Hoàng Yến Chibi: “Mẹ khóc khi Yến gãy tay vẫn đi hát”

Người luôn đồng hành, bên cạnh, giữ mọi chia sẻ của cô con gái trong lòng, đưa đến cho Hoàng Yến Chibi những điều tuyệt vời và an lành nhất, chính là mẹ của cô.

MV “Ngây ngô” có lẽ là dấu ấn đầu tiên về Hoàng Yến Chibi, mẹ có đồng hành cùng Yến trong lần quay MV này không?

Mẹ Yến còn lo cho cả đoàn quay chứ không chỉ cá nhân Yến, khiến mọi người hứng khởi và có được một MV đáng yêu, được các bạn yêu mến. Mẹ Yến cũng có mặt ở đó để nói cho Yến những điều nên hay không, xem Yến diễn và góp ý từng chút một.

Vấn đề chuyên môn trong âm nhạc là cần thiết, Hoàng Yến Chibi đã tìm được ekip cho mình chưa?

Mình đang tìm kiếm ekip nhưng điều này cần thời gian và phải tập trung. Hiện Yến đang làm việc với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường là tác giả của ca khúc “Chào ngày mới” và nhạc sĩ Dương Đức Tâm là tác giả của bài “Cơn mưa chiều”, cùng 1 sản phẩm nữa đang trong vòng bí mật, chuẩn bị ra mắt. Yến sẽ dành thời gian để đong đếm hiệu quả trước khi đến với 1 ekip phù hợp và có thể đi lâu dài với mình.

Hoàng Yến chibi có vẻ ngoài cute nhưng trong công việc lại
già dặn và người lớn

Hoàng Yến chibi có vẻ ngoài cute nhưng trong công việc lại già dặn và người lớn

Người ta thấy hình ảnh của Yến “cute”, trong sáng, nhưng trong công việc lại hơi “già”, bản lĩnh hơn tuổi thật?

Yến thấy cũng giống nhau, mình trên sân khấu và ở ngoài đều vậy, nhẹ nhàng, thân thiện và thấy thoải mái với mọi người. Tất nhiên, như những người nghệ sĩ khác, âm nhạc là đam mê nên khi lên sân khấu thì Hoàng Yến cũng có tâm thế hoàn toàn khác. Bên cạnh đó, mình cũng là người nghệ sĩ chuyên nghiệp thì phải nhìn thấy những điểm được, mất để phấn đấu.

Hoàng Yến có quyết đoán, cực đoan?

Yến chưa đến tuổi quá cực đoan, nhưng đã quyết gì là phải làm bằng được và đi đến cùng.

Cũng như lần bà nội của Yến mất và lần bị gãy tay phải không? Nghệ sĩ khác thì người ta bỏ rồi, nhiều người bảo Hoàng Yến Chibi “nhỏ mà có võ”, đã nhận gì là làm đấy?

(Cười) Như Yến nói ở trên, dù không cực đoan, nhưng mình sẽ làm những gì mình nhận, đó là trách nhiệm cá nhân. Tính cách Yến có phần mạnh mẽ và sẽ nhặt ra những gì người ta khuyên mà mình thấy bỏ vào đầu được.

Lần Yến nhớ mãi, đó là lúc đang tập trên nhà văn hóa thì nhận được tin bà nội mất. Lúc đó nhà văn hoá đang tổng duyệt chương trình đi thi thành phố, Yến được giao hát đơn ca bài “Má lúm đồng tiền”. Vì ngày mai thi nên không thể thế được ai hát, vì tất cả ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Buổi sáng ngày hôm sau, đi đưa bà về với tổ tiên thì Yến chỉ được đứng lặng và khóc thầm thôi. Tới trưa, làm lễ cho bà xong, mẹ xin phép mọi người đưa mình đi thi và mình đã hoàn thành xuất sắc đạt huy chương vàng. Đến lúc thi xong cũng là lúc Yến òa lên khóc thật to. Đó là những cảm xúc dồn nén lâu nay đã bị kìm lại.

M

Mẹ là người bên cạnh Yến trong mọi hoạt động trong cuộc sống và sư nghiệp của cô bé

Còn lần Yến bị gãy tay, người khóc lại là mẹ?

Còn nhớ lần đó, khi mẹ đưa Yến lên nhà văn hóa Ba Đình tập, Yến cùng một số bạn có nhiệm vụ hát chính. Trong lúc ra chơi với bạn ở cầu thang lớp văn hóa, bạn đó vô tình đẩy Yến ngã xuống cầu thang làm Yến bị gãy tay, phải đi bó bột. Sau 1 tuần nhà văn hoá có đi diễn 1 chương trình rất quan trọng cho các cán bộ lãnh đạo Đảng và nhà nước, Yến là người hát bài “Hạt gạo làng ta”.

Lúc đó Yến xin tháo bột để diễn, nhưng nhà văn hóa và mẹ không cho, Yến đã khóc rất nhiều nên mẹ đành chiều mình. Khi chuẩn bị lên sân khấu, mẹ tháo bột cho Yến, tay tháo bột cầm mic, còn tay kia thì múa. Khi Yến hát trên sân khấu, mẹ đứng dưới chảy nước mắt lo lắng, vừa xuống sân khấu mẹ lồng ngay bột vào tay và ôm mình khóc. Đó là những bài học mà Yến biết, nhờ đó sau này mình sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Nhiều người rất tò mò về những hoạt động yêu thích trong ngày của Hoàng Yến Chibi?

Tất nhiên Hoàng Yến Chibi chọn hát là hoạt động hàng đầu và dành nhiều thời gian cho nó nhất, sau đó Yến đồng hành cùng mẹ từ những việc nhỏ nhất như đi mua sắm, chọn trang phục diễn… Còn lại, Yến cũng thích bên cạnh bạn bè, đi xem phim, cà phê, tám chuyện. Bạn bè chính là những người hiểu và có thể góp ý cho sản phẩm của mình. Ngoài ra còn một sở thích khác, đó là tự sướng, những người thân quen chắc đều biết Hoàng Yến Chibi là “thần tự sướng” (cười). Yến thích tự sướng bằng chiếc điện thoại 7 sắc màu yêu Lai 504C của thương hiệu Mobiistar. Nhìn hình ảnh tự sướng trắng mịn, đáng yêu, thích lắm (cười lớn).

Hoàng Yến chibi rất thích thú với camera selfie 5.0 MP của smartphone
LAI 504c Mobiistar

Hoàng Yến chibi rất thích thú với camera selfie 5.0 MP của smartphone LAI 504c Mobiistar

Mẹ là người ở bên Yến trong những lúc đáng nhớ nhất phải không?

Mẹ như người bạn vậy, một người bạn lớn, vừa là người hướng những bước đi trên con đường âm nhạc, vừa là người tâm sự, kể mọi chuyện riêng tư, trên trời dưới biển mà không hề ngại ngùng.

Mẹ chắc chắn sẽ đợi chia sẻ của Yến trong ngày 20.10 hôm nay?

Mẹ ơi, mẹ hãy có thật nhiều sức khoẻ nhé, vì có sức khoẻ là có tất cả. Con yêu mẹ nhiều, nhiều lắm.

Cảm ơn Hoàng Yến Chibi về cuộc nói chuyện này!

H.M