Thí sinh Sao Mai rơi nước mắt trước nỗi đau của các thương bệnh binh

(Dân trí) - Chứng kiến những nỗi đau của các thương bệnh binh, nhiễm di chứng của chất độc da cam, sự mất mát của các bà các mẹ thương binh liệt sĩ, nhiều thí sinh cuộc thi Sao Mai 2017 đã không kìm nén được sự xúc động.

Trong khuôn khổ hoạt động của giải Sao Mai 2017, Ban tổ chức Sao Mai vừa tổ chức hoạt động về nguồn cho các thí sinh Sao Mai 2017 tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hoá.

12 thí sinh được lọt vào chung kết xếp hạng đã có cuộc gặp gỡ, giao lưu và tặng quà cùng các thương bệnh binh đang được nuôi dưỡng và điều trị tại đây. Các thí sinh được trò chuyện với các bà các mẹ của thương binh liệt sỹ, giao lưu cùng các thương bệnh binh nặng, nhiễm di chứng của chất độc da cam. Các thí sinh cũng trực tiếp thăm nuôi những bệnh nhân chất độc da cam sinh hoạt tại chỗ, tặng cho họ những bài hát để cổ vũ tinh thần.

Các thí sinh Sao mai trò chuyện với mẹ các thương binh, liệt sĩ.
Các thí sinh Sao mai trò chuyện với mẹ các thương binh, liệt sĩ.

Buổi giao lưu diễn ra đầm ấm, có nhiều khoảnh khắc xúc động khi các thí sinh của Sao Mai gửi tặng các bác thương bệnh binh, các bà mẹ liệt sĩ các bài hát của một thời hoa lửa, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và những tấm gương hi sinh vì Tổ quốc như “Nối vòng tay lớn”, “Mẹ Việt Nam anh hùng”, “Ơi cuộc sống mến thương”, “Điệp khúc tình yêu”, “Khát vọng”…

Các thương bệnh binh cũng rất nhiệt tình gửi tặng đoàn Sao Mai rất nhiều ca khúc như: “Hát mãi khúc quân hành”, “Bài ca người lính”…

Không giấu nổi xúc động, Tố Hoa (thí sinh phong cách thính phòng – hiện đang du học tại học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc) đã rơi nước mắt khi hát trong tiếng vỗ tay cổ vũ của các bác, các chú, các bà các mẹ thương binh liệt sĩ.

“Có rất nhiều kỷ niệm, có rất nhiều những sân khấu và bài hát tôi đã biểu diễn nhưng cuộc giao lưu cùng các bà các mẹ, các thương bệnh binh hôm nay khiến tôi và các bạn thực sự xúc động. Những hi sinh của họ vì sự yên bình của Tổ quốc thực sự rất to lớn và rất đáng tự hào. Chúng tôi mãi mãi biết ơn thế hệ cha anh và kiêu hãnh về lịch sử anh hùng của Tổ quốc mình. Đây là khoảnh khắc tôi và các bạn sẽ không quên trong suốt cuộc đời mình. Sau cuộc thi này, tôi sẽ trở lại Trung Quốc để tiếp tục việc học tập, nhưng chắc chắn, những câu chuyện về các bà, các mẹ, các câu chuyện của các bác thương binh sẽ là điều đầu tiên tôi chia sẻ với bạn bè quốc tế”, cô chia sẻ.

Các thí sinh Sao Mai xúc động trước hoàn cảnh của nhiều thương bệnh binh.
Các thí sinh Sao Mai xúc động trước hoàn cảnh của nhiều thương bệnh binh.

Trước những tình cảm thân thương mà Ban tổ chức Sao Mai 2017 cùng các thí sinh dành tặng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng các bác thương bệnh binh cũng xúc động gửi lời cảm ơn đồng thời chúc các thí sinh thi tốt, đạt thành tích cao.

BTC cũng chuẩn bị những phần quà hết sức thiết thực như bánh trung thu và sữa để gửi tặng các thương bệnh binh nhân dịp này.

Sau cuộc gặp gỡ với các thương bệnh binh và bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Thanh Hóa, các thí sinh lại trở về chuẩn bị cho đêm Gala 20 năm Sao Mai - nơi hội tụ các thế hệ ca sĩ đã giành giải cao trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc – Giải Sao Mai suốt 20 năm qua như ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Hoàng Tùng, Tuấn Anh, Khánh Linh, Nguyễn Ngọc Anh… được truyền hình trực tiếp tối thứ 7, ngày 30/9 trên kênh VTV1.

Một số hình ảnh các thí sinh giao lưu tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hoá:

Thí sinh Sao Mai rơi nước mắt trước nỗi đau của các thương bệnh binh - 3

Thí sinh Sao Mai rơi nước mắt trước nỗi đau của các thương bệnh binh - 4

Thí sinh Sao Mai rơi nước mắt trước nỗi đau của các thương bệnh binh - 5

Thí sinh Sao Mai rơi nước mắt trước nỗi đau của các thương bệnh binh - 6

Thí sinh Sao Mai rơi nước mắt trước nỗi đau của các thương bệnh binh - 7

Nguyễn Hằng