Cần Thơ:

Hai trẻ mồ côi cha vì Covid-19 được tặng mái ấm mơ ước

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Sáng 6/6, Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng chính quyền quận Ninh Kiều tổ chức khởi công căn nhà mơ ước dành tặng 2 trẻ mồ côi cha vì Covid-19. Căn nhà trị giá 50 triệu đồng.

Sáng 6/6 Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ trao bảng tượng trưng và khởi công xây dựng "Căn nhà mơ ước" cho 2 cháu Huỳnh Trí Thiện (11 tuổi) và Huỳnh Minh Trí (4 tuổi). Hiện 2 cháu đang sống cùng mẹ là chị Lê Thị Thúy Kiều ngụ tại hẻm 172, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Hai trẻ mồ côi cha vì Covid-19 được tặng mái ấm mơ ước - 1

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ và ông Nguyễn Tiền Phong, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều trao bảng xây dựng căn nhà mơ ước cho hộ chị Lê Thị Thúy Kiều, kinh phí 50 triệu đồng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cụ thể, căn nhà được xây dựng với kinh phí 50 triệu đồng, trong đó Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn của Công an TP Cần đóng góp 30 triệu đồng và một doanh nghiệp hỗ trợ mái tôn 20 triệu đồng. 

Thượng tá Lương Hoàng Tuấn - Phó trưởng phòng PX03 Công an TP Cần Thơ cho biết, việc làm của Đoàn viên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an TP Cần Thơ là việc làm hết sức ý nghĩa đối với gia đình cháu Trí Thiện và Minh Trí, ngôi nhà của 2 cháu đã xuống cấp, việc xây dựng mái ấm mới giúp cho các em có điều kiện sinh sống tốt hơn. 

"Tôi đề nghị đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng xây dựng công trình. Phía gia đình cần sử dụng tiết kiệm kinh phí, vận động họ hàng, người thân giúp đỡ về vật chất và ngày công để giảm chi phí xây cất nhưng đảm bảo chất lượng nhà ở sau khi hoàn thành. 

Hai trẻ mồ côi cha vì Covid-19 được tặng mái ấm mơ ước - 2

Căn nhà của chị Kiều xuống cấp nhiều năm, nay chồng mất, chị không đủ khả năng sửa chữa hay cất mới nhà (Ảnh: Bảo Kỳ).

Gia đình chị Lê Thị Thúy Kiều là một trong những hoàn cảnh Công an TP Cần Thơ nhận đỡ đầu trong đợt dịch vừa qua. Chị Kiều kết hôn với anh Huỳnh Văn Tươi Em và có 2 người con. Anh Tươi Em đi làm ở công ty bột tại Vĩnh Long, mức lương khoảng 6 triệu đồng/tháng, còn chị Kiều mở tiệm bán đồ ăn sáng đầu hẻm, thu nhập bấp bênh. Cuộc sống dù không nợ nần nhưng để lo cho 2 con ăn học, vợ chồng chị phải chắt bóp chi tiêu. 

Tháng 1/2022, anh Tươi Em mắc Covid-19 và qua đời để lại vợ và 2 con thơ. Một mình chị Kiều vừa trông quán, trông con, gánh nặng áo cơm dường như quá sức với người phụ nữ U40. 

Chị kể, căn nhà do 2 vợ chồng tích góp xây cất 11 năm trước, nay đã xuống cấp, hễ trời mưa là nhà dột, nước ngập tràn vào bếp. 

"Nếu không được hỗ trợ kinh phí thì không biết đến bao giờ tôi mới có đủ tiền sửa sang lại chỗ ở cho các con. Tôi chân thành cảm ơn lực lượng công an, các mạnh thường quân đã đồng cảm, sẻ chia khó khăn với gia đình tôi", chị Kiều xúc động nói.