Ca sỹ Hồ Quang 8 bị công an “khám nhà”

Nhưng sự thật là họ chỉ đến kiểm tra giấy phép sản xuất băng đĩa. Các đồng chí công an nói, họ đến kiểm tra cũng là để bảo vệ quyền chính đáng của nghệ sỹ, bởi được biết, album “Hoài niệm một tình yêu” của tôi đã xuất hiện nhiều băng đĩa lậu trên thị trường.

PV: Trong chương trình Hài xuân 2010 của Xuân Hinh và Hoài Linh, anh đã tham gia và thể hiện thành công bài hát “Tương tư nàng ca sỹ”của Kông Thanh Bích. Được biết, đã có một số công ty sản xuất băng đĩa tiếp tục mời anh tham gia clip trong chương trình Hài xuân 2011?

Ca sỹ Hồ Quang 8 bị công an “khám nhà” - 1

HQ8: Vâng, đúng thế. Và tôi đã nhận lời. Trong lần tham gia này, tôi sẽ tiếp tục lựa chọn những bài hát trong thập niên 60 của thế kỷ 20. Tôi hy vọng ca khúc của tôi sẽ tiếp tục được khán giả đón nhận nồng nhiệt như Tết vừa rồi.
 
PV: Góp mặt trong một chương trình hài đặc sắc có sự xuất hiện của hai nghệ sỹ nổi tiếng là Xuân Hinh và Hoài Linh, có vẻ anh rất được hai nghệ sỹ lớn này ủng hộ?
 
HQ8: Cũng không hẳn là thế. Nhưng, đã là nghệ sỹ thì luôn phải biết bao dung, rộng lượng. Theo tôi, điều quan trọng nhất đối với người nghệ sỹ chính là sự ủng hộ của khán giả dành cho mình.
 
PV: Có thông tin cho rằng, anh vừa bị công an đến nhà làm việc. Sự thật là thế nào?
 
HQ8: Chuyện cũng vừa diễn ra mới đây thôi. Sau lần thứ 2 tái bản thành công album vol2 “Hoài niệm một tình yêu”, tôi tiếp tục xin giấy phép tái bản lần 3. Khi tôi chuyển một số lượng lớn băng đĩa vào nhà, các đồng chí công an đã đến làm việc. Thấy trong nhà có nhiều công an, một số bà con hàng xóm cứ nghĩ tôi làm việc gì đó mờ ám (cười).
 
Nhưng sự thật là họ chỉ đến kiểm tra giấy phép sản xuất băng đĩa. Các đồng chí công an nói, họ đến kiểm tra cũng là để bảo vệ quyền chính đáng của nghệ sỹ, bởi được biết, album “Hoài niệm một tình yêu” của tôi đã xuất hiện nhiều băng đĩa lậu trên thị trường.
 
PV: Trong khi album “Hoài niệm một tình yêu” xuất hiện đĩa lậu trên thị trường mà anh lại cho tái bản lần ba. Anh có sợ ế đĩa không?

Ca sỹ Hồ Quang 8 bị công an “khám nhà” - 2

HQ: Sau 2 lần tái bản, album “Hoài niệm một tình yêu” của tôi đã đến tay người yêu nhạc hơn 10 nghìn bản. Đây là một con số hết sức đáng mừng trong thời điểm làng âm nhạc Việt đang có sự cạnh tranh quyết liệt. Đó là cơ sở để tôi tiếp tục tái bản lần 3.
 
Tôi mong rằng, khán giả lại tiếp tục yêu mến tiếng hát Hồ Quang 8 và thưởng thức những ca khúc trong album của tôi.
 
PV: Vừa qua, đã có rất nhiều bài báo nói về mối quan hệ của anh với nghệ sỹ Hoài Linh. Liệu những bài báo đó có ít nhiều ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người?
 
HQ: Sau khi có một số bài báo viết về tôi, trong đó có đề cập đến mối quan hệ giữa tôi với anh Hoài Linh. Họ nghĩ rằng, giữa tôi và nghệ sỹ Hoài Linh có vấn đề. Nhưng thực sự, đó chỉ là tình cảm anh em nghệ sỹ dành cho nhau. Tôi vẫn trìu mến gọi anh Linh là anh Hai theo cách gọi của người Nam Bộ để thể hiện lòng kính trong của tôi dành cho một bậc đàn anh trong nghề như anh ấy.
 
Chúng tôi luôn quan niệm rằng, đã là nghệ sỹ thì phải biết “sống chung với lũ”. Điều đó giúp người nghệ sỹ trở thành những người kiên trì, nhẫn nại nhất.
 
PV: Đó đơn giản chỉ là sự hiểu lầm chứ không phải một chiêu đánh bóng tên tuổi của anh bằng scandan với danh hài Hoài Linh?
 
HQ8: Đúng vậy.
 
PV: Anh có sợ mất khán giả vì scandan không?
 
HQ: Tôi không sợ vì cho đến nay, tôi vẫn chưa làm điều gì hổ thẹn với bản thân mình. Tôi vẫn được anh em nghệ sỹ và khán giả ủng hộ. Điều đó giúp tôi vững lòng để tiếp tục cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà.
 
PV: Anh hiện đang công tác tại Nhà hát Thăng Long – một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng khán giả lại ít được thấy Hồ Quang 8 trên sân khấu nhiều hội diễn của Nhà hát. Phải chăng giọng hát của anh còn chưa đủ độ chín?

Ca sỹ Hồ Quang 8 bị công an “khám nhà” - 3

HQ: Trước đây, tôi đã đèn sách theo đuổi thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện âm nhạc quốc gia, và có quá trình rèn luyện nghề nghiệp bài bản tại đây trong một thời gian dài, nên yếu tố giọng hát là không chính xác.
 
Tôi tự nhận thấy giọng hát của mình phù hợp với các ca khúc mang âm hưởng dân ca, mềm mại, sâu lắng. Do đó, trong các chương trình có sự tham gia của Nhà hát Thăng Long, dù lớn hay nhỏ, tôi đều đảm nhiệm phần này. Còn chuyện thi cử, tôi không ngần ngại với các cuộc thi thanh nhạc, nhưng tôi nghĩ, nên tạo điều kiện cho các nghệ sỹ mới về công tác tại Nhà hát thì tốt hơn một “già làng” như tôi (cười).
 
PV: Cuộc sống của nghệ sỹ hiện nay đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng hoàn cảnh của anh lại khác, gian truân, vất vả. Điều gì đã giúp anh bám trụ được với nghệ thuật đến hôm nay?

Ca sỹ Hồ Quang 8 bị công an “khám nhà” - 4

HQ: Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Nhưng người dân lam lũ chịu khó làm ăn, biết vươn lên trong cuộc sống. Nghị lực tuyệt vời đó đã dần ngấm sâu trong tâm hồn tôi, giúp tôi vượt qua được mọi khó khăn, vất vả trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Bên cạnh đó, tình yêu với nghệ thuật trong tôi là quá lớn. Nếu thiếu nghệ thuật, tôi sẽ chẳng là tôi nữa.
 
PV: Xin cảm ơn và chúc anh thành công trên con đường nghệ thuật của mình!