“Ông vua nhạc sến” mãi là cậu bé trong mắt mẹ

(Dân trí) - Được công chúng biết đến với tài năng và cả…sự tai tiếng, “ông vua nhạc sến” Ngọc Sơn quyết định trở lại Hà Nội với mùa thu và kỷ niệm về người mẹ thân yêu qua những sáng tác trong liveshow “Mùa thu cho em” tại Hà Nội.

Để lại sau lưng những ồn ã xung quanh đời sống cá nhân, nếu đã từng nghe ca sĩ Ngọc Sơn hát trực tiếp trên sân khấu khán giá mộ điệu của dòng nhạc trữ tình dân tộc chắc hẳn sẽ có những ấn tượng khó phai với chất giọng cũng như cảm xúc Ngọc Sơn truyền tải trong đó.
 
“Ông vua nhạc sến” mãi là cậu bé trong mắt mẹ - 1
Ngọc Sơn được khán giả biết đến với tài năng...

“Ông vua nhạc sến” mãi là cậu bé trong mắt mẹ - 2

và cả sự tai tiếng (Ảnh: Hữu Nghị)

Ngọc Sơn từng tâm sự rằng, khi cất cao tiếng hát, một cách vô thức dường như anh muốn trải hết tận tầng sâu cuối cùng của đáy lòng mình tới người nghe. Mỗi ca khúc anh thể hiện không ít thì nhiều đều có những cảm xúc thực sự của mình hay đôi khi là sự đồng điệu với nhạc sĩ sáng tác. Có lúc lại là chính những câu chuyện của anh được thăng hoa thành giai điệu.

Với ca sĩ Ngọc Sơn, từ bao năm qua người ta vẫn thường thấy hình ảnh của anh gắn liền với những người đẹp, những tình yêu thoáng qua mà đôi lúc Ngọc Sơn tự trải lòng hết sức thành thật: “Người đàn ông nào cũng thích phụ nữ đẹp, nhưng không phải ai cũng muốn lấy họ làm vợ. Tôi từng từ chối mối quan hệ lâu dài với nhiều phụ nữ đẹp nhưng không có chiều sâu tâm hồn. Tôi không cần vợ mình là bình hoa biết đi. Tôi từng rất yêu thương và quyết tâm đến với một người phụ nữ có vẻ bề ngoài không đẹp, nhưng rất tiếc mọi việc lại lỡ dở…”

Tuy nhiên, có một người phụ nữ vẫn luôn theo sát Ngọc Sơn trong những bước thăng trầm của đời người, từ khi anh còn là một cậu bé sinh ra tại miền biển Hải Phòng, rồi khi anh mới bước chân vào nghiệp hát từ thập niên 80 của thế kỷ trước, đến lúc thành danh, trải qua bao sóng gió trong sự nghiệp và đời sống. Người phụ nữ ấy- người mẹ ấy vẫn luôn dành trọn cho anh sự quan tâm, săn sóc cũng như sự cảm thông chia sẻ với những bế tắc của giới mày râu mà trong ánh mắt và tấm lòng của các bà mẹ họ “mãi mãi là cậu bé”.

Khi được hỏi về những sáng tác dành cho mẹ xuất phát từ lòng biết ơn hay mặc cảm lỗi lầm, Ngọc Sơn đã thẳng thắn chia sẻ là từ phía lỗi lầm nhiều hơn. Anh nhỡ mãi kỷ niệm thuở ấu thơ khi mình mới biết đi xe, luôn phóng rất nhanh. Mỗi lần mẹ nhắc “Con đừng chạy xe như thế”, anh gắt lại “Ôi mẹ già rồi, con trẻ mẹ phải cho con năng động chứ”, đến khi va quệt, té xe lại chỉ có mẹ ở bên chăm sóc, không hề trách cứ, chỉ buồn thương và lo lắng. Rồi mãi trong những tháng năm sau này, mỗi lần anh không đè nén được cái tôi quá lớn của mình, sau cùng vẫn luôn có mẹ là người thấu hiểu nhất và xoa dịu tất cả.
 
“Ông vua nhạc sến” mãi là cậu bé trong mắt mẹ - 3

Nhưng trong mắt mẹ, anh mãi là cậu bé cần sự quan tâm và săn sóc

Đã từ bao lâu nay khi bước chân vào con đường ca hát, người mẹ của anh một cách rất tự nhiên đã trở thành người quản lý của Ngọc Sơn. Bà lo lắng cho anh mọi chuyện và như Ngọc Sơn nói vui thường xuyên là “sứ giả hòa bình” của anh với những bầu sô mời anh đi diễn, bởi đôi khi với cá tính và cái tôi quá lớn của mình anh thường xuyên có những va chạm với cộng sự.

Nam ca sĩ được mệnh danh “ông vua nhạc sến” tâm sự, trở lại với mùa thu Hà Nội lần này, ngoài những bản thu ca của dòng nhạc trữ tình mang hơi hướng dân ca nam bộ anh còn muốn dành tặng khán giả thủ đô các sáng tác về mẹ, về hình ảnh “lặng nhìn trời thu, ngàn lá thu rơi…”…

Ngoài Ngọc Sơn, đêm Mùa thu cho em tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội còn có sự tham gia của các giọng ca Ánh Tuyết, Duy Quang, Thanh Lam, Tùng Dương, Thanh Thanh Hiền và tiếng Saxophone điêu luyện của nghệ sĩ Quyền Văn Minh…

Thu Nguyễn