Báo Dân trí tặng quà tri ân gia đình người có công ở miền Trung, Tây Nguyên

Nhóm phóng viên

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), báo Dân trí trao quà tri ân đến gia đình chính sách trên địa bàn các tỉnh, thành miền Trung & Tây Nguyên.

Tại TP Đà Nẵng, đại diện báo Dân trí phối hợp với Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) quận Hải Châu trao 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng, tri ân 10 gia đình người có công trên địa bàn thành phố.

Báo Dân trí tặng quà tri ân gia đình người có công ở miền Trung, Tây Nguyên - 1

Đại diện Báo Dân trí tại Đà Nẵng cùng lãnh đạo quận Hải Châu trao quà tri ân đến gia đình người có công (Ảnh: Hoài Sơn).

Trân trọng đón nhận tình cảm của Báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Hoa (trú phường Thạch Thang) không giấu xúc động khi được quan tâm, tặng quà nhân dịp 27/7.

Phần quà này đối với gia đình bà Hoa không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần ấm áp nghĩa tình "uống nước nhớ nguồn".

"Đây là niềm động viên to lớn để chúng tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và tiếp tục nuôi dạy con cháu noi gương truyền thống cách mạng của ông cha", bà Hoa chia sẻ.

Báo Dân trí tặng quà tri ân gia đình người có công ở miền Trung, Tây Nguyên - 2

Ông Vũ Thế Hân, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận Hải Châu, trao quà tri ân của báo Dân trí tại nhà bà Nguyễn Thị Ninh, người có công đang đau ốm.

Phát biểu tại buổi trao quà tri ân gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu chia sẻ: "Từ năm 1947, Đảng và Nhà nước ta đã chọn ngày 27/7 là ngày Thương binh - Liệt sỹ. Suốt 76 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có những hoạt động tri ân, mong báo đáp phần nào công ơn to lớn của các anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh.

Dịp này, địa phương có rất nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Trong đó, hôm nay, chính quyền địa phương phối hợp báo Dân trí tổ chức trao quà tri ân đến các gia đình. Món quà giá trị vật chất không quá lớn song sâu sắc hơn là ý nghĩa tinh thần, bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh của gia đình người có công với cách mạng".

Tại tỉnh Quảng Nam, phóng viên báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đến các thương, bệnh binh, người có công, vợ liệt sỹ đang sinh sống trên địa bàn 6 xã, phường của 2 địa phương này.

Báo Dân trí tặng quà tri ân gia đình người có công ở miền Trung, Tây Nguyên - 3

Đại diện chính quyền địa phương trao quà của báo Dân trí đến bà Trương Thị Tám (82 tuổi, vợ liệt sỹ, tại trú thôn Hà Dục Tây, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) (Ảnh: Công Bính).

Tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, đại diện chính quyền cùng báo Dân trí trao số tiền 1 triệu đồng đến bà Trương Thị Tám (82 tuổi, trú tại thôn Hà Dục Tây). Nhận quà tri ân từ báo Dân trí, bà Tám rất xúc động.

Theo bà Tám, những ngày qua, các tổ chức, đoàn thể ở địa phương đã hỗ trợ gia đình sơn sửa lại cho mới. Chị em phụ nữ ở xã cùng nấu mâm cơm cúng giỗ chồng bà, một liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 40 năm trước.

Ngoài ra, bà còn nhận được quà của Chủ tịch nước và của tỉnh Quảng Nam do lãnh đạo địa phương trao.

Dù đã 82 tuổi, bà Tám vẫn còn minh mẫn, mạnh khỏe. Bà kể: "Tôi tham gia cách mạng năm 1960, bị địch bắt tù đầy rất nhiều lần, tôi không nhớ hết. Năm 1973, chồng tôi hy sinh ở gần nhà. Đến năm 1975 thì tôi được thả về".

Bà Tám sinh được 2 người con, 1 trai, 1 gái, đều đã có gia đình, ra ở riêng. Hiện bà sống một mình, chăm lo hương khói, thờ chồng.

Báo Dân trí tặng quà tri ân gia đình người có công ở miền Trung, Tây Nguyên - 4

Đại diện chính quyền địa phương trao quà của báo Dân trí đến ông Hà Phước Chín (82 tuổi, thương binh hạng 1/4, trú tại thôn Ngọc Liên, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) (Ảnh: Công Bính).

"Được sự quan tâm của Nhà nước, cuộc sống của chúng tôi cũng vui vẻ. Những ngày qua, tôi được các cấp các ngành quan tâm, chia sẻ. Hôm nay, được nhận quà của báo Dân trí tôi rất vui. Mong cuộc sống với những người từng đi qua chiến tranh ngày càng tốt hơn", bà Tám bày tỏ.

Tại Bình Định, đại diện báo Dân trí phối hợp cùng Sở LĐ-TB&XH tỉnh, chính quyền địa phương, trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đến các thương, bệnh binh tại 2 huyện Phù Cát và Phù Mỹ.

Tại huyện Phù Mỹ, cựu binh Nguyễn Đình Kha (70 tuổi, trú tại xã Mỹ Chánh) chia sẻ: "Những năm qua, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương rất quan tâm đến những cựu binh, đặc biệt khi tôi bị bệnh hiểm nghèo các cấp chính quyền ở địa phương đã kịp thời đến thăm hỏi động viên, tôi rất xúc động.

Ngày hôm nay, nhận quà tặng từ báo Dân trí, thật tình tôi chỉ biết nói lời cảm ơn. Món quà rất có ý nghĩa, Không chỉ tôi mà rất nhiều cựu binh khác cảm thấy xúc động và vui mừng".

Báo Dân trí tặng quà tri ân gia đình người có công ở miền Trung, Tây Nguyên - 5

Phóng viên Dân trí cùng đại diện Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công tại tỉnh Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

Bà Trần Thị Liền (84 tuổi, thôn Khánh Phước, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát), từng bị tù đày và là vợ của liệt sỹ, có cuộc sống khá vất vả. Bà Liên tuổi cao nên hay đau ốm vẫn phải lo cho người con gái cũng mang bệnh tật nặng.

Nhận quà từ báo Dân trí, bà Liên bày tỏ sự vui mừng và lời cảm ơn vì những quan tâm thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội của tòa soạn.

Báo Dân trí tặng quà tri ân gia đình người có công ở miền Trung, Tây Nguyên - 6

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Hùng đến thăm người có công đang đau ốm và cùng trao quà tặng của báo Dân trí với các hoàn cảnh (Ảnh: Doãn Công)

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định, chia sẻ: "Đây là những thương, bệnh binh có hoàn cảnh khá đặc biệt, hầu hết bị đau ốm. Có những cựu chiến binh đang chiến đấu với bệnh ung thư đã di căn. Đại diện các gia đình chính sách, người có công nhận quà lần này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí. Hy vọng, thời gian tới, báo Dân trí sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa các đối tượng chính sách trên địa bàn".

Tại tỉnh Khánh Hòa, phóng viên báo Dân trí trao 8 suất quà tri ân, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tới 8 gia đình chính sách trên địa bàn phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa). Đó là những thương, bệnh binh, thân nhân của người có công cách mạng, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Báo Dân trí tặng quà tri ân gia đình người có công ở miền Trung, Tây Nguyên - 7

Phóng viên báo Dân trí tại Khánh Hòa trao tặng quà tri ân của báo Dân trí đến người có công trên địa bàn (Ảnh: Minh Châu).

"Món quà của báo Dân trí dù không lớn nhưng đã thể hiện tinh thần đền ơn, đáp nghĩa, tri ân đối với người có công và gia đình. Chúng tôi đều rất vui mừng khi nhận được món quà này", thương binh Phan Ngọc Hòa (66 tuổi) chia sẻ.

Ông Hồ Trọng Phúc, Phó Chủ tịch phường Ninh Hiệp đại diện chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí về hoạt động tặng quà ý nghĩa để tri ân người có công trên địa bàn phường.

Tại tỉnh Đắk Lắk, phóng viên báo Dân trí phối hợp cùng Phòng LĐ-TB&XH huyện Cư Kuin đến thăm nhà 6 liệt sỹ hy sinh trong vụ tấn công ở trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin) và trao 6 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Báo Dân trí tặng quà tri ân gia đình người có công ở miền Trung, Tây Nguyên - 8

Phóng viên báo Dân trí tại Đắk Lắk trao quà tri ân của báo Dân trí tới thân nhân, gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Kiên (Ảnh: Uy Nguyễn).

Xúc động đón nhận tình cảm tri ân từ báo Dân trí, bà Trần Thị Hòa (mẹ của liệt sỹ Trần Quốc Thắng, Công an xã Ea Ktur) tâm sự, sự ra đi của người con trai út là niềm đau đớn vô hạn với gia đình. Trước nỗi đau đó, gia đình bà đã nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ của chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể.

"Gia đình tôi xin cảm ơn báo Dân trí đã sẻ chia. Đây sự động viên ý nghĩa với gia đình trước những mất mát vừa qua", bà Hòa nghẹn ngào.

Tại gia đình liệt sỹ Hoàng Trung, chị Trần Thị Sen (vợ liệt sỹ Trung) khóc nghẹn đón khách tới thăm hỏi. Chị nghẹn lời kể, 3 ngày trước đồng đội có mang một số vật dụng cá nhân của chồng chị từ cơ quan về nhà. Nhìn những món đồ gắn bó với anh, chị không cầm được nước mắt.

"Đồ đạc thì về đây cả còn anh thì đi mãi không về, để 3 mẹ con tôi vơ bơ trong căn nhà. Nỗi đau này bao giờ cho nguôi anh ơi? Mọi người đến thăm anh kìa!", chị Sen khóc nghẹn trước bàn thờ chồng.

Bà Phạm Thị Thừa, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Cư Kuin, gửi lời cảm ơn báo Dân trí đã quan tâm, trao quà tri ân đến gia đình các liệt sỹ.

Bà Thừa cũng cho biết, sau vụ tấn công ngày 11/6 vừa qua, rất nhiều đơn vị đến thăm hỏi, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa với gia đình 6 cán bộ, chiến sĩ hi sinh.