Ca sĩ Hà Nguyên: Âm nhạc là “Người bạn đời” của tôi

Hãy cùng tìm hiểu thêm về cô ca sĩ này nhé.

Ca sĩ Hà Nguyên: Âm nhạc là “Người bạn đời” của tôi

Trời Sài Gòn vào cuối năm dường như se lạnh, tôi ngồi nhâm nhi từng ngụm cà phê nóng trong một quán quen thường ngày, thưởng thức giọng ca quen thuộc của một nàng ca sĩ. Tôi còn nhớ cách nay mấy năm, cô mặc áo dài trắng thật duyên dáng vào mỗi đêm trình diễn tại các vũ trường lớn nhỏ trong thành phố.

Ca sĩ Hà Nguyên: Âm nhạc là “Người bạn đời” của tôi

Tình cờ năm ngoái, tôi và chủ quán cà phê được một người khách đến quán tặng CD của Hà Nguyên mang từ hải ngoại về. Từ đó, ngày nào trong quán cũng có những người khách yêu cầu bật đĩa CD để nghe giọng ca trữ tình sâu lắng của Hà Nguyên như câu: "… Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh...".

Ca sĩ Hà Nguyên: Âm nhạc là “Người bạn đời” của tôi

Ca sĩ Hà Nguyên: Âm nhạc là “Người bạn đời” của tôi

Được biết, nữ ca sĩ Hà Nguyên sinh ra tại thành phố Biên Hòa - Đồng Nai nhưng theo gia đình về lập nghiệp tại tỉnh Bình Long (Sông Bé). Gia đình cô rất đông anh chị em nhưng không ai theo “nghiệp cầm ca”, riêng cô thuở nhỏ đã đam mê ca hát, từng làm trưởng ban văn nghệ khi còn học phổ thông.

Sau khi học xong khóa đào tạo tại trường nghệ thuật sân khấu 3 tại Sài Gòn về bộ môn cải lương, cô bắt đầu lưu diễn khắp các tỉnh miền Tây. Sau một thời gian, cô về lại Sài Gòn hát cho các tụ điểm ca nhạc hằng đêm. Theo yêu cầu của nhiều khán giả cô dần chuyển sang hát nhạc trữ tình và nhạc quê hương. Sau này, cô sang định cư cùng gia đình tại Hoa Kỳ, cô tiếp tục phát triển nghề ca hát nơi xứ người. Với chất giọng mượt mà, sâu lắng của mình, cô đã thể hiện khá thành công dòng nhạc rumba, tango và được kiều bào hải ngoại ưu ái đón nhận.

Hiện tại, cô đang hợp tác cùng với Bến Thành Audio – Video và Hà Nguyên đã ra mắt 2 album mới với chủ đề Chuyện hợp tan - album vol-2 và Chuyện chúng mình - album vol 3. Với những ca khúc rung động lòng người mà cô đã hát bằng cả trái tim: Chuyện tình không dĩ vãng, Xin trả tôi về và ca khúc mang giai điệu trẻ trung Tango Người đã đi rồi, cô đã được khán giả Hải Ngoại biết và nhớ đến cái tên Hà Nguyên.

Với những nhạc phẩm vang tiếng một thời của cô, hy vọng sẽ được quý vị khán giả yêu nhạc trong nước đón nhận một ca sĩ hải ngoại Hà Nguyên. Riêng tôi vẫn luôn chúc cho tiếng hát của cô sẽ luôn bay xa trong niềm đam mê nghệ thuật của cô!