1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người đàn ông từng "đào đất như máy cuốc" có điều kiện sống tốt hơn

Bảo Trân

(Dân trí) - Sau khi bài viết "Xót xa cuộc sống của người đàn ông "đào đất ngang máy cuốc" ở miền Tây" đăng tải, ông Y được mạnh thường quân dựng lại nhà và nhận hơn 100 triệu đồng từ bạn đọc báo Dân trí.

Đại diện báo Dân trí đã quay trở lại ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ chuyển tới ông Nguyễn Văn Y (68 tuổi) số tiền 100.873.515 đồng do bạn đọc báo ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái. 

Sau khi bài viết "Xót xa cuộc sống của người đàn ông từng "đào đất ngang máy cuốc" ở miền Tây" đăng tải, ông Y được mạnh thường quân hỗ trợ dựng lại căn nhà, tạo điều kiện sống tốt hơn. 

Người đàn ông từng đào đất như máy cuốc có điều kiện sống tốt hơn - 1

Ông Nguyễn Văn Y và em gái Nguyễn Thị Hồng Phượng nhận hơn 100 triệu đồng từ bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Bảo Trân).

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng (58 tuổi, em gái - người đang trực tiếp chăm sóc ông Y) mừng rỡ: 

"Có được một số tiền như vậy tôi rất mừng, tôi sẽ mở sổ tiết kiệm đứng tên anh hai. Còn lại để đó phòng khi anh hai phát bệnh sẽ chạy chữa kịp thời. Tạo mọi điều kiện tốt nhất để anh hai chữa bệnh. Tôi rất cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và các mạnh thường quân", bà Phượng xúc động nói. 

Ông Huỳnh Hữu Tạo - Bí thư, Trưởng ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền chia sẻ: "Địa phương vô cùng phấn khởi khi hoàn cảnh của ông Y được các mạnh thường quân biết đến và giúp đỡ. Tôi cảm ơn báo Dân trí rất nhiều". 

Người đàn ông từng đào đất như máy cuốc có điều kiện sống tốt hơn - 2

Căn nhà trước đây của ông Nguyễn Văn Y (Ảnh: Mỹ Hân).

Người đàn ông từng đào đất như máy cuốc có điều kiện sống tốt hơn - 3

Căn nhà tiền chế hiện tại của ông Y sau khi được mạnh thường quân hỗ trợ dựng lại (Ảnh: Bảo Trân).

Như Dân trí đã đưa tin, ông Nguyễn Văn Y được biết đến với biệt danh là "người khổng lồ" sở hữu chiều cao dị biệt 2,2m, sức khỏe bằng 3-4 người cộng lại. Ngày trước, ông Y chuyên đào đất thuê, cuốc mướn, vì sức vóc khác người nên đào nhanh như máy cuốc, không ai bì kịp. 

Tuy nhiên, sau khi bị giãn tĩnh mạch cộng thêm bệnh trĩ mãn tính, ông Y mất hoàn toàn khả năng lao động, mắt gần như không nhìn thấy đường. Cuộc sống khó khăn chỉ có thể trông chờ vào em gái là bà Nguyễn Thị Hồng Phượng thuộc diện khó khăn ở cùng địa phương chăm sóc. 

Mỗi tháng ông Y được nhận 800.000 tiền trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, khoảng này cũng vừa đủ chi trả tiền thuốc men. 

Người đàn ông từng đào đất như máy cuốc có điều kiện sống tốt hơn - 4

Bên trong căn nhà do mạnh thường quân dựng cho ông Y (Ảnh: Bảo Trân).

Do thể trạng cao lớn khác biệt nên một ngày ông Y có thể ăn từ 4-5 bữa cơm, vì không đủ tiền lo cho anh, bà Phượng mua thêm mì gói để độn vào cơm. 

Căn nhà trước đây của ông Y rộng chưa đầy 15m2. Cột nhà mục nát như xốp, mái tôn rỉ sét, bên trong nhà, chiếc radio cũ dính đầy bùn đất có lẽ là tài sản đắt nhất. 

Riêng bà Phượng có 2 người con, chồng vừa mất nên con gái lớn (SN 2000) trở thành trụ cột chính của gia đình nuôi cả gia đình bao gồm cậu là ông Y.