng mình chống đỡ những cơn đau.