Bé gái trắng hồng bị bỏ trước cổng nhà dân giữa ban ngày

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nghe tiếng khóc, người phụ nữ ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) mở cổng thì phát hiện cháu bé được bọc trong chăn, nằm chơ vơ trên vỉa hè, bên cạnh đặt một bình sữa.

Ngày 25/10, ông Cao Anh Hùng - Chủ tịch UBND phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) - cho biết, sau một ngày ra thông báo, cơ quan chức năng chưa nhận được thông tin về thân nhân cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn chiều qua.

Trước đó, khoảng 13h40 ngày 24/10, chị Phan Thị P. (46 tuổi, trú khối 4, phường Nghi Thu), đang nằm nghỉ trưa thì nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Chị P. mở cổng, ra kiểm tra và phát hiện một trẻ nhỏ bọc trong chăn bông nằm chơ vơ trên vỉa hè.

Bé gái trắng hồng bị bỏ trước cổng nhà dân giữa ban ngày - 1

Bé gái khoảng 7 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà một người dân ở thị xã Cửa Lò, trưa ngày 24/10 (Ảnh: Tùng Thanh).

Bé gái bị bỏ rơi khoảng 7 ngày tuổi, cân nặng khoảng 2,7kg, chưa rụng rốn, da trắng hồng. Bên cạnh cháu bé có một bình sữa, ngoài ra không có vật dụng hay giấy tờ nào khác. Kiểm tra cho thấy sức khỏe cháu bé bình thường.

Trong thời gian chờ người thân liên hệ, chính quyền phường Nghi Thu tạm bàn giao cháu bé cho chị P. chăm sóc.

Theo quy định, đến ngày 31/10, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, UBND phường Nghi Thu sẽ thực hiện thủ tục khai sinh cho cháu bé và các hướng xử lý liên quan theo quy định của pháp luật.