TPHCM:

2 năm chồng mất vì Covid-19, mẹ 3 con chật vật xoay, trẻ sống thiếu thốn

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Ngày 24/8, gần 100 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 ở TPHCM được khám sức khỏe tổng quát miễn phí trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời".

Chị Lương Thị Hoàng Oanh (ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) có chồng mất do Covid-19 vào tháng 8/2021. Sau cú sốc mất người thân, chị Oanh chật vật nuôi 3 người con T.K.K (14 tuổi), T.K.T (6 tuổi) và T.K.P (3 tuổi) với gánh cơm áo trĩu nặng. 

2 năm chồng mất vì Covid-19, mẹ 3 con chật vật xoay, trẻ sống thiếu thốn - 1

Trẻ được khám bệnh miễn phí tại chương trình (Ảnh: Nhật Thịnh).

Khi chồng mất, bé P. lúc đó mới gần 1 tuổi nên chị phải ở nhà chăm con, không có thu nhập. Hiện nay bé đã gần 3 tuổi nên chị gửi con nhờ ông bà nội chăm rồi tranh thủ buôn bán gần nhà để có thời gian đưa đón các con đi học.

Cuộc sống cứ xoay vòng với những thiếu thốn cơm, áo, gạo, tiền nên chuyện chăm sóc sức khỏe của mấy mẹ con chỉ dừng lại ở việc đau đâu lần mò đó chứ không biết khám tổng quát là thế nào.

"Đây là lần đầu tiên các con được đi khám sức khỏe tổng quát. Vì chi phí cao, trước nay tôi chưa từng đưa các con đi khám. Chỉ khi nào con bị cảm sốt, ho, sổ mũi thì tôi mới dẫn tới bác sĩ và cho uống thuốc. Thuốc vào, thấy con khỏe mạnh trở lại thì thôi, tôi cũng không cho tái khám", chị Oanh nói.

Chị Huỳnh Ngọc Lan (ngụ tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) cũng đăng ký cho 3 con được khám bệnh dịp này. Chị tâm sự, trước đây năm nào chị cũng dẫn các con đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm. Nhưng từ khi chồng mất do Covid-19 vào tháng 9/2021, đến nay chị chưa có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho bọn trẻ một cách chỉn chu nữa.

2 năm chồng mất vì Covid-19, mẹ 3 con chật vật xoay, trẻ sống thiếu thốn - 2

Không ít phụ huynh xúc động khi lần đầu được khám tổng quát (Ảnh: Nhật Thịnh).

"Một phần do công việc, tôi cứ đi làm theo ca, một phần không có tiền nên từ đó đến nay cả nhà chưa rà soát lại sức khỏe. Vừa rồi con bị mờ một bên mắt phải, tôi rất lo nhưng cũng chưa đi khám được, may nhờ dịp này cháu được khám, tư vấn, tôi thấy yên tâm phần nào", chị Lan bộc bạch.

Bà Nguyễn Thiên Linh, đại diện đơn vị tài trợ chia sẻ: "Covid-19 đã gây ra những tác động tiêu cực rất lớn đến đời sống xã hội, đặc biệt là không ít em nhỏ rơi vào hoàn cảnh mồ côi cha mẹ vì dịch bệnh. Sự kiện thăm khám sức khỏe lần này mong sao sẽ giúp các em sống khỏe, tích cực, tự tin hơn trong cuộc sống".

2 năm chồng mất vì Covid-19, mẹ 3 con chật vật xoay, trẻ sống thiếu thốn - 3

Ngoài khám sức khỏe, trẻ cũng được tư vấn về các chế độ dinh dưỡng để có sự phát triển tối ưu (Ảnh: Nhật Thịnh).

Sau khi thăm khám sức khỏe, các trẻ được vui chơi với chú Cuội, chị Hằng qua các trò chơi vui nhộn, được chú hề tặng bong bóng, xem xiếc, ca nhạc và đặc biệt nhận quà gồm bánh kẹo, áo quần từ nhà tài trợ và 500.000 đồng tiền mặt từ các nhà hảo tâm để chuẩn bị cho năm học mới.